Quán ở ngay ngõ Ao Sen cạnh trường mình nên mình thi thoảng cũng vào ngồi . Quán có 2 tầng , 1 tầng ngồi ghế còn 1 tầng ngồi bệt . Quán decor đơn giản nhưng khá đẹp và ấm cúng .
Quán chỉ có mỗi 1 nhân viên ý nhưng mà thân thiện đáng yêu lắm mà còn làm đồ nhanh nữa ????????????????????????
Nước ở đây mình thường gọi mấy loại trà dimal nên cũng không có gì đặc sắc . H nay uống thử câco cốt dừa với cả sữa chua phúc bồn tử . Cacao cốt dừa khá ngon , đậm vị dừa nhg mà hơi ngọt mà một cốc to quá :)) uống mãi không hết . Sữa chua phúc bồn tử cũng được , uống khá lạ ????????????????????????
Chô này kiểu sinh viên nên thích ngả ngốn ntn cũng được nên khá hơnp để học bài và ngồi nghỉ trưa ????????????????????????Giá cả thì hợp lý từ 25-35n 1 cốc
-Không gian quán khá ổn,có 2 tầng
-Nhân viên quán khá nhiệt tình
-Nhưng có một điều là chỉ có duy nhất 1 điều hoà mà lại dùng cho cả 2 tầng,k có vách ngăn với các tầng trên nên nếu ngồi đông người sẽ k mát,nếu quán lắp thêm điều hoà sẽ ổn hơn rất nhiều
+ Vì tầng trên của chủ nhà( k phải nhà của a chị chủ quán) nên nhiều khi nấu đồ ăn bay hết mùi xuống chỗ quán( vì không có vách ngăn)????????♀️
Nằm ở phía sâu ngõ nên khá yên tĩnh! Khi còn đông đủ thg hay qua nghỉ trưa! Là nơi cũng có khá nhiều kỷ niệm với bạn bè! Quán có đồ uống ko đc đa dạng cho lắm! Nhưng bù lại thì không gian ok, chất lượng và độ nhiệt tình của nhân viên thì đều chấp nhận được!
1994kafe rẽ vào ngõ 7 là thấy luôn quán ở cuối đường, rất tiện cho những đứa mù mờ đường xá như mình ????.
Không gian trước quán khá rộng rãi, để được nhiều xe, có cả bàn ngồi ngoài. Bước vào quán thì thấy có 2 tầng, tầng 2 là ngồi bệt.
Quán có bàn ghế đơn giản, trang trí tường khá đẹp. Mình rất ấn tượng với bức tranh có con Husky ???? va slogan vẽ trên tường.
Về đồ uống : menu khá đa dạng, mình gọi Cacao nóng và mojito bạc hà. Phục vụ nhanh, nhân viên nhiệt tình lắm. Nghe nói ở quán có mấy món làm từ cốt dừa, vị việt quất, chocolate...là món đặc sản, hôm nào mình sẽ thử vì nhìn qua thì thấy hấp dẫn cựcccc.
Đồ uống pha đủ vị, không bị quá ngọt hay quá đắng. À, giá cả ở đây khá ổn, chỉ giao động từ 20-25k, sinh tố cũng 25k thôi ý. Bò khô 20k đĩa đầy ự, hướng dương 10k cắn mỏi mồm :)) nhưng quên nên không có ảnh ????.
Mấy hôm trước gần Valentine nên mình qua đúng hôm quán bán cả Truffles homemade. Siêu ngon và đẹp luôn, mình ăn thử và sau đó đã quất một hộp :)), ảnh chụp ngay tại quán và được xin ảnh để post lên page fb luôn kakaa.
Nếu có dịp mình sẽ thử lên tầng ngồi, có vẻ không gian hợp cho các bạn học hành hoặc họp nhóm ở trên đấy ????????????
Quán có không gian nhỏ, trông ấm cúng, tường đc trang trí khá đẹp, decor đúng kiểu ngày xưa, nhiều chậu cây, có 2 tầng, tầng 1 ngồi ghế tầng 2 ngồi bệt. Định lên tầng 2 ngồi cơ mà lên toàn mấy cặp ngồi nằm ôm nhau nên lại xuống t1. Mình gọi 1 trà chanh mật ong mà uống như kiểu nước lọc + chanh vậy, k thấy tí mùi mật ong nào. Cần pha chế cẩn thận hơn. Vì quán đẹp và khá yên tĩnh nên sẽ quay lại :))