Mì xào hải sản ngon, vừa miệng. Steak sốt tiêu xanh vẫn ngon như ngày nào (kỳ này miếng thịt hơi nhỏ ^^). Thịt cua đút lò phô mai dành cho người không thích giảm cân quá ngon. Sà lách kỳ này trộn không ngon gì mấy. Không gian quá ổn, không ồn ào
Quán decor ok, tuy nhiên đông nên vãn rất ồn ào nè. Đồ ăn với giá cả bt, có điều nhân viên không nhiệt đình, thái độ với khách hàng lắm luôn mặc dù mình đi ăn trả tiền chứ không có xin, khác thái độ của nhân viên bên 48bistro quận 7 ok hơn nhiều. Không recommend mn ở đây nha.
Mình ghé nhà hàng 1 buổi chiều trời chuẩn bị mưa. Hình thức bên ngoài khá ổn, vị trí dể tìm, ngay mặt tiền đường lớn. Nhà hàng có trệt và lầu, nội thất trang trí ổn chứ không thật sự đẹp.
Mình chọn bàn trên lầu, có tầm 3 nhân viên trên tầng này, thái độ phục vụ khá ảm đạm, có vẻ hơi xem thường khách ( có lẽ do mình đi xe máy và bữa đó mặc đồ cũng ko lồng lộn lắm :)) ), 1 người như vậy thì đã đành, cả 3 người đều như vậy, từ việc đưa menu cho khách chọn món, đến chốt order, lên món...
Thực đơn: nhà hàng bistro và phục vụ món tây nhưng menu không đem lại cảm giác như vậy. Nhìn vào menu bản thân mình thấy khá lang mang và không biết nên ăn gì. Chốt lại mình gọi salad thịt bò (được tầm 3 miếng bò), cá hồi, mì ý kiểu như mì hải sản, beefsteak sốt gì đó mình quên tên rồi.
Nhân viên cũng không hỏi khách độ chín thịt bò hay cá hồi, lên salad mới lên bánh mì khai vị, rau củ ăn kèm không dáng một nhà hàng bítro gì cả, chốt order xong cũng không dọn menu hoặc ít nhất dọn 1 trong 2 cái menu trên bàn, và bàn 2 người thì vẫn cứ để 4 bộ đồ dùng. Khi ra món, nhân viên mang ra để lên bàn khá mạnh tay, và cũng không cần quan tâm món đó của ai trong 2 người, cứ vậy để lên bàn.
Lúc mình đang ăn thì mưa bên ngoài bắt đầu to hơn, các bàn có khách hiện thời đều gần cửa kính, vậy mà nhân viên cứ ra đứng chấp tay sau lưng nhìn mưa bên ngoài cửa kính, quay lưng về phía bàn khách đang dùng món.
Nói chung, món ăn có thể chấp nhận, nhưng nhân viên như vậy, đi ăn trả tiền chứ đâu phải xin xỏ mà thái độ như vậy thì có lẽ sẽ không cần thiết quay lại.
Không gian sạch sẽ, món ăn được trang trí tỉ mỉ, hợp khẩu vị.
Và có một chút góp ý là quán nên cho nhân viên phục vụ quán đeo khẩu trang để phục vu thực khách trong thời gian dịch vẫn còn đó thì sẽ tốt hơn ạ.
Hôm wa mình ghé đây ăn lúc 1:30 chiều. Bạn phục vụ có hối tụi mình order đồ ăn vì 2h bếp nghỉ nên tụi mình cũng nhanh chóng order. Kết quả, món salad thịt bò của bạn mình ra ngay lập tức, mà như 1 đống hỗn độn đc trút dĩa lại. Salad nát bấy, bò thì đen thui kiểu làm lại nhiều lần. Soup bí đỏ nguội ngắt. Món bít tết sốt rượu của mình yêu cầu chín 50%. Lúc ra nguội ngắc, cứng và chín toàn bộ. Đúng nghĩa đồ ăn cũ chứ ko phải mới làm. Chưa kịp thắc mắc thì bạn phục vụ bay đi cái vèo ko thèm nhìn lại. Thua. Chắc ko dám quay lại lần 2
Hồi xưa nhà hàng đầu tiên ở đường***ngon hơn nhiều. Bây giơ phục vụ và món ăn rất tệ. Người phục vụ mình làm như mình vào nhà hàng xin ăn, thái độ rất tệ. Độ ăn không tươi. Bad service and food. Nothing is fresh. Waste of time and money.
Sau 2 tháng quay lai ăn thì nay tăng giá beefsteak 145k, ok heo tăng giá thì bò tăng theo. Thôi kệ ăn luôn đang đói. Lát sau bưng ra 2 đĩa bò mà đĩa nào cũng nhỏ bằng phân nữa lúc trước!? Đĩa bò chắc phải ăn chung với chén cơm mới no được.
Tại sao vừa tăng giá vừa bớt khẩu phần?
Chốt thêm cái VAT 10% vào mồm khách nữa mà làm ăn như vậy đó.