7 eleven chi nhánh hồ bán nguyệt, là đường tôn- dật- tiên- dọc theo bờ hồ. Mình có ghé đây vài lần hồi đi chụp hình ở khu này, ghé đây mua chai nước hay nghỉ chân. Lần này là trên đường thả bộ tập thể dục thì nhỏ em rủ ghé đây nó muốn ăn vặt. Bên dưới cũng ko rộng lắm, tầng trên có chỗ ngồi lại và bàn ghế để ăn uống bàn kê hơi sát, có dãy bàn cao nhìn ra bên ngoài, bàn có móc treo túi xách bên dưới. Nhỏ em mua sữa chua phô mai 12k, có ăn ké muỗng thấy cũng ngon, ko béo như mong đợi nhưng vậy là được òi. Nhân viên thân thiện.
Thấy quảng cáo 7 Eleven có nhiều món ngon lạ, quả đúng thật. Ăn no hay ăn vặt đều có đủ. Mình ưng nhất là salad ở đây, giá ổn mà được một hộp bự chảng.
Không gian có cả ngoài trời và trên lầu rất rộng rãi và thoáng mát.
Nhân viên rất dễ thương và nhiệt tình nè.
8/10
Lúc trước đi Thái cũng có đi 7 eleven, là hệ thống cửa hàng tiện ích 24h, giờ đã qua VN. Mới đầu thì rầm rộ làm mình cũng tò mò mặc dù nghĩ cửa hàng tiện lợi thì đâu cũng vậy. Nay lang thang lên khu này kiếm chỗ ngồi chơi nên tấp vô, nhìn chung không gian nhỏ, cũng k nhiều mặt hàng, kiếm quầy snack mà đi mấy vòng, cũng có vài loại. Mình ghiền món nước sâm lúc uống bên Thái, mà ở đây k có ????
Nhân viên thì chào hỏi khách nhiệt tình, lịch sự ????????
Vào mua há cảo ăn mà không cho nổi một que tre hoặc cái nĩa muỗng bằng nhựa nữa. Mình hỏi thì bạn ấy bảo không có ăn vậy đó. Ôi ăn bốc ak. Mà cuối cùng cháu nhà mình phải ăn bốc thật. Khổ thân. Xúc xích phô mai ngon. Há cảo bột không. Bán thế ai mà dám ăn nữa
Mình thường ghé đây mấy lúc nhóm mình đi dạo cầu Ánh Sao hoặc Crescent mall ra. Món mình thấy khá ngon ở đây là bánh mì, các món còn lại chưa thử, tại nhóm mình chỉ ghé qua nghỉ chân với ăn vặt tí thôi.
Thái độ nhân viên không hoàn toàn niềm nở, kiểu như mặt lạnh í, nhưng hỏi gì thì các bạn cũng trả lời đàng hoàng, nói chung mình cũng không quan tâm lắm, chủ yếu là mua đồ ăn, thức uống nghỉ ngơi tí trước khi về nhà thôi.
Không gian trên lầu khá thoáng, rộng và thoải mái. Bánh mì ở đây mình đánh giá khá ngon. Thức uống thì nên mua lon hoặc chai uống vì thức uống ly ở đây theo mình thì không ngon lắm.
Điểm cộng là 7-Eleven dùng ống hút giấy bảo vệ môi trường, mình thấy khá thích.
Thái độ nhân viên quyết định sự thành bại của dịch vụ
Mình cực kì không hài lòng về thái độ nhân viên ở đây. 10 lần như 10, không vui vẻ, sắc mặt lúc nào cũng như bị bóc lột sức lao động vậy, đi dạo mà ghé mua gì cho tiện nhưng luôn được khuyến mãi thêm mấy cục bực cục tức hic hic
Tôi mua 1 cái bánh mì chả lá lốt 19k mà con bán hàng nó như dân chợ búa lấy của tôi 22k rồi bò lá lốt nó ko cho nó cho thịt lợn hay thịt gì ko biết, thịt thối hay sao nó có hàn the, ăn rất nồng, ko ngờ cửa hàng tiện lợi mà như shit. Lại ở khu Phú Mỹ Hưng nữa chứ, đúng là lũ lợn thì ở đâu cũng là lợn