Mình đặt trên delivery giao khá nhanh ( có thể do mình ở gần đó) , lại đang có khuyến mãi nên nhanh chân đặt
Kem trà xanh: kem vừa vị, không quá ngọt ,ăn rất ngon và không bị ngấy . Trang trí để hộp cũng sạch sẽ , gọn gàng
Kem dừa: ngọt hơn kem trà xanh, vị dừa đậm, béo, có xôi mặn mặn ăn cùng rất ngon, có cả cơm dừa và động phộng. Có thêm ly nước dừa nhỏ nhỏ
Trà sữa: bình thường , vị hơi lạ, hơi đắng, nói chung với mình là không ngon
Ăn hết mấy muỗng rồi mới nhớ phải chụp hình :)))
Mình ăn kem ở đây cũng nhiều lần rồi, do bạn mẹ mình giới thiệu là kem cà phê ở đây ngon lắm nên cũng đi ăn thử, ai dè ăn 1 lần là nghiện luôn, lâu lâu thèm kem lại ra ăn ???????? Mình hay gọi phần kem ly bình thường, 1 phần sẽ có 4 viên cho chọn vị thoải mái, sau khi đã thử qua gần hết các vị kem thì mình nhận ra rằng chỉ có kem cà phê là ngon nhất với việt quất ngon nhì, còn lại thì 1 là không có vị gì 2 là cũng ăn được thôi chứ k ngon lắm :)))) phần kem ở đây có chùm ruột và 1 cây bánh quế cộng với đậu phộng rắc bên trên nữa í ????
Mình ăn qua hai lần kem của quán rồi, kem ở đây đều có vị rất ngon. Kem xôi dừa hơi bị ngọt với béo, nhưng kiểu ngọt này không có bị quá gắt cổ, đậm vị kem dừa hơn cái viên bên kem tự chọn 4 viên. Ăn với xôi hợp với ngon lắm. Nhưng mà một phần có vẻ hơi ít xôi, hay là do giảm giá cho nên đồ ăn kèm bị giảm đi một chút (?). Còn cho nước dừa để uống kèm theo nữa. Kem ly tự chọn 4 viên thì cho cái ly nhỏ nhắn dễ thương lắm. Đổi lại mình có uống thử qua sữa tươi trân châu đường đen thì mùi vị xem ra không được ổn lắm, mình ngửi thấy có mùi cà phê, nó hoàn toàn lấn át cả mùi đường, trân châu quán cho cũng không nhiều nữa dù mình đã gọi size lớn. Đường xem ra có vẻ rất ít, hương vị thì thì giống cà phê pha chung với mấy cái caramel để làm bánh flan ý, mà mùi cà phê còn át hết nữa. Thực sự mất hết vị của trà sữa trân châu đường đen chính gốc. Mình đề nghị quán nên đổi công thức làm món này. Còn các loại nước khác mình chưa uống qua nên không có đánh giá gì nhiều về nước. Chỉ biết là quán cẩn thận trong quy trình đóng gói ly nước lắm, ly của quán vốn có nắp rồi nhưng còn ép nhựa cho ly nữa. Mình rất thích điểm này.
Bình thường mình hay uống ts h&c, bob,... nay chuyển sang uống thử ở đây. Kem thì ko tươi vị cafe thì bị chát.
Ts kem chesee thì kem mặn. Uống ko có vị gì để khen, trừ cái ly bự.
Mình đi buổi tối, bàn mình ướt vậy mà khi nói nhân viên thì nhân viên kiu lau rồi, rồi còn bảo với nhân viên kia là "kệ đi do khăn ướt "nữa chứ . Vụ j z trời. Thái độ qá tệ. Phải đợi khách bàn bên cạnh đi mình tự chuyển qa bên đó ngồi. Chắc ko có lần sau.:(((
ngày nắng nóng nực oder 5 ly
1 ly kiều mạch lá dứa cheese
1 ly trà sữa trà xanh cheese
1 ly trà cam chanh tắc xí muội
1 kem xôi dừa
1 cacao sữa kem
ta nói nó ngon va lam tan cái nóng ôi bức của sài gòn
sẽ giới thiệu bạn bè về quán nay nhiều hơn ????????????????
8 h tối thèm ăn kem và thấy quán có mã giảm 40% nên đặt ăn thử.
Cũng được. Với giá khoảng 30 40 k 1 phần thì ko rẻ nếu như k có mã giảm giá. Chất lượng cũng ổn. Kem dừa khá thơm và béo, ăn với xôi nếp cũng hợp nhưng mà xôi có tí à. Đợt mình được ăn kem với xôi vò trộn đều rất ngon mà h tìm khắp k có nữa. So với kem xôi vò đó thì kem xôi dừa này k ngon bằng, chỉ là cũng đc th. Kem nhãn rất thơm, ngọt thanh nhưng bánh quế thì có mùi trứng quá mình k thích.