Ôi thật đông. Khuya lắc khuya lơ mà còn đông kinh hồn luôn, mà quán này toàn chai không, thấy ít gái ngồi cái giờ khuya lắc khuya lơ, đa số coi đá banh không nên có khi thì náo nhiệt khỏi bàn rồi, chẳng biết mở tới mấy giờ mà chắc cũng tới sáng lắm àk. Menu đa dạng nhiều món từ cafe tới mấy món teen teen có đủ, phục vụ thì lại là nữ mới hay chứ. Giá cả cũng rẻ, không gian chất lừ. Bãi xe có người giữ luôn. Chỉ ghét cái đi đâu cũng được hửi buffet thuốc lá nên hơi khó chịu. Kêu ly nước chanh uống cũng ok còn mấy món khác thì không biết sao
Trời ơi, nghe nói Cần Thơ có quán này mở qua đêm, mừng lắm, vì mình có việc phải ngồi khuya. Lúc mới vô, trước khi gọi món mình đã hỏi kỹ là mở tới chừng nào,chị phục vụ nói nào hết khách mới nghỉ, còn nói mình ở tới 2h khuya ( vì mình có hỏi là ở tới 2h dc k)và chỉ còn mình mình vẫn phục vụ. Thế mà tầm 12h hơn, còn mình với 2 khách nữa, mà chị đã bảo mình về vì quán đóng cửa. Mình có nói lại, thì nói là giờ khuya quá hết khách. Thôi thì đuổi thì mình ra.Mà mình lượn qua lượn lại khi đó tầm 5 vòng kiếm chỗ, còn đứng lại tra google rồi dò map tầm 15p nữa. Mà đi ngang vẫn thấy còn mở cửa, nhân viên ngồi ăn uống tán chuyện. Quá buồn! Trong khi sau đó mình tìm được quán mì mở qua đêm, vô kêu ly nước ngọt họ cũng bán rồi còn tận tình phục vụ, chêm đá đồ (!) Mình đánh giá 5.4 vì foody tính trung bình tổng điểm, chứ dịch vụ mình cho 1 luôn.