Lâu lắm rồi mới uống đây lại. Menu thấy lên giá so với thời mình uống. Ly như hình là 25k đó. Trà sữa bình thường nhưng được cái pudding rất ngon luôn, vị nào ra vị đó chứ ko nhạt nhẽo vs cứng ngắc như mấy quán khác. Mình có ăn thử gân bò dầm cóc, thấy khá nhiều nước, cóc cũng nhiều, gân bò leo teo. Món này ăn cũng tạm.
Quán này bên quận 3 cũng khá nổi, sinh viên học sinh ngồi đông lắm. hôm nay mình order ăn lại thử có gọi qua now : Trà sữa bạc hà bình thường 20k & Chân gà sả ớt 45k
giá cả bên này thì khá rẻ rồi, ly trà sữa 20k, mà đậy ụ topping, uống k hết vì quá ngọt luôn
chân gà sả ớt 45k thì ăn có mùi hơi chua chua, cay lắm đó
order 2 món này chắc lần sau k order nữa đâu
buổi tối mình đi ngang thấy quán khá đông khách đó
K126 nguyễn duy hiệu là tập trung của đồ ăn mà, kiệt khá rộng rãi, buổi tối rất náo nhiệt, tụ hội của nhiều quán : bún đậu ngõ, pizza base, rồi trà sữa 2ce.
nay tới 2ce k chỉ có uống trà sữa đâu hì, còn có hải sản để ăn nữa. mình gọi 2 món lai rai thôi : cà na + càng ghẹ. cà nà chế biến thấm tháp, nước chấm ngon đó, càng ghẹ gặm khó quá, lai cay nên mình k ưng lắm, đi vs người yêu mới quen thì k nên gọi càng ghẹ nha, ăn hơi nhớp tay đó
giá cả cũng phải chăng
Ở Đà nẵng thì đây là một trong những quán trà sữa sót lại từ thời đầu khi món trà sữa mới hót còn tồn tại tới bây giờ. Quán đã có rất nhiều thay đổi và rất hay cập nhật xu thế cũng như bổ sung menu quán. Ngoài các dòng trà sữa , trà trái cây thì quán còn có một menu đồ ăn vặt siêu nhiều món và cũng cực kỳ hấp dẫn không kém nên có lẽ đây là lý do quán vẫn bền vưngx tới giờ nè. Quán ở gần nhà mình nên cũng rất hay ghé tới.
Trà sữa 2 chị em theo phân cấp bình dân local mà hơi bị bền bỉ theo thời gian đó nghe.
Các loại thạch và pudding làm rất ngon, vị nào ra vị đấy, mình khá là thích rau câu phomai ở đây cho vào trà sữa thái. trà đào có 3 miếng đào to bự luôn nè. thành ra nếu hết tiền thì có thể qua quán này mua về uống nữa cũng được.
bữa rày thấy quán còn bán cả ốc tươi trông hấp dẫn quá trời. Đợt nào có dịp chắc sẽ ghé ăn thử nè. đọc review thấy ok
Đã lâu không có hay uống trà sữa, vô tình thấy Now đăng bài cho quán này nên nhớ lại ngày xưa có hay uống ở đây. Order qua Now thử xem có ngon như xưa không.
2 ly mình đặt là trà sữa socola và thái xanh size M. ít uống trà sữa nên cũng không biết so với các quán khác là như thế nào nhưng mình thấy trà ở đây cũng khá được. Thạch đặc biệt rất mềm chứ không có cứng đơ như nhiều chổ
Tuy nhiên hơi ngọt, mình phải đợi tan đá hết mới uống được
Thấy review ko tệ nên order thử làn đầu và là lần cuối. Quá tệ chứ ko phải tệ.
1. Ly sữa tươi trân châu thì trân châu ít nhất 2 ngày rồi. Cứng như cục bột
2. Chân gà: thì ít nhất bỏ tủ lạnh phải 1 tuần ( vì mình cũng là dân làm chân gà bán ) . Chân gà quá bủn và ngấm màu do để quá lâu, nước chua ngòm , mùi nặng, và chuyển màu. Ko thể ăn, đổ nguyên hộp mất 45k
3. Ly trà sữa truyền thống : tạm (5/10 điểm)
???? KHUYẾN CÁO: AI CHƯA ORDER THÌ KO NÊN ORDER, RẤT PHÍ TIỀN .
⛔️ Order đc đặt và giao lúc 21h ngày 7/4/2020
Chất lượng ngày càng kém, giá thành ngày càng tăng.
Không biết có phải lâu rồi mình k uống ở đây nên giá tăng theo dịp tết? Trà sữa ngày càng dở. Chắc đây là lần cuối cùng mình uống ở đây.