một dĩa sườn chả ốp la giá 70k, có thêm canh và chè. Mình thấy ăn cũng tạm, nhiều mỡ với dầu quá, đặc biệt là cái mỡ hành với cái ốp la. Ai thích ăn béo thì chắc sẽ thích lắm, còn mình thì thích ăn sạch, nên như này thì quá béo với mình :( không gian khá ồn
Bố mẹ mình cực thích ăn sáng ở chỗ này:)) mình thấy hủ tiếu, bò kho, và phở ăn rất bình thường, cũng không có điểm nhấn gì hết. Thích hợp để thử ăn một lần cho biết, chứ để ăn mà phải gọi hoài thì mình sẽ không. Bố mẹ mình cực thích cơm ở đây, họ có cho chén canh và chén chè sau ăn nữa. Canh có bột ngọt. Nhân viên giữ xe, chào cổng thì cũng tốt, nhưng nhân viên phục vụ thì cũng tuỳ bạn nữa :)) nói chung thì đây là quán cafe chứ không phải quán ăn nên mình cũng không chờ mong gì đồ ăn ngon nhưng có thể sẽ quay lại vì không gian ngoài trời mát và có nhạc, tv coi :>
Không gian rộng rãi mặt dù mặt tiền không có gì nổi bật lắm, vào phòng máy lạnh ngồi phòng khá rộng rải, phục vụ nước nhanh, nhân viên nhiệt tình, chỉ có điều muỗi nhiều quá. Kêu ly cafe kem nhâm nhi với bạn bè
Quán này hồi xưa rất nổi tiếng vì không gian rộng rãi, thiết kế mở và có cả khu phòng lạnh. Quán chủ yếu đến là khách văn phòng, business, trung niên gần khu vực này. Thấy khá đông khách đến đây. Mình đến quán ngồi là vì có việc gần đây. Ngồi phía cạnh hồ nước cho mát mẻ, nhạc mở loại cũ và hơi ồn tí. Ở đây có phục vụ cả thức ăn cho nên nhiều bàn ghế giống nhà hàng luôn. Nói chung về không gian thì ổn.
Gọi ly cam sữa uống, pha chua quá. Phục vụ nhanh.
Ấn tượng từ ngay cái cổng vào, quán có không gian rộng ẩn mình dưới những hàng cây xanh là không gian thoáng mát.
Quán tuy đông khách nhưng vẫn cảm nhận được sự yên tĩnh và ko quá ồn ào.
Mình thích cách bài trí của quán, có 1 hồ nước giữa quán, nghe được tiếng nước chảy róc rách rất thiên nhiên.
Kem và đồ ăn ở đây cũng ngon nhưng phục vụ ở đây hok có hot ( toàn men ) mặt lạnh như tiền vậy...
Quán gần nhà mình nè, sáng Cty cúp điện nên đi với người thương ra đây thư giãn, công nhận rất thích!
Mòn mình gọi là cafe kem, gọi cho ng thương cafe hạt dẻ sữa nóng, vừa uống vừa ngồi máy lạnh, nệm êm, sướng không tả nổi.
Không gian quán rất ổn, tuy rời rạc nhưng nhờ vậy tạo cảm giác riêng tư, dù mất điểm chút là cjo hút thuốc, để gạt tàn ủng hộ thuốc lá nữal
Ngày xửa ngày xưa, hò hẹn cà phê 10 thì đến nửa già 343 nhé. 343 chẳng có gì đẹp, nhưng được cái tiện lợi đáp ứng nhiều nhu cầu. Lần cuối đến đây là trận chung kết Việt Nam - Thái Lan, khóc như mưa nói lời chia tay. Quay lại sau bao nhiêu năm tháng, thấy thất vọng rõ rệt. Cứ mờ mờ ẩn ẩn kiểu bẩn bẩn, nói chung bây giờ vô cùng xô bồ. Nhạc nào cũng nhảy. Phòng lạnh khách hút thuốc như điên. 6o đồng 1 đĩa nui xào bò to vật vã, nui mềm như nấu, thịt bò nhai không khác gì kẹo chewing. Ở đây có vẻ cái gì cũng thiên về số lượng, như khách, giá, độ nhiều của đồ ăn, nhưng chất lượng về mo. Phục vụ có phần vui vẻ, có điều xin thêm miếng ớt đợi cả buổi không thấy đâu, hôm nay cũng chán nên chẳng buồn nhắc. Thôi đi về đây.
Ở quận 5 muốn tìm quán cafe ngon ngon chắc cũng khó, toàn tập trung khu quận 1, quận 3, Phú Nhuận. Giữa trưa nắng đi nát nước mới ra cái quán này. Không gian OK, giá cả cũng OK, thực đơn nhiều món được. Mình gọi ly nước với cái bánh mì sandwich nướng, tổng cộng 105K, cũng gọi là có 1 bữa trưa ổn thỏa. Nhưng giá cả này, không gian này mà lúc đưa cái bill viết tay chữ xấu hoắc nhìn mất cảm tình dễ sợ. Bỏ qua điều đó thì đây là 1 quán cafe OK ở quận 5 bạn có thể đến dùng bữa trưa hoặc bàn việc, tiếp khách.
Một lần tình cờ, cách đây gần 10 năm trước cô giáo mình dẫn đến 343 để ăn món kem cafe đá đặc biệt của quán bên cạnh món kem chiên làm mình bắt đầu ghiền cho đến giờ.
Quán rộng, có nhiều không gian khác nhau, thích nhất là cách trang trí hoa tươi, thay đổi mỗi ngày, có phòng lạnh không thuốc và đi buổi tối sẽ được ngắm cảnh phun nước hoà cùng ánh đèn màu khá bắt mắt.
Sau bao nhiêu năm đến đây thì mình thích món kem cafe đá và nước cóc ép, thử qua những món khác cũng khá ngon nhưng mình không thích bằng, món mặn ở đây cũng ngon, tiện hơn những quán nước khác ở chỗ có thể gọi món ăn vừa miệng như ở quán ăn, thường những quán cafe món ăn không ngon nhưng 343 Cafe đã tạo nên sự khác biệt.
Ngày xưa quán này khá là nổi tiếng, mình ngồi lần đầu cách đây phải gần 7 năm rồi, giờ quay lại quán có xấu hơn xưa tí nữa. Quán khá rộng rãi, có sân vườn và máy lạnh, ở đây đối diện Bộ công an nên các chú công an ngồi khá đông, coi bộ an toàn hen ^^. Thức uống bình thường như mọi cafe sân vườn khác, nhạc thì siêu tra tấn, haizzz
Lâu lắm rồi mới ghé lại 343 uống cafe . Hồi xưa ở đây nổi tiếng và lúc nào cũng rất đông .
Hôm nay thứ bảy mà quán lưa thưa.
Không gian vưa sân vườn và máy lạnh .
Nước tương đối ngon . Giá tầm 45. 50. 60k
Wifi mạnh .
Cuối tuần ghé đây cafe nè. Không gian mát mẻ, menu nhiều món nhưng giá khá cao vì ngay Q1. Điểm trừ là mang nước ra, mà ống hút siêu dơ luôn, khá thất vọng. Được cái chú quản lý dễ thương
Đồ ăn cũng bình thường và đắt, không đặc biệt lắm nhưng ko gì để than phiền
Nước uống ổn
Nhân viên nhiệt tình và khá nhiều nhân viên
Không gian phong phú. Khu máy lạnh, khu không máy lạnh, khu hút thuốc đều có cả.
Nhân viên giữ xe siêu siêu dễ thương và nhiệt tình, bước vào quán là có thiện cảm ngay nhờ vào sự thân thiện của họ (riêng điểm này mình cực thích)
Quán có chú quản lí đứng ngay đầu vào, vừa vào là được hỏi kĩ càng đi mấy người, thích phòng gì...
Ai đi về chú cũng cúi đầu chào và cảm ơn
Value của quán là chú này
Chị dắt đi, chị bảo quán này từ lúc chị còn nhỏ là nổi tiếng lắm rồi, giá thì trên 40k, có đồ ăn, thức uống. Cứ nghĩ là quán nước bán đồ ăn dở nhưng mà ăn thử mới thấy suy nghĩ quá sai, đồ ăn cũng ngon. Nhân viên ai cũng thân thiện, dời chỗ 3 lần mà không ai nói gì vẫn vui vẻ phục vụ ( do vào máy lạnh thì ai cũng hút thuốc ra, ra ngoài thì nắng, nên phải dời 3 lần)
Lần đầu đến, xme một lượt menu cũng không biết gọi gì nên nhắm mắt chọn đại nha đam ly. Ra cho thêm ly bạc hà cho mình tự đổ vào(nếu muốn). Nói chung là ăn cũng được. Mình ngồi trên lầu, có máy lạnh. Ở dưới thì là hồ nước, view đẹp mhuwng không thích lắm vì ẩm ướt, nhìn sàn ướt ướt sao đó.
Giá cả hơi đắt tý nhưng chắc là do ở Nguyễn Trãi nen vậy. Có dịp sẽ trở lại.
Quán nằm ngay góc đường nguyễn trãi và nguyễn cư trinh nên dễ tìm lắm, hồi xưa ở gần đây mà :))
Bò kho và các món ăn sáng món nào cũng ok cả
Về nước uống thì cam ngon và dâu tây có mùi thơm phức, nồng cả mũi luôn nhé
Giá 65k cho 1 phần ăn sáng .
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn và rất lịch sự .
Quán luôn là sự lựa chọn đầu tiên khi muốn ăn sáng, uống cafe.
Bò beefsteak ở đây rất ngon. Thức uống ngon. Trừ món Yogurt trái cây.
Không gian khá ổn.
Phục vụ siêu dễ thương, thân thiện.
Lần này đi ổn hơn lan trước ve món ăn lẫn cung cách phục vụ. Mình không có thiện cảm với phục vụ mập mập trong do, vì những lan checkin trước.
Tốt nhất nên vào phòng không khói thuốc cậu nhân viên care rất nhiệt tình vui vẻ hơn nh ng nhân viên khu khác. Đồ ăn vẫn lên xuống tùy ngày. Đây là Chỗ gặp mặt thường xuyên của gđ mình mà thật sự minh phát chán sự xuống dốc của quán theo năm tháng
Nay do công việc của dì nên hẹn nơi đây bàn viêc cho gần. Mình vào gọi món nui xào bò như mọi lần và một kem chiên. Nhân viên phục vụ trong phòng không hút thuốc khá care khách, hình như đi ba lần gần đây chỉ có nhận viên này dc Mình chưa coi kịp tên.
Ngoài ra các nhân viên còn lại tụ tập vào phòng này nói chuyện giỡn rất vô tư. Mình cùng dì và đối tác ngồi bàn việc cũng cảm thấy khó chịu vì quá ồn đi. Thật ra mình. Chẳng có khó khăn gì nhưng nếu họ có Chút tôn trọng khách hàng thì nên tụ tâp chỗ khấc dành cho nhân viên thì tốt hơn. Luôn cả việc rửa con dao cắt thịt cũng bẩn chưa từng thẤy, dính thân chăng. :)
Mình ăn ở đây nhiều lần rồi, đây là lần đầu vào đây viết bình luận.
- Đồ ăn: Khá ngon, nhưng đồ ăn ra rất lâu.
- Nước uống: Cũng ok.
- Không gian: Bạn có 2 lựa chọn, 1 là ra sân bên ngoài có phun sương, 2 là phòng máy lạnh, phòng máy lạnh chia ra 2 loại, 1 là phòng cấm hút thuốc và không cấm hút thuốc, cái này mình thấy tốt đấy. Thì không gian ở đây hơi ồn ào.
- Giá cả: Hợp lý, không quá mắc!
Ca phe o day khong co gi dac biet, khong gian cung binh thuong. Nuoc trai cay cung khong co vi dac trung, đậm đà cũng không đậm đà, nhạt cũng không phải nhạt. đi vào rồi đi ra không để lại 1 ấn tượng gì.
Nới đây hẹn hò hok phù hợp
Quán này mình ghé từ 2 năm trước, không gian khá đẹp có nhiều khu lựa chọn phòng lạnh và bên ngoài, đồ ăn ở đây làm khá ngon, chỉ mỗi cái bảo vệ cứ thích xin tiền giữ xe là ghét lắm.
Mình gọi là cafe công sở tại mình để ý thấy trong quán có nhiều nhân viên văn phòng và những nhóm người bàn thảo trao đổi công việc. Bình thường thì mình chả bao giờ xớ rớ vào các quán cafe loại này đâu, mà vì dượng và mẹ muốn vào nên mình mới vô chung luôn thử xem sao.
Cũng giống với dạng cafe sân vườn khác, không gian ở đây cũng được trang trí nhiều hoa lá cành tự nhiên. Quán có ngoài vườn, trong nhà, trên lầu, trong phòng. Tuy có quạt và phun sương nhưng với thời tiết như bây giờ mà ngồi ngoài thì cứ phải gọi là nóng hừng hực, như ngồi hấp trong cái lò than :-ss Giữa sân nhỏ có cái hồ nhân tạo (hay gọi là hòn non bộ nhỉ?! Mình chả rành >"<) có phun nước, trời mát mẻ ngồi ở đó cũng thoải mái thoáng đãng lắm. Mình không đánh giá cao bàn ghế ở những quán kiểu này, ngồi thì cũng được nhưng ngồi lâu thì mỏi. Vệ sinh ở đây cũng không được chú trọng nên là...[-(.
Nói về menu thì cũng đa dạng phong phú: món ăn nước, món ăn khô, nước uống, bánh, kem,...đủ thể loại cho mọi người tha hồ lựa chọn :3 Theo ý kiến của dượng mình thì các món ăn khô ở đây như mỳ ý, hủ tiếu/nuôi xào,...thì ngon, chứ các món ăn nước như bánh canh, bún bò thì "thà ra chợ ăn còn hơn" :v Thay vì ăn bánh tráng miệng, mới vào mình đã order liền tay 5 bé mini cupcake (trông dễ thương lắm lắm xD) mùi chanh dây, tiramisu, chanh phô mai, trà xanh và strawberry, mẹ mình làm thêm hộp bánh su que nữa :3 Ở đây có 2 cỡ cupcake, loại mini như mình ăn thì 12-15k/cái, loại lớn thì >25k, hộp bánh su que mình không nhớ giá >"< Bánh cupcake tuy nhỏ mà có võ :D Tiramisu đậm mùi rượu, chanh dây thơm thơm chua ngọt, strawberry cũng bắt miệng, chỉ bị cái chanh phô mai hơi thường, chẳng nghe ra mùi vị gì đặc trưng, trà xanh cũng thế, nhưng được cái tất cả bánh đều khá xốp và có độ dai vừa phải, ăn vui miệng không ngán :x Bánh su que mình cũng khá ưng, lớp bánh không quá dai, không quá dày, nhân kem không quá béo, không quá ngọt, cũng chuẩn nhỉ 8->
Món chính dượng mình gọi nui xào bò, mình gọi khoai tây chiên. Nui xào được nêm nếm đậm đà vừa miệng, nhưng bị cái thịt bò dai quá dai, nuốt không trôi @@ Khoai tây chiên ổn, giòn, ít dầu, nhưng nếu có rắc thêm muối, hoặc ăn kèm với bơ đường thì mình sẽ khoái hơn.
Mẹ mình có uống cafe sữa đá. Mẹ bảo uống thì cũng được, nhưng lâuuu lâuuu uống thì ok chứ mà còn uống nhiều là chịu, không ngon lành gì cho cam.
Thái độ của nhân viên phục vụ ở đây mình hoàn toàn không duyệt. Không những lơ mơ như gà mờ mà còn rất cục cằn, không thân thiện nhiệt tình, thiếu lễ độ thế nào ấy. Đại loại thì, quán đông nên phục vụ hơi chậm chạp, ok, mình có thể thông cảm. Nhưng việc khách gọi mà nhìn xong quay mắt chỗ khác, không thèm trả lời lấy một tiếng, dù cho có đang dở tay bưng bê cho bàn khác thì cũng nên tế nhị nói khách chờ xíu hay gì chứ! Order món thì quên tới quên lui, có khi còn quên luôn không làm " Thật khó chấp nhận!
Hmm...tóm lại là, vì quán cũng khá gần nhà, nếu có thèm cupcake mà làm biếng đi xa thì có thể mình sẽ ghé quán mua vài hộp về nhăm nhi thôi chứ mà kêu vào quán ngồi chờ ăn uống thì...thôi, cảm ơn! ~~
Có ghé quán vài lần nhưng vì camera hư nên ko checkin được ? Quán có món Milo Dừa và Matcha đá xay uống cực kì ngon, rất vừa miệng, giá tầm 65k, xay hơi lâu tí. Không gian oke có nhiều chỗ, tầng lầu, có hồ phun nước buổi tối cực đẹp và đặc biệt nhân viên buổi tối tên H phục vụ rất chu đáo, cười dth ?? Mong có bạn nào đi buổi tối xin fb anh nv tên H (ảnh hay đứng trên tầng lầu quán á) dùm mình nha. Xin ta đạ ?
Food is ok but I like the coffee here. I visit this place at least once every trip I am in hcm. Business here seems to have picked up a lot recently. Service still good despite the crowd.
Mình vào đây với anh trai từ năm cuối cấp 2 đến giờ chắc cũng đc hơn 20 năm rồi. Đúng là 1 thời gian khá dài kể từ khi mình biết đi ra quán. Cho tới thời điểm hiện nay quán đã mất hoàn toàn phong cách của ngày xưa, cũng hơi buồn nhưng do quen rồi nên cũng ko biết tìm quán nào khác.
Không gian ở đây rất đã, nhất là vào buổi sáng không khí rất trong lành, hàng cay xanh rợp bóng, hồ nước rộng mát mẻ.
Đồ ăn, uống ở đây rất hấp dẫn và thú vị, ngọn và đảm bảo chất lượng
Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và chu đáo, thân thiện và cởi mở, chỉ tiếc cái hok có em chân dài nào phục vụ cả