Một ly cà phê sữa chỉ có 6 ngàn, quá rẻ luôn.
Nhưng mà hương vị không chê được nhe, thơm thơm, béo béo. Thơm mùi cà phê thật, vị đắng của hạt cà phê pha nước đầu, cái đắng tự nhiên của cà phê mà không phải là cái đắng của bắp khét hay là vỏ cà phê trộn vào.
Sữa là sữa đặc ngôi sao phương nam nên không hẳn ngon như sữa ông thọ nhà uống rồi nhưng mà so với giá cả thị trường thì khá êm cho sinh viên, học sinh.
Cô bán có tâm, mỗi lần quậy là 1 cái muỗng chứ không như mấy xe cà phê take away .. một muỗng, một cây khuấy bán cả ngày!!!
Còn món rau má đậu tui bị dị ứng rau má nên không có thử bao giờ... có 5k một ly rau má hà, bình dân lắm. Ai uống rau má rồi review chơi đi!!
***** Mong là quán vẫn giữ giá này đến khi tui ra trường.... đỡ tiền trà sữa hihihi
Đi công chuyện với đứa bạn nó hẹn gặp người ta ở quán này vì gần nhà lại cũng khá là dễ tìm nữa
Quán nằm ngay đầu đường kế bên hẻm 51 nên rất dễ tìm thấy
Mình đi với nó gọi 2 ly trà lipton đá, theo mình cảm nhận thì nước uống cũng khá là ngon vị vừa phải không quá ngọt, quán này thì lipton đá có thêm cái túi lọc nữa thấy nhiều quán không có để cái túi lọc
Không gian quán cũng khá là thoáng và thoải mái, quán cũng không quá ồn ào vì quán không có đông lắm