Mình hay đi circle k ở Nguyễn Thái Học, đi ngang qua thấy bảng là Phở Thái 16k nên ghé vô xem sao. Không gian quán cũng không rộng, giữ xe không ghi vé. Mình vào bàn ngồi có chị nhân viên giới thiệu cho mấy món đặc trưng của quán và mấy cái combo ăn tiết kiệm. Combo thì 8 tô 99k hoặc 2 tô lớn 99k. Gọi phở thì tô nhỏ 16k tô lớn 59k, hơi bị chênh lệch nha. Mình với bạn mình định là gọi 2 tô ăn thử trước đã rồi mới gọi tiếp. Mình gọi tôm chua cay, bạn mình gọi bò, tụi mình gọi thêm 2 phần nước là trà sữa thái và nước bobo. Nói là 2 tô chứ tô nhỏ xíu, phở thì nhìn như miến của Việt Nam, gắp 1 đũa là hết, chị nhân viên nói tô 16k là nửa tô nhỏ chứ chưa đến 1 phần 3 của cái tô đó, cực kì ít. Tô chua cay thì chỉ có 1 con tôm nhỏ và 1 trứng cút, tô bò chỉ có 1 miếng thịt nhỏ và 1 viên bò viên. Chỉ có nước chấm là tạm được. Mỗi đứa ăn 3 tô chưa chắc đã no. Nước dùng cũng không đậm đà gì cả. Mấy món còn lại cũng giá 16k và 59k, mà mình thấy ít lắm. Trà sữa thì ngọt không thạch, chỉ có nước thôi, không ngon. Nước bobo nhạt nhẻo, cũng không ngon. Wifi cũng không mạnh.
Trần Hưng Đạo quẹo qua Nguyễn Thái Học, khi thấy Texas Chicken là sắp tới 8 Boat Noodle Saigon rùi á.
Quán có bề ngang khiêm tốn: khoảng 3 mét, nhưng treo cái biển 16000 để dễ thấy.
Mình đi 2 người, nhưng gọi 3 tô, bởi vì chỉ gắp vài cái là hết rùi. (dùng từ ‘vài’ là đang nói giảm nói tránh đấy ]]).
Ăn phở mà như hồi nhỏ chơi đồ hàng vậy.
16 nghìn / tô
Mình gọi thêm cánh gà chiên và pad thái. Cô chủ dễ thương.
Phở Thái là lạ chứ không ngon.
Cơ bản là dở hủ tíu quá mềm nước lèo ko biết là loại gì lạt ko có mùi vị nguội nữa 1 tô 16k có 1 con tôm 1 trứng cút hoặc 1 miếng thịt có nước bobo là uống được 1 người ăn 1 combo 45k chỉ nhét kẽ răng ăn xong nổi sùng ăn hủ tíu gõ 15k còn chất lượng hơn
Mình gọi combo 8 tô 99k gồm 4 vị khác nhau, nói chung ăn cũng được thôi, không ngon lắm, nhưng giá quá mắc, 1 tô ăn khoảng 2 đũa là hết, ăn xong chả no gì cả, phải ra ngoài ăn tiếp món khác.
Đi ngag ghé qua ăn thử. nhìn hình thấy cũng ngon. trong hình là mì sợi vàng. đem ra là mì gói xào ăn rất mặn. thịt bò gì toàn mỡ không. nhân viên nhiệt tình.
59k một phần ăn, quá dơ, chỉ tương đương mì xào bò 20k ở ngoài đường, hương vị quá tệ, để bảng giá lừa tình, 16k nhưng thực sự là 59k nếu muốn phần lớn ( mà thực sự không lớn) trà sữa thái như bỏ 10kg đường vô
Ăn ở quán 2lần.
1lần lúc mới khai trương, và lần thứ 2 cách đó 3tuần thì quán đã thay đổi giá
Lúc mới khai trương giá tô lớn: 49k
2-3tuần sau tăng giá lên: 59k
Quán nằm trên đường mặt tiền đường Nguyễn Thái Học. Bảng hiệu 16000vnd tô mì thái làm mình tò mò bước vô thử
Món ăn: hủ tiếu thái có 4loại thì phải.
Giá 16k là tô nhỏ (gắp 1đũa hết 1tô)
Giá 59k là tô bthường
Nước hủ tiếu khá nhạt, mình ăn thử cả 3-4loại đều thế. Không đậm đà và đặc sắc. Chỉ ở mức tb, ăn thử cho biết.
Bò lúc lắc thì thịt dai, sốt cà nêm không ngon lắm.
Lần 1ăn bò lúc lắc: trang trí nguyên dĩa đầy dưa leo
Lần 2ăn bò lúc lắc: trang trí còn 4miếng cà
Hồi chiều ba đứa mình đi học về thì qua trường minh đức ăn vô quán này tại thấy bảng phở thái 16.000đ nên tò mò vô ăn thử vô nhìn cái menu mới biết 16k là tô nhỏ tô lớn 59k. Nói thiệt là tô nhỏ đúng chất nhỏ luôn đó mấy bạn mình gắp một đũa là hết tô rồi trong tô có 1 cái trứng cút,1 con tôm,1 miếng chả cá mà phải chi tôm ngon ko nói con tôm cắn vô là biết tôm đông lạnh rồi. Về phục vụ thì có lẽ ko được nhiệt tình cho lắm mình phải kêu tính tiền đến tận 3 lần rồi mới ra bill mà chưa kể lúc đó vắng khách. Nói chung là tệ
Mới hồi chiều nguyên đám đi ăn ở cái quán này
Ba đứa gọi ba tô nhỏ 16k
Lúc mang ra là mặt ngơ ra luôn
Bún có chút xíu , nước lèo nhạt đã vậy múc 1 muỗng là hết cái tô
Trà sữa thái cũng dở , uống thấy ngọt thôi
Nay mình với gâu đi ăn, phải nói ko hài lòng chút nào.Ăn cái phần phở tôm cua gì đó, húp dc 1 muỗng là quăng qua cho mình lun.Làm mình phải vật lộn ăn hết 2 combo, chưa kể lúc tính tiền lâu lắc, mặt NV như cái mâm, chưa kể còn đưa thiếu tiền cho khách, rõ ràng tờ 500k màu xanh vs tờ 200k màu đỏ mà chẳng hiểu nhìn nhầm thế nào lại đưa sót tiền, về nhà kiểm tra ví mới biết, lỗi cũng tại mình ko kiểm tra lại vì thấy xếp tiền cũng khá gọn gàng.H biết làm gì đây thôi rút kinh nghiệm vậy, những cái nhỏ nhặt như thế mà quán ko làm tốt thì once and never again