Vừa đến xếp hàng thì có cặp đôi xếp hàng chung với mình thì các bạn nhân viên hỏi cặp đó có bàn ghế chưa? Rồi lon ton lấy bàn ghế cho cặp đó,còn mình và bạn gái mới đến đứng ngơ ngác và order xong tự tìm bàn ghế chứ ko dám phiền các bạn nhân viên
Các bạn nhân viên ngoài lúc đùa giỡn,ngồi uống nước với bạn bè (quán đang đông,khách chưa có chỗ),thì những lúc khác khách tự tìm chỗ
????nước uống tạm ổn vì mình đi Hà Nội uống và thích ở Hà Nội hơn nhưng ở Sài Gòn có 1 quán style vintage thì mình rất thích,là nơi lưu trú cho các bạn trẻ
Chi nhánh***không ngon, chỉ dc cái ngoài vỉa hè buổi tối có chút mát mẻ, thức uống pha dở tệ , lớp kem trứng ờ trên quá ít và không thơm mùi trứng .
Sẽ không quay lại chi nhánh này nữa
Mình ghé mua trên đường đi xe bus trên sông. Thấy quán khá đông vào buổi tối nên không tham khảo trước trên mạng. Vào quán phong cách khá cổ xưa, nhân viên phục vụ oke. Nhưng menu quán khá ít món, chỉ có cafe còn các loại nước khác ít đa dạng. Vì nóng nên mình gọi 1 trà chanh và 1 soda chanh dây bạc hà. Trà chanh 45k(ly cam), soda 55k (ly xanh). Thực sự mình thấy ly rất nhỏ, nhỏ như ly cafe sữa đá ở lề đường hay bán, nước uống thì rất bình thường, không có gì đặc biệt. Đá rất nhiều nên uống 3 hơi là hết sạch. Thực sự thấy không đáng cho chừng đó tiền để uống 1 ly nước nhỏ như thế
Đồ uống bth, thức ăn được, nhân viên phục vụ tệ. Khách ghé quán ko tiếp, lo đùa giỡn với nhau. Quầy pick up thức ăn đang sửa, khách ko đứng tại quầy dc mà nv để thức ăn lên đó, khách đến lấy cũng ko để ý chỉ lo đùa giỡn, ăn trưa trong khi nhân viên rất đông chứ ko phải vài người. Tệ
Trong khi các quán cf đang kêu gọi bảo vệ môi trường thì quán này phục vụ tại chỗ cũng xài ly nhựa và dập ly nylon.
Quán không quá đông vào buổi trưa mà nhân viên làm việc rất tệ, thẻ mình kêu mới đi lấy nước, mà tới thì nv lại nói thẻ chưa kêu. WTF!!!