Mình gọi 7 món, thấy chỉ có bò Úc và súp bí đỏ là ngon, còn lại đều ko ưng. Bồ câu chỉ có da và xương, thịt ít xèo, cua lột cũng nhỏ xíu, cơm chiên hải sản bị khô, mực dai nhách ????????????
Hiện đây là nhà hàng món ruột của 2 vợ chồng mình
Món Bò Úc là chồng mình mê nhất, lần nào cũng ăn mỗi loại này
Món mình ghiền là cua lột, thơm mềm vô đối
Giá cả phù hợp chất lượng, không gian đẹp
Nhân viên thì được thôi, không xuất sắc, có mấy em mặt hơi buồn
Đến với gia đình 4 người - Bill tầm 550k
Đồ ăn ngon
Trang trí đẹp
Nhân viên phục vụ tốt (đặc biết có bé điều động, lễ tân xinh xắn lắm) Động lực để quay lại
Nói chung, một trong những nhà hàng đáng giá nhất trong Mall này. Lúc nào cũng có khách hơn nhà hàng xung quanh.
Rất Highly Recommended.
Hôm nay mình đến chi nhánh Crescent Mall ăn thử món đặc biệt bên 48, là món măng tây trứng sốt kem cùng salad tổng hợp. Mình rất thích, decor đẹp, trứng chần vừa tới, sốt kem béo. Recommend các bạn món này nha!
Phục vụ tốt , nhưng thực sự món nghêu chiên bơ tỏi rất tệ , nghêu như đông lạnh , chẳng còn thấy lớp thịt đâu nữa . Lớp tỏi cháy bơ thì rất mặn . Không quay lại .
Món Tây chất lượng ổn, giá vừa phải với túi tiền
Nhưng nhân viên có vẻ như không take care khách cho lắm và chưa hiểu rõ món ăn.
Vì khi mình hỏi thành phần món gồm những gì thì bạn nv bàn mình không trả lời được. Và nhờ bạn khác ra trả lời giùm nhưng bạn này cũng chưa giải thích rõ ràng cho lắm.
Mình đi ăn ở đây rất nhiều rồi, tóm lại như sau:
- Nhân viên lúc niềm nở vui vẻ, lúc thì lạnh lùng quá. Chắc thay đổi theo thời tiết thất thường
- Đồ ăn chất lượng cũng ko đồng đều. Khi thì rất ngon, miếng bò miếng cá to uỳnh. Khi thì miếng cá bé tẹo bằng 1 nửa bình thường, khi thì cá mang ra cháy đen ở rìa, có lần còn mang cho mình cá còn sống, ko ăn được phải kêu bếp chiên lại. Bò mình luôn gọi medium mà nhiều lúc mang ra cũng quá chín, gọi ribeye nhưng mang ra miếng bò thường, thắc mắc thì nhân viên khẳng định là phục vụ đúng. Vậy chắc khách sai? Mình hay gọi cơm trắng ăn kèm nhưng hầu hết cơm đưa ra đều bị cứng, ko hiểu có phải do cơm nguội hâm lại ko.
- Vị trí nằm trong crescent mall, có thể order ra khu foodcourt ngồi cho thoáng, ngắm tàu chạy ở dưới cho vui mắt, nhưng phải thanh toán trước. Cái này thì cũng giống những chỗ khác ko có gì phàn nàn
- Giá cả hợp lí nếu chất lượng đồ ăn luôn được kiểm soát tốt
Ngày lễ dẫn gia đình đi ăn vác thêm cục bực mình.
Đồ ăn không tệ nhưng chưa phải là đỉnh nhất, dù sao hợp lý với giá tiền.
Tuy nhiên, phục vụ và dịch vụ tệ hại.
Nhân viên phục vụ bàn mình mặt lúc nào cũng 1 đống, Mình đâu có đi xin xỏ. Tại sao các bạn khác tươi cười thì lại có thể tuyển 1 nhân viên như thế?
Hủ tương cà cái nắp lỏng lẽo, cầm lên thì nó rớt nhưng lại quy cho khách hàng làm bể mà bắt bồi thường 30 ngàn. Thật vớ vẩn không tin được. nếu như mình đập đồ thì bắt đền, chứ cái nắp nó lỏng, cầm lên rớt là lẽ dĩ nhiên và đồ vỡ là rủi ro mà nhà hàng phải chấp nhận chứ sao đẩy qua cho khách.
Vậy bây h cái hủ đó làm dơ áo mình thì nhà hàng có đền áo cho mình không?
Món ăn ổn nhưng thái độ nhân viên quá tệ. Khi tiếp khách đi 1m đã không niềm nở lại có thái độ k muốn phục vụ. Hẳn là do mình đeo thẻ nhân viên toà nhà và mặc đồng phục nên mấy bạn đứng tụm trước mặt cứ soi xét rồi xì xầm. Thạt sự rất khó chịu làm mình bỏ dở cả bữa ăn. Tồi tệ