48 Bistro - Beefsteak & Món Âu - Lê Thị Riêng

- - Gia đìnhNhóm hộiGiới văn phòngCặp đôi
52 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
10:00 - 14:00 | 17:00 - 22:00
120.000đ - 300.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Súp bí đỏ 73.440đ
Súp khoai tây 73.440đ
Cua lột wasabi 185.760đ

Xếp hạng và đánh giá

3.6 / 5

5
20%
1
4
120%
6
3
0%
0
2
60%
3
1
0%
0
48 Bistro - Beefsteak & Món Âu - Lê Thị Riêng

Bình luận của người dùng
nhunguyen.doremon92
Jun 26, 2020
     
Bít tết chất lượng, ăn trưa đông ????
Mình ghé tầm trưa Thứ 3, gọi 1 phần bít tết rượu vang đỏ và 1 cá sốt cà chua. Nghe đồn cá cũng ngon mà mình ăn steak quen rồi. Steak rượu vị oke, gọi medium nhưng vẫn thấy hơi dai khi cắt. Tráng miệng với creme brulee (bánh flan đút lò) size tuy nhỏ nhưng siêu béo và đặc nhẹ (ko quá mềm) ăn chắc bụng luôn, caramel làm siêu ngon, siêu hợp ???? Không gian xinh nhưng hơi nhỏ, nhân viên ko chuyên nghiệp bằng ADV lắm ☺️

makeupthanhphan
Sep 16, 2020
     
No nê
Ngon tuyệttttttt

little.tiny137
Jan 02, 2020
     
Ngon và nhiều sự lựa chọn
Mình order các món sau và review từng món nha! Tuy nhiên mấy món kia đói quá nên ăn hết ko kịp chụp hình - Có bánh mì bơ khai vị nhưng bánh mì thì nguội không nóng, bơ cứng ngắc à huhu. - Spagetti cua siêu ngon. Hơi béo nên ai ko ăn dạng cream béo được thì nên cân nhắc lại nha! - Soup bí đỏ mình đi nhiều nơi ăn rồi nhưng ở đây vẫn là số 1 ko lạt cũng ko bị lỏng le. - Mình kêu 1 phần beef steak sốt kem và 1 bò lague. Hồi đó nhớ ăn ngon lắm mà giờ quay lại steak khô dai ăn không được ngon làm mình hơi tuột mood trong khi các món khác khá ok. Đồng thời món bò lague đáng lẽ có bánh mì riêng đi kèm thì bạn phục vụ lại kêu là đã đem lên rồi (cái bmi khai vị đó mà trong khi lần sau đi ko kêu bò lague vẫn có bmi khai vị mà??? Hoang mang quá!)

aquarius_0127
Oct 02, 2020
     
48 Bistro - Beefsteak & Món Âu -***
Thiệt là "địa" brand này cũng lâu, nay mới có hứng ghé vào. ấn tượng đầu tiên là bảo vệ nhiệt tình, lịch sự lắm. điểm phần service của bài viết đc cho nhờ mấy chú này. mở cửa là ấn tượng với cái cửa ne, đẹp. bước vào quán là 1 ko gian sang choảnh, ko rộng nhưng đẹp, sáng sủa, còn.. sạch sẽ thì lát mình sẽ nói thêm ở phần dưới đây. mình order thử trc 2 phần, do thấy dĩa ăn bàn nào cũng hơi to, ăn ko het thì phiền. và đúng là 2 phần nhiều thiệt sự. ăn xong ngồi thở là có thiệt????, xứng với giá tiền +cá diêu hồng sốt chanh dây: món này dậy vị ne, dễ ăn nữa. cá làm ok, ko overcooked, nc sốt ngon, rau và cà rốt có nước sốt đi kèm khá ổn. phần này có khoai tây nghiền ok nhưng hơi nguội. +mì ý kem nấm thịt cua: ối giồi, phần này nhieu mà có kem nua nên ăn dễ nhanh no. nhưng mà, qtqd hành tây. nêm nếm ổn. bill 2ng: 252k (incld 10%VAT) Ah, theo phong cách tây thỳ có thêm phần bánh mì và cheese. mà phần bánh mì hơi í ẹ nha quán. chắc cũng để được mấy ngày rồi mà đem ra mời khách. mình chỉ "chuyên" ăn phần ruột nên xé hẳn 1 ổ bánh mì dài 1gang tay ra, ăn ko đc nên cũng ko đụng tới 2 miếng cheese như trong hình. Trước khi mình bắt đầu đụng dao nĩa với phần ăn, có 1 bạn động vật xuất hiện. bạn này ko to như binhthg nên mình cũng bình tĩnh gọi bạn nvien đến xử lý. là nữ. xong bạn đi gọi những bạn khác tới. cũng 2 3 lượt đi qua đi lại thỳ mấy bạn nvien đã xử lí đc 1 con động vật dài khoảng 0.5cm. Xong mấy bạn im luôn, ko nói 1tieng nào w mình về viec này, trong khi bạn động vật ấy là ngay dưới chân mình. Mình ngồi cạnh cửa ra vao, lúc đến còn bàn đó cho 2ng có vị trí ok. that ra nếu mình ko thấy ko nghỹ thỳ cũng ko vấn đề, nhưng mình đã lỡ thấy và lỡ nghỹ là mấy bạn nvien ở đây cũng ok khi thấy khách chuẩn bị đứng lên là chạy sẵn ra cửa chờ mở. Unfortunately, lúc mình ra ve thỳ tự xử, trong khi thời gian đó là khách vắng hoe roi, còn 1 bàn và mình là bàn thứ 2. chắc do quán thường quen tiếp khách dạng cũng soang chảnh như quán nên bữa mình tới là mang dép, mặc đầm nhìn bần quá nên mấy bạn nvien thấy thoi kệ, bỏ qua đỡ mắc công ????. Chắc là sẽ ko ảnh hưởng đến việc kinh doanh, nhưng hy vọng quản lý train đc nvien của mình cho xứng tầm với style mà founder mong muốn.

kquynh1304
Sep 21, 2020
     
Ngon nhưng lên món hơi lâu
Quán này nổi tiếng rồi, có nhiều chi nhánh. Nhưng chi nhánh gốc hình như ở*** Quán mới sửa lại nhìn sang chảnh hơn nhiều chứ không cũ kĩ như lúc trước. Đồ ăn ngon, giá vừa phải. Mấy món bò***khoảng 150k-200k. Đồ ăn ngoại như gan ngỗng thì 200-300k Mỗi cái là quán làm lâu quá. Nguyên tầng chỉ có 2 bàn mà mình chờ khá lâu. Lúc đem lên cũng ko mang liên tục làm người trước ăn xong rồi mà người kia chưa có món. Quán ngay trung tâm dễ tìm.

foodee_4onww6i5
May 18, 2020
     
Ngon, chất lượng
Món ngon, decor tỉ mỉ Mỗi tội cái bàn hơi nhỏ nếu gọi nhiều món Nhưng thức ăn ngon miễn bàn

linhh030598
Dec 29, 2019
     
????
Lần này mình lại quay lạiii :))) Mình không bàn về đồ ăn nhé. Món ăn ngon hay không tùy mỗi người. Với mình thì mình cảm thấy ổn. Đồ ăn lần này vẫn ra chậm như lần trước :) không sao mình đợi được nhé ❤ nhưng mà có thể nào phục vụ tốt hơn không ? Lúc mình ghé nhà hàng thì khá vắng gần như là có mỗi nhóm mình thôi đấyyy. Lên đồ chậm, phục vụ lâu, có yêu cầu gọi phục vụ như kiểu bị lơ đi đấy, gọi bill tính tiền cũng lâu nữa ????. Dỗi thật :( complaint để biết sai và phát triển lên chứ sao lại đi xuống thế :(

vungoclynh
Mar 06, 2020
     
48 Bistro - Beefsteak & Món Âu -***
Món ăn ngon, giá cả hợp lý so với vị trí, không gian và chất lượng. Rất thích các món bò và món khoai tây nghiền của quán, lần nào đến cũng gọi.

foodee_lla4xs9y
May 11, 2020
     
Quá ẩu, quá dở, quá thất vọng
Trước ăn nhiều lần rồi, thích nhất là salad bò nướng lá thơm ăn kèm bit tết bò mà hôm 10/5 đi quá thất vọng, vừa lên món salad là mình biết đổi đầu bếp rồi, vị ko ngon nữa, món bò sốt mù tạt lên thì thôi rồi thất vọng tràn trề luôn, dĩa to mà mình thấy mỗi rau xà lách và khoai tây chiên, miếng xà lách che luôn miếng bò luôn, phải vạch rau ra mới thấy ah miếng bò đây rồi, nhìn miếng bò mà mình còn tuởng đem lộn món á, nhỏ như miếng cá đã vậy thôi rưới sốt tràn trề phủ hết miếng bò luôn mà sốt thì mặn thôi rồi, phải đổi tên thành bò tắm sốt muối mới đúng á. Mở nhiều chi nhánh mà Chất lượng đi xuống rồi. Thất vọng quá trời luôn, quán trước mình hay ghé giờ chắc ko bao giờ ghé nữa.

gintantd
Jan 31, 2020
     
Thất vọng về món ăn
Đi ngang thấy Bistro 48 LTR khá đông nên vòng lại ăn thử. Nhân viên phục vụ khá chu đáo và tận tình, tuy nhiên món ăn thật sự không ổn. Gọi bò Úc Rib-eye sốt bơ chanh nhưng lúc món ra thật sự không biết phải sốt bơ chanh hay sốt tắc xí muội nữa. Mình gọi 2 phần beefsteak và thêm phần bánh mì nhưng nhân viên nói bánh mì có sẵn với phần ăn rồi nhưng thực tế đó là phần bánh mì khai vị ăn kèm bơ rất khô và dai... Đến phần tráng miệng mình gọi yogurt và bánh creme brulee thì thật sự rất thất vọng về món bánh. Trên menu để tên creme brulee khi mang ra thì cũng không phải creme brulee cũng không phải bánh fan truyền thống mà món bánh dùng với caramel sệt sệt, hỏi nhân viên thì được trả lời món bên em là như vậy. Món ăn giá không hề rẻ mà chất lượng tây không ra tây, ta không ra ta.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm