Quán nằm trên đường 17 gần cổng DH ngân hàng. Ấn tượng đầu tiên là cái cầu thang đi lên hơi nguy hiểm. Bù lại lên trên thích mê decor luôn, màu xanh trắng là tông chính rất sáng sủa, hợp sống ảo. Có trang trí mấy bức tranh. Có 2 lầu: ngồi ghế và phòng lạnh ngồi bệt. Quán là tụ điểm của sv từ học bài đến hội nhóm. Đồ uống thì ko nhiều sự lựa chọn, pha hơi ngọt. Mình thích nhất trà sữa thái xanh, thêm topping bánh flan trà xanh cực ngon. Nhân viên ít thôi nhưng dễ thương. Giá cả phù hợp. Sẽ quay lại.
Được bé chung phòng dẫn đi uống. Mình mới uống thử matcha thôi, nhưng thấy khá ngon và béo. Không gian cực dễ thương ấy, thích hợp học nhóm hoặc làm việc cũng được, chị chủ cũng dễ thương nữa, bữa chị ấy tính lên giới thiệu món mới mà mình bận nên phải về mất tiêu, nhất định lần sau sẽ lại ghé quán nữa, nghe nói bánh plan ở đây cũng ngon lắm