Quán khá dễ tìm, nằm ngay đầu hẻm, không gian rộng rãi. Thức ăn lên lúc nhanh lúc chậm. Có nhiều món khá lạ và ngon, nhìn chung là hơi ít so với giá
+Lá sách bò hầm ăn kèm bắp: món này lạ miệng, ăn ngon. Ăn kèm chanh hợp với ngày mưa
+Nghêu hấp: cực ngon, cay-chua-ngọt đầy đủ. Nước nêm rất đậm đà
+Đậu hũ chà bông trứng bách thảo: tạm được, không đặc sắc lắm
+Sụn gà rang: khá nhiều, món này nhậu là số một, ở quán thấy ai cũng kêu
+Chả giò càng cua: ngon, càng cua cực to, sốt cũng ổn, có điều 1 phần 4 miếng :)))
+Thịt heo nướng: mềm, ướp rất thấm, có vân mỡ ăn không ngán tí nào. Rất nên thử
Đi 7 người tầm 1tr8, đã có kèm bia nhìn chung là ổn
1. Vị trí: đối diện thẳng chung cư Gold View Quận 4. Mình đi vào giờ chiều lúc còn quán cafe phía trước đang bán nên hơi khuất, tới tối muộn sau tầm 7g00 sẽ dễ tìm hơn.
2. Không gian: ok, mát mẻ. Bàn ghế cách nhau 1 khoảng vừa phải, không bị ảnh hưởng bởi các bàn bên cạnh. Những lúc trời không mưa mà mở được hết các tấm bạt ở trên sẽ ok hơn.
3. Phục vụ: ok
4. Giá cả: ổn so với chất lượng món ăn
5. Các món mình order
- Pate: cũng khá đặc biệt vì làm từ con nhum (cầu gai)
- Gỏi xoài cá khô: vừa ăn, khô không quá mặn
- Ba chỉ chiên kiểu thái: ngon
- Tuỷ bò: bình thường, không đặc sắc lắm
- Măng trúc xào rỏi: Thích nhất món này, rất ngon
- Cồi mai bơ tỏi: tạm được
- Bạch tuộc chiên giòn: ngon
- Xà lách bạch tuộc: tạm được
Mình đi 5 người, ăn nhiều uống nhiều, bill 1.5 triệu khá ổn.
Thấy mấy bạn đăng trong Sài Gòn Ùm về quán này nên đi ăn thử. Quán nằm dưới chân khu chung cư, bản hiệu nhỏ nên ko chú ý sẽ không thấy. Món ăn khá ổn, thích nhất lẩu sườn non và món bánh mì pate ở đây. 5 người ăn uống bill tầm 1tr. Điểm trừ là quán nhỏ ít nhân viên nên phục vụ hơi chậm xíu. Nhìn chung quán ổn để tụ tập.
Lần đâu thấy mọi người khen ngon nên ship vài món! Cơm chiên hải sản ăn dc 1 muỗng vì quá mặn, mình Huế vào mà mặn đến mức k ăn dc! Cánh gà 3 gai vừa mặn vừa khô! Nói chung là phải ăn mỳ gói!