Do có hẹn với một chị bạn ở trên này nên mình mới biết tới quán, chứ bình thường mô hình quán vầy mình cũng không hứng thú lắm đâu. Không gian quán rất rộng chia làm nhiều khu, mình thích mát mẻ nên ra chỗ bờ hồ ngồi, ngay dưới tán cây xanh nữa. Cà phê ở đây kiểu như cà phê phương đông ý, có trộn lẫn bắp, với thơm bơ nữa, hồi nhỏ mình cũng hay uống vị giống vầy. Nhân viên không nhiệt tình lắm, mình ngồi cả buổi cũng không ai ra hỏi, phải đợi gọi mới lại, lúc tính tiền cũng vậy
Quán có không gian thoáng mát vị trí mặt tiền đường Võ văn kiệt nên cũng dể tìm, nhân viên phục vụ hơi lơ là khách, giá cả hơi cao so với các quán cà phê cùng loại dừa trái mà 20k 1 trái, dừa còn non nên chua wa nhưng uống vậy cho mát, các loại nước uống khác cũng bình thường không có gì đặc sắc, điểm cộng duy nhất là khiong gian của quán thôi, mình đến vào buổi trưa nên khá ít khách, nhưng giữa thời tiết nóng thiêu đốt này mà ngồi ở quán này là ok, nhiều cây cối nên rất mát, có chỗ để xe cũng rộng, nhưng chắc không ghé thường xuyên đâu.
Lâu lắm mới trở lại quán này do không có hay qua khúc võ văn kiệt thường lắm nên cũng ít khi ghé qua quán, mình đi với 2 đứa bạn nữa nên gọi 1 sting dâu, 1 ly trà lipton đá. Nước uống cảu quán cũng bình thường à nhe, nhưng được cái đông khách lắm, mà toàn mấy dân đi làm bên nhà đất hay gì không à, nghe xung quanh nói về nhà và đất các thứ hồi muốn sản theo @@
Nhưng được cái quán rộng rãi và mát mẽ lắm toàn là cây xanh bao quanh, lại thêm nhân viên vui vẻ lắm
Cũng khá lâu rồi mới ghé lại quán, hôm nay đi uống nước với bạn nên ghé vào đây
Mình đi 2 người nên kêu phần cam vắt và cà phê sữa, theo mình cảm nhận thì cam vắt tươi và nhon vị ngọt vừa phải không quá gắt khi uống, còn cà phê sữa thì cũng khá là ok vị cà phê rất thơm thêm phần sữa đặc của quán hoà trộn với nhau rất là thơm và béo nhưng uống lại không ngán
Nhân viên cũng nhanh nhẹn nhưng không được nhiệt tình cho lắm, mình ngồi hơi lâu nhưng hết tẩy không ai châm cả chỉ đợi mình gọi mới châm thêm