Quán 47 nhưng nhà 47 đang sửa rồi nên dời về số 51 nha (cũng có dán thêm số 47 trước địa chỉ nữa ????) Gửi xe thì ở nhà 46 ???? Có sân để đậu, nhớ lấy thẻ xe. Chú ghi thẻ xe ngồi ở trong nhà cho mát á.
Quán hơi nhỏ và tối. Ăn gì thì ghi tên món với số lượng ra giấy rồi đưa lại cho người ta. Lên món rất nhanh tại làm sẵn hết rồi.
_Hồ lô nướng - 10k ăn được này.
_Mì spaghetti - 15k lên món đầu tiên, ăn cũng tạm mà ko nóng lắm, làm mình thấy giống như đang ăn phần mì ý cho em bé á.
_Gỏi khô bò - 15k cũng ổn nà, mà bò cho ít quá :(
_Gà lắc phô mai - 15k khá chán.
_Chanh sả hạt chia - 10k tươi ngon nà.
_Hồng trà chanh - 10k ly này nhạt nhẽo lắm ko có ra hồng trà gì cả. Nên kêu ly ở trên uống ngon hơn nha.
Giờ cô hết tính tiền nhanh cho mọi người coi rồi :(
Kem xôi dừa của quán rất là ngon và chất lượng thiệt sự luôn nha. Mà mình nhớ là quán bán cũng rất đắt khách mà, đông quá trời. Mà ko hiểu dạo này sao đi ngang qua ko thấy nữa. Ko bik quán tạm nghỉ do dịch hay là quán nghỉ luôn rồi :((
Hôm đó mình đi tạt ngang qua nên vô ăn 1 mình, ăn cho qua bữa. Tại cũng đến đây vài lần trc rồi nên lần này mình muốn thử 1 món khác mới lạ hơn. Mình còn đang phân vân chọn món thì cô chủ bước ra nói chuyện hỏi han, cô hỏi đi ăn 1 mình thì tiếc quá ko thử đc nhiều món rồi, đó đúng là cô chủ tính tiền bắn rap trong truyền thuyết đó :))) cô gợi ý món cho mình ăn, rồi thấy mình chụp hình thì cô giúp mình trang trí món ăn đẹp hơn, đặc sắc hơn hẳn. Cô cho mình thêm nhiều topping hơn nữa, nói chung mình khá ấn tượng với cô, thích cực luôn, nói chung là cô khá để ý quan tâm tới khách. Rồi cô thấy mình search quán cô để tìm món nào ngon, cô cũng gợi hỏi rồi đọc review của khách nghe ý kiến khách nữa nè. Nhân viên thì mình ko rõ lắm nhưng với mình thì cô chủ quán hết sức dễ thương nha
???? Quán ăn vặt này có khá nhiều món, ăn cũng ổn lắm. Quán theo kiểu quán ăn vặt nên không gian cũng bình thường. Dép để ở bên ngoài.
???? Phá lấu ăn ổn, hơi ngọt. Vì mình đợi cả bàn nên phá lấu nguội mất. Nhưng có thể nhờ cô chủ xin thêm nước cho nóng. Hồ lô và chả cá cốm ăn ngon. Giá lại rẻ tầm 9k 10k thôi.
???? Cô chủ ở đây siêu đáng yêu. Hôm đó mình có để quên đồ và mấy ngày sau mới quay lại lấy. Cô chủ có để sẵn bình nước trong bịch để riêng một góc. Cô bảo là trước giờ ai để quên đồ cô đều giữ lại đợi người tới rước :)) siêu cưng
???? Giữ xe 5k
Mình đi vào đúng lúc quán vừa mở cửa sau Tết nên khá đông.
Quán phục vụ nhiều nên sau khi order xong nếu bạn giục mang đồ ăn ra thì may ra có nhanh hơn còn bạn chỉ ngồi im thì có khi họ quên luôn đó.
Vào ăn phải để giày dép ở ngoài nên bạn tới nhớ đi giày dép đơn giản dễ cởi nha không đến lúc đi lại vướng víu á.
Hôm nay chúng mình đã ăn: phá lấu, cút xào me, hải sản phô mai, bánh trứng nướng, trà tắc.
Phá lấu rẻ, vị ăn cũng được. Rẻ nên không có nhiều loại, chủ yếu là bao tử, phèo và lá sách thôi. Mình thấy hơi nhiều cặn ????
Cút xào me thì là trứng cút bình thường chứ không phải cút lộn nên ăn hơi ngộ :))) nhưng cũng ổn, sốt me mình thấy vị hơi pha pha sốt cà chua xíu.
Hải sản phô mai ổn
Bánh trứng nướng mình thấy vị hơi nhạt nhoà
Hồng trà tắc ngon vừa miệng
Tóm lại là đồ ăn ở đây rẻ nhưng không có gì đặc sắc giống như những bình luận trước đã nói rồi á. Ăn không dở thôi chứ k ngon đặc biệt.
Ăn quán này từ lúc còn học cấp 3 .
Lúc trước vị ngon lắm ăn riềng đến nỗi ngày nào cũng fai đi mới chịu đc
Vô tình hôm kia mới ghé quán ăn lại , thật sự khá thất vọng . Mình xin nói thẳng là đồ ăn khá dỡ thật sự rất dỡ . Kiu ra tràn lan vậy đó mà chỉ nuốt nỗi vài cọng mì và cây phô mai que còn lại Bỏ Hết
Ngược lại Kem ở đây rất ngon ( đặc biệt là kem nhãn )
Mấy má nhân viên mặt như đưa đám ý
Tóm lại nên tới đây ăn kem thôi !
- Không gian quán:Quán lúc nào cũng đông khách
- Chất lượng phục vụ: nhóm mình đến quán nhiều lần rồi, nhưng hôm nay gặp phải bạn nhân viên thái độ quá tệ
- Chất lượng món ăn: Thức ăn khá ngon hợp khẩu vị, giá ko chát lắm,
Mình chưa đến quán mà chỉ mới gọi ship về nhà nên không rõ ăn luôn ở quán sẽ thế nào, nhưng đây là nhận xét của mình:
- Hải sản phô mai: cái này là hải sản sốt mayonnaise, ăn cũng được mà không hiểu sao có mấy viên mình ăn cảm giác hơi giống đồ cũ
- Chả cốm: Y như những chỗ khác, bình thường
- Đậu hủ chà bông: Mình kì vọng khá nhiều vì mình thích đậu hủ nhưng ăn rồi lại hơi thất vọng 1 tẹo, đậu hủ bên trong ăn không ngon lắm
- Bánh tráng chiên: Bình thường không có gì quá đặc sắc để nhận xét, nhưng cũng khá lạ miệng
- Mì ý: món này là ổn nhất trong số những món mình đã ăn, nhiều sốt nhiều mì, nêm nếm cũng vừa ăn
- Hồng trà: cũng bình thường
Nhìn chung thì đồ ăn không dở, nhưng cũng chưa phải là ngon, chỉ có thể nói là rất bình thường. Mình vẫn phải công nhận là giá rất rẻ mà đồ ăn thì nhiều và đa dạng.
Mình mua đem về 4 phần gà lắc là 40k nhưng thực sự rất ít chỉ đc khoảng 25 cục. Không hề xứng đáng với giá tiền 40k mình bỏ ra. Mình đã ăn ở quán nhiều lần nhưng thật sự lần này mình rất thất vọng. À còn trộn thêm thịt gì vào nữa.