Cửa hàng đối diện Superbowl rộng rãi hơn mấy chi nhánh kia 1 chút nhưng mà trần hơi thấp nên cũng vẫn có cảm giác bức bí. Mình mua vài đồ ăn vặt rồi ngồi tại chỗ ở cửa sổ nhìn ra ngoài đường tự trông xe vì ở đây ko có bảo vệ. Nghe thấy trên lầu có tiếng ồn lắm chắc ở trên đó có chỗ ngồi.
???? Chi nhánh này gần nhà mình nhất, đi thẳng đường Thăng Longg, cuối đường rẽ phải đi chút xíu là thấy cửa hàng rồi. Mùa covid-19 chẳng có gì để ăn ngoài mì gói, mà vào siêu thị thì lại sợ nên chỉ có thể ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn thôi nên ghé đây
???? Gửi xe ngay trước cửa, nay mình đi mua buổi tối thấy có bảo vệ trông xe chứ bình thường đi sáng với trưa không thấy đâu cả. Chi nhánh này mình thấy bán khá là đầy đủ, đa dạng mặt hàng hơn các chi nhánh mình từng đi.
???? Không gian cũng có chỗ ngồi lại nữa
???? Nhân viên: vui vẻ, nhiệt tình cực kì luôn. Mình dùng code khuyến mãi, nhân viên quét rẹt rẹt, rất rành nên nhanh chóng lắm. Mà còn dễ thương nữa. Về khoản nhân viên 7eleven mình đánh giá cao khâu training, dịch vụ hơn hẳn những brand khác.
???????? Về hàng hoá thì mình mua
- Sữa Dalat Milk (50k/1 hộp 1 lít)
- Rau câu dừa (13k/1 hũ)
- Bánh su kem (12k/1 hộp 3 cái)
- Xoài (22k/1 hộp)
- Mít (29k/1 hộp)
???? Rau câu dừa và Bánh su kem của Star Kitchen luôn nha. 1 thương hiệu về bánh nổi tiếng, mua về ăn thử đúng như mong đợi siêu ngon
???? Xoài và Mít đều tươi hsd chỉ trong 4 ngày thôi nha. Mua về ăn liền chứ không để lâu được đâu. Xoài thì vàng rồi mà ăn thì còn cứng với hơi chua kiểu như xoài chưa chín á, xoài này chấm mắm đường bá chấy luôn. Mít ngon nè.
???? Tóm lại đồ ăn ở 7-eleven ngon cực, giá cả cũng xêm xêm những brand khác, có 1 số món giá cao hơn như bịch trà đào hoặc trà việt quất nhưng cũng có 1 số món thấp hơn như kem con cá.
Chỗ này mới mở hay sao ấy (do lâu rồi mình không ghé Superbowl thì thấy Circle K gần đó dẹp , mở ra cái 7-Eleven bự chảng này nè) . Tiễn người yêu đi Nhật vào tối qua nên mua quá trời đồ ăn dặm chờ bay . Hết 499k chứ ít ỏi gì mà mua 2 hũ kem thề không cho được cái muỗng . Mình phải trầy trật ở sân bay kiếm chỗ chịu mua 1 món gì đó rồi cho muỗng free chứ kem thì chảy bỏ không được mà ăn bóc sao ăn ⁉️⁉️⁉️
À mà trong này bán đầy đủ đồ lắm . Có bánh trung thu mini lava trứng muối nè rồi vớ khử mùi các kiểu . Kem thì rất nhiều loại từ Celano đến xịn xịn như Haagen Dazs ????
Nhân viên phục vụ tốt
Cửa hàng nhiều bia ngoại, hàng ngoại , giá cao hơn các tiệm cửa hàng tiện dụng khác 1 chút.
Không gian trên lầu vắng vẻ, học bài làm việc tốt nè.
Mình có mua rau câu dừa 7-11 ăn k ngon lắm.
Trà sữa ít đường của Vinamilk uống nhạt.
Có thể thanh toán qua grab moca.
Không search thấy chi nhánh Hồng Hà trên Foody thì mình cmt ở đây zj vì cùng hệ thống.
Số là sáng muốn ăn nên order dịch vụ giao hàng 1 cái bánh bao trứng muối. Khi giao đến thì chỉ muốn vứt bỏ đi chứ ăn gì nổi. Cái bánh thì khô, cứng như để mấy ngày rồi. Thịt bên trong thì ôi, có mùi nồng???? Làm ăn kỉu này ai ăn được.. có tâm chút đi
Còn gì để nói bây giờ! Cửa hàng tiện lợi thì quá trời, cạnh tranh nhau thì không nói. Ở mỗi nơi sẽ có giá cả khác nhau có nơi mắc hơn có nơi rẻ hơn, mà mỗi thương hiệu sẽ có đặc trưng riêng của mình như 7 Eleven sẽ có slurpee nhưng chi nhánh bên đây không có thấy hơi tiết!, đồ ăn bên đây cũng có nhiều món lạ lạ nào là há cảo hẹ rồi bắp xào tép,... bla.. bla. Nói chung mấy đồ ăn ở đây nhiều lắm, cơm xôi bánh mì đồ chay nữa. ????????????????