Cuối tuần mình đi ăn với bạn ở đây do hay ghé TTTM này lắm (gần nhà quá mà ????) . Đối với cá nhân mình thì món ăn cũng ok nhưng hổng ấn tượng mấy . Buổi tối cuối tuần nên đông nhưng nhân viên phục vụ cũng gọn lẹ . Chi nhánh nằm trong TTTM nên ăn xong đi mua sắm hay xem phim xong ghé ăn cũng ổn . Giá cả tầm 90-150k/ món cũng khá hợp lý cho dòng món Âu . Nhân viên khá lịch sự và nhiệt tình , nói chung khá tốt !!!
Bill 4 người ăn, phần này mình chụp chỉ có của 2 người do đến muộn. Món ăn chế biến không đặc sắc lắm, mình thấy bị nhạt. Decor đẹp nhưng hơi tối thành ra lên ảnh không ảo diệu. Ít nhân viên nên phục vụ hơi chậm. Nếu chọn ăn món âu thì có nhiều sự lựa chọn khác chất hơn.
Quán nằm trên lầu 2 của trung tâm , đối diện Chang Kang Kung. Không gian quán đẹp , phục vụ nhanh nhẹn lên món cũng nhanh . Bày trí đẹp , nón ăn vừa miệng , sốt nào cũng đậm đà vị riêng của nó . Có nhiều món để lựa chọn
Hôm nay có dịp ghé lại kêu 2 phần bò + 1 ceasar salad
.Bò việt thì k ý kiến nhưng bạn mình nói k ngon
.Mình gọi bò úc dặn tái vừa nhưng mang ra thì nhìn cũng biết là k đạt . NGOÀI ĐEN TRONG SỐNG NHĂN NHAI K NỔI .
VỚI CÓ AI TỪNG ĂN BÒ VS ĐẬU BẮP CHƯA Ạ ? VL K HIỂU SAO BỎ ĐẬU BẮP VÔ DĨA BÒ NHÌN KÉM SANG VCHH
SỐT LẠNH TANH BÒ NHẠT NHẼO RAU CHÁN PHÈO. SALAD THÌ TỆ KHỎI NÓI. 1 CỌNG BACON , TRỨNG KHÔ ,TỈ LỆ SỐT K HỢP LÝ. NHÂN VIÊN LẠNH NHẠT
THÔI BYE CHI NHÁNH NÀY LUÔN
Mình đặt bàn qua table now thì được báo lại là bên nhà hàng không còn đặt bàn vậy nữa, nhưng hiện tại thì vẫn còn bàn nên mình lên ăn luôn vì sợ tí sẽ hết bàn :)).
(+) Không gian ấm cúng, nhân viên lịch sự.
(+) Mì Ý ngon, phô mai ăn thích lắm. Tôm trong mì ăn ngon, mình thấy tôm ăn ngon nhất trong tất cả các loại hải sản trong dĩa mì.
(-) Vì mình gọi mì Ý hải sản nên có cả mực nữa, mực thì dai. Ăn xong nhân viên có hỏi mình là mì ăn được không, mình nói mực bị dai, nhân viên nói là do mực tươi nên thế, mình chịu luôn.
(-) Lúc ăn xong thì nhân viên dọn dĩa của khách, cái miếng lót phía dưới rớt đồ ăn mà nhân viên cũng không dọn, khách nhắc thì mới dọn.
• Yaourt trái cây thực chất là sữa chua (hương lựu đỏ thì phải) cùng với táo, lê, dâu xắt hạt lựu. Cái này mình gọi sau nên tính ở hoá đơn khác nha.
Vừa mới ăn xong ở đây, ngày xưa ngon bao nhiêu thì ngày nay dở bấy nhiêu, quá thất vọng. Thay xà lách ăn kèm bằng cà rốt - susu - bông cải trắng luộc lạnh ngắt, cứng như đá, cắt miếng to tổ bố kiểu chọi trâu trâu chết. Gà chiên quá kỹ làm khô, cá phần da như bị sống ko được giòn. Bánh mì cứng ngắt nuốt nghẹn họng.
Mình đã ghé ở đây 2 lần và đều rất hài lòng, các món mình thử đều rất ngon. Giá không tính thêm thuế
Nhân viên có vẻ hơi phân bì khách giàu khách nghèo qua ăn mặc hay sao á, nhóm gia đình khác vô thì phục vụ đầy đủ, nhà mình vô thì không dọn dĩa, khăn giấy, hay chén gì cả, phải xin từng cái 1.
Mình đã ăn khá nhiều lần ở Bistro và những lần trước thì món ăn cũng như thái độ phục vụ khá tốt. Nhưng lần này thì mình thấy thật sự tệ vì những lý do sau:
1. Mình order món cơm thố tôm. Món ăn có kèm theo rau xà lách son. Nhưng vì rau không được rửa kỹ nên mình không có ăn.
2. Mình và em mình có order 2 ly trà đá nhưng nhân viên đã quên mất dù lúc đó quán không hề đông chỉ có khoảng 4 bàn có khách thôi. Mình cũng quên mất đến lúc ăn xong thì cũng trễ rồi nên mình không nhắc và gọi tính tiền luôn. Trong bill vẫn có món nước nên mình có nói nhân viên trừ ra và không hề nhận được một câu xin lỗi hay xin cảm thông cho sự sơ xuất đó.
3. Nhân viên đưa bill bằng một tay cho khách thì không nói nhưng cái thái độ khinh khỉnh khi đưa bill thì thật khó chấp nhận. Thái độ của các bạn nhân viên lúc đó hầu như ai cũng vậy, cụt ngủn và khinh khỉnh.
Nói chung sau lần ăn này mình và em mình đều cảm thấy rất tệ. Mong Bistro cải thiện việc training nhân viên trước khi cho họ phục vụ khách.