Qua nhà bạn chơi buổi trưa lười ra đường nên lướt now thấy quán này gần nhà mà đang có khuyến mãi giảm trực tiế trên giá món nên đặt sương sương vài cái đùi về gặm. Mình đặt gà truyền thống và sốt chua ngọt ăn thử. Chất lượng thì ăn được thôi, mà ăn nghe mùi dầu, 2 người may mà đặt thử có 3 cái mà nhanh ngấy dễ sợ. Bột tẩm bên ngoài chiên cũng không ngon, quá dày. Gà tẩm sốt vị không thích mấy, ngọt ngọt, lợ lợ khó ăn. Nói chung ăn cho biết chứ mình không đặt lại. Giá cũng khá rẻ nha, mà lại còn khuyến mãi hèn gì thấy quán bán đông lắm, nhưng có vẻ khẩu vị mình không thích hợp cho lắm.
Ổn trong tầm giá. Nhưng thực tế quá khác so với hình ảnh minh họa cũng dễ khiến thực khách ấn tượng xấu, mong quán sửa lại cách trình bày, 4 miếng khoai lang chiên nhưng được cắt với mục đích "tôn trọng khách hàng" thì cũng sẽ trông đẹp mắt hơn trong hình. Mà đấy là nếu quán có dự định kinh doanh lâu dài.
Hôm nay mình đặt trà sen vàng size L. Chỉ 2 từ thôi :"kinh khủng"
- Phục vụ: Nhân viên không mặc đồng phục, Lúc mình đến quán vắng khách, người khách duy nhất là mình nhưng 3-4 nhân viên nói chuyện riêng. Làm 1 li nước thôi nhưng khách chờ rất lâu 10p luôn.
- Chất lượng: Nhân viên nói chuyện, quên cả thêm đường vào lúc pha chế, hạt sen cứng, ko bùi. Lớp bọt sữa trên cùng vón cục.
- 30K bỏ ra, đem về vừa thử 1 ngụm nhạt nhẽo phải đổ hết.
Không biết các chi nhánh khác có bị như thế không.
Các bạn cứ thử trải nghiệm.