Quán này mình đi từ Tết cơ, giờ rảnh lục lại hình thấy nên review lun
Địa điểm : quán nằm trên đường Nguyễn Thị Thâp cũng khá to về dễ tìm
Không gian : chia ra 2 khu.. 1 khu ngoài trời hướng ra đường dành cho các bạn hút thuốc hoặc iu thiên nhiên thích ngồi vừa ún nước vừa hít khói bụi :v. Phía trong là khu phòng máy lạnh. Vì nhóm mình đến lúc 10h30 nên khá vắng, không gian yên tĩnh.
Nước uống : mình k đề cao nước uống ở đây lắm, vì có lẽ là so với giá thì chưa tới. Cũng tàm tạm. Khá mắc cười là ở menu trong quán mình gọi matcha latte, và khi nhận được thì nó như 1 ly trà sữa bình thường. Ok chấp nhận bản thân sai khi gọi món này :)))
Vì khu quận 7 này khá xa trung tâm nên bỗng dưng xuất hiện 1 quán cf 24/24 như vậy thì chất lượng cũng ok rồi. Không có gì để bàn cãi thêm :D