248 Trường Sa Quán

- - Gia đìnhNhóm hộiGiới văn phòng
248 Trường Sa, P. 3, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
00:01 - 03:00 | 10:00 - 23:59
50.000đ - 350.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Ếch nấm rơm 120.000đ
Lẩu cá lăng 250.000đ
Lẩu Dựng Dê 250.000đ
Rắn xào lăn 180.000đ
Rắn hầm sã 300.000đ
Miến xào cua 150.000đ
Chả đùm 100.000đ
Trái cây 60.000đ
Hạt điều 60.000đ
Khô cá sặc 100.000đ
Khô cá lóc 90.000đ

Xếp hạng và đánh giá

2.0 / 5

5
0%
0
4
40%
2
3
0%
0
2
0%
0
1
60%
3
248 Trường Sa Quán

Bình luận của người dùng
mrcosvn
Feb 01, 2020
     
248 Trường Sa Quán
Đồ ăn cũng ok, không gian lề đường bờ kè thoáng mát, giá cả cũng ko quá mắc.

vietanhngo
Jun 11, 2019
     
Nhân viên mất dạy xúc phạm khách hàng!
Nhân viên dọn bàn của khách đi khách đang đi vệ sinh và chưa thanh toán, thái độ mất dạy, xúc phạm khách hàng, dọn tất cả món ăn có trên bàn mặt dù vẫn chưa kêu thanh toán, khi vừa ra thì nhân viên không hề xin lỗi, bày đủ mọi lí do để biện hộ, để nghị mọi người không nên đặt chân đến đây, vì bỏ tiền ra mà bị xúc phạm thì không thể chấp nhận được!

foodee_d9lncspu
Jun 12, 2019
     
ĐỒ ĂN DỞ THÁI ĐỘ PHỤC VỤ TỆ
Mình rất thích các món ăn về ếch đến khi đi quán này thì mình tởn tới già Món ếch chiên nước mắm: Chiên khô rang khô rốc ăn như đang ăn snack vậy, vừa mặn vừa hôi mùi dầu Món ếch nấm rơm: không biết có chế biến gì không chứ món này giống với món ếch chiên nước mắm có đều bài trí khác Sụn gà chiên nước mắm: ăn toàn mùi bột Lẩu thái: không biết có bỏ hàng the hay bột ngọt nhiều mà mình ăn xong là lưỡi mình tê hết cả lên vì mình dị ứng với các phụ gia - Thái độ nhân viên: Mỗi lần mình gọi khui bia hoặc kêu thêm chén nhân viên ở đây đều lơ hết, phải gọi nhiều lần mới chịu phục vụ mình. Khi report lại với chủ quán thì chủ quán cũng chả thèm quan tâm rồi lờ đi Ủa mình đi ăn chứ đi ăn xin đâu nhỉ, từ đồ ăn tới cách phục vụ quá tệ. SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI

     
Quán làm ăn thật vô văn hoá
Mình với bạn mình đi nhậu ở quán này cũng thường xuyên, 2 đứa vừa đi toa lét xong khi ra bàn thì bàn mình đã bị dọn sạch mặc dù không tính tiền nhé, căng thẳng 1 hồi thì chủ quán ra cũng không xin lỗi được 1 câu và nói 1 câu xanh rời như “ bàn này không còn gì nữa chỉ còn dĩa bắp xào thì kêu lại bắp xào cho 2 đứa là được chứ gì ”. Ủa người ta có thiếu tiền mà bác chú quán lại làm vậy chả xin lỗi 1 câu lại còn thái độ kiểu vậy, trả tiền dịch vụ chứ đâu phải “ bố thí” đâu nhỉ. Từ nay sẽ không quay lại quán này nữa

foodee_f62e2344
Sep 27, 2018
     
248 Trường sa quán
Quán nhậu bình dân

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm