Không biết ai đăng cái ảnh minh hoạ kia, nhưng nó không phải ảnh món ăn thật ở quán này. Ảnh gốc là trong tận Sài Gòn: https://migrationology.com/com-binh-dan/
Ngoài vụ treo đầu dê bán thịt chó thì nhìn chung quán này khá ổn. Món ăn vừa vặn, đậu sốt, thịt, chả cá, rau cải ngọt xào... tất cả đều ok. Cơm thì dẻo. Giá 15k rất phải chăng. Vị trí thì xa trung tâm, gần ngã ba Huế.
Cơm rất ngon, thức ăn làm rất tuyệt, thích nhất là là thịt heo quay, ngon , giòn. Vào buổi trưa quán đông nên phục vụ khá lâu, quán có cô chủ thân thiện. Vì là quán ăn cơm nên không gian cũng rất ổn, nếu buổi trưa thì ngồi phía sau hè cực mát và thoáng. Mọi người nhớ ủng hộ quán nha :)