Quán bún riêu khá đông khách nhất là vào buổi tối, cô bán cũng hơi lớn tuổi nên phục vụ đôi khi chậm chút. Một to bún riêu hoặc canh bún đều đồng giá 35k, chỉ khác nhau sợi bún. Bún có chả lụa, huyết, thịt heo, giò.... Tô khá bự, nước lèo màu nhiều quá, hương vị mình thấy cũng bình thường chứ ko đặc sắc lắm, thịt nhiều ăn hơi ngán. Mình thích bún riêu nhưng tô này ăn ko hết nổi luôn. Quán tính ra cũng dạng vỉa hè, bàn nhựa thấp, gửi xe thì để ở hẻm kế bên, hơi nguy hiểm xí.
Bún ăn cũng được chứ không ngon
Mà bán ở vỉa hè mà mắc chỉ có mấy miếng thịt, vs 2 miếng chả cá chien khô rang, thêm cục đậu hũ chiên ngâm nước lèo mềm xèo, và 1 cục giò heo ko có thịt thà gì , thêm 1 cục gì tròn có con ruốc chắc là rêu cua ????????, 2 tô 90k ko đúng giá trị tô bún.
Mới vừa ăn thử bún riêu & canh bún ở đây. Cả 2 thứ cùng 1 nguyên liệu & nước lèo nên ăn y hệt. Chỉ khác rau & sợi bún. Vị cũng bình thường, Nước lèo thì quá nhiều dầu mỡ. 1 tô cho khá nhiều thịt heo nhưng ngán quá nên ăn ko hết phải bỏ.
Phục vụ vui vẻ cả chủ lẫn phụ việc.
Ở đây có bán bún riêu chay đó các bạn, 2 tô có giá 100k
Tô của mình chi ăn 2 cục viên cua 2-3 miếng thịt 2 miếng đậu hủ
Còn tô kia có 1 cái giò gối 2 viên cua 1 miếng đậu hủ 2 miếng huyết (như hình)
Như vậy mà con thái độ với khách
Cho nước mang về như ăn bun riêu khô ????
Trời ơi mình mới đi ăn mới về tới kêu 2 tô không lấy giò bưng 2 tô ra như cho heo ăn thịt thì mỡ 1 bên nạc 1 bên .mỡ thì lình bình bàn dơ mình chưa kịp kiu lau là nạt nộ khách thái độ khó chịu làm như đi xin ăn nó k bằng z 1 tô 45.000 phải chi mà ngon mình k tức đằng này phải nói là dỡ tệ hại dỡ cực kì mà thái độ là khỏi bàn luôn. Cái miệng thì la bô bô kiu khách đợi đi chưa tới lượt đâu hối quài
Lần đầu tiên đi ăn tiệm như z mà tiệm cũng lớn
Ăn 1 lần cho pk là bái bai lun không bao giờ hẹn gặp lại
Tiệm này làm như bán không muốn khách quay lại ăn 1 lần cho biết rồi chạy thôi
Chúc mừng năm mới nha cả nhà, hôm nay là mùng hai tết, mình cũng như bao người mặc một chiếc “vái” xinh xắn makeup đẹp đẽ cùng con bạn thân xách con chiến mã đi ăn một món mình yêu thích là món bún riêu. Mình đã gọi một tô bún riêu đầy đủ và một chén riêu nhỏ. Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến lúc thanh toán.... Một tô bún riêu và một chén riêu nhỏ CÓ GIÁ LÀ 90 NGÀN***ĐỒNG. Mọi người tin được hôn???? Tết có được quyền tăng giá nhưng tăng GẤP ĐÔI ngày thường thì BÁI BÁI không hẹn ngày ăn lại. Phục vụ còn dằn mặt khách nữa, lúc lau bàn kế bên thấy mình ngồi 1 cục mà dằn 2 ly nước xuống bàn mình 1 cái cạch “ly nước của bàn kế bên uống hết rồi đó, chu hẳn nguyên cái mông vào mặt mình, thật sự không hiểu nổi.
Nghĩ làm sao mua đem về mà trụng rau,bún và đồ ăn chung 1 bịch như nồi cháo heo vậy c chủ.nhìn cái bịch hết muốn ăn luôn.nc lèo thì bột ngọt k.làm ăn phải có tâm 1 chút chứ ạ.ít khi nào viết bình luận lắm mà bức xúc quá phải lên tiếng.nta mua chứ k xin mà làm 2 bịch bún riêu ship lại còn hơn đi xin,nản hết sức????
Nải mình có ăn tại quán mình thấy quán rất dơ và bẩn nước lèo thì bột ngọt ko nhìn từ ngoài thì cảm giác đông mình định vào ăn thử mà thấy thất ... Ko hiểu sao có thể mở quá đc nhue vây. Nhưng ngồi ăn thì có để ý có mùi rất thúi và nó xông thẳng lên mũi khá khó chịu mình đành phải bỏ nguyên tô . ko hiểu sao nhiều người ủng hộ quán được nhân viên cứ lơ lơ
Mình tìm chỗ rửa tay thì những người ở đó chỉ mình vào chỗ rửa chén thì mình phát hiện đó là nơi thải đồ thừ xuống cóng nước vàng do mình dẫn cháu thì cháu mình có chỉinhf thấy một ổ dòi mình khá là ngạc nhiên .Nhà dân thì phairdongs kính cửa lại và chịu đựng để ko cho mùi bay vào chứ ko làm gì đc họ
Tốt nhất MN hãy vì sức khỏe của mình ko nên tham rẻ mà rước bệnh tật cho mình ????
nếu nhìn từ ngoài thì quán khá đông và sạch sẽ . Nhưng ngồi ăn mới để ý quán đổ thẳng đồ ăn thừa , nước thải , vvv xuống cóng . Cái mùi cống thì bốc xộc thẳng lên mũi , kinh tởm thật . Ko hiểu sao lại có nhiều người đến ủng hộ quán.
Mình đi lòn ra phía hẻm , chỗ rửa chén cũng là nơi quán thải đồ thừa xuống cóng thì thấy dòi luôn các bạn ạ . Nhà dân ở đó chỉ biết đóng kính cửa để ko cho mùi bay vào , chứ ko làm gì được họ .
ak quên , lúc gọi món thì nhân viên kiểu lơ lơ , làm như ko cần khách hay sao . Phải gọi mấy lần . Nước lèo thì toàn bột ngọt .
Ko bao giờ quay lại và mng ko nên tham rẻ đến ăn .