Bữa gần tết mấy quán đóng hết phải ra đây ăn sáng, mà sáng hết hủ tiếu sớm nên gọi 1 bánh mì bò kho, 1 phở bò kho. Tô phở nhìn khá hấp dẫn và nghe nói ngon. Bánh mì bò kho cũng được nhưng hơi ít bò kho. 1 phần 30k mình thấy hơi mắc, uống sữa nhờ gọi quán bên cạnh lon đậu nành tí teo mà 15k :)) Nói chung mình thấy cơm trưa ở đây cũng đc nhưng khá mắc rồi, ăn sáng thì hết nhiều thứ cũng đc mà cũng mắc luôn nên sau có ăn lại ko cũng chưa biết được ????
Lâu rồi ko ăn lại thấy đồ ăn có vẻ đa dạng hơn. Mấy bữa đi ăn có chả cá chiên, kiểu chả cá giống ăn bánh mì; thịt kho mắm ruốc; bông cải xào thịt bò/ nấm;... Lâu rồi ko ăn do hay nấu, ăn ngoài thì hay xuống đây mua, thấy có chút hạn chế dù ko lên giá là ko cho chuối hay dưa tráng miệng nữa. Quán bình dân nên rất đông, nếu mua đi phải chịu khó đi sớm tầm 11:30 đến 12h chứ sau 12h đông ko chen nổi.