Lần thứ 2 quay lại quán, quán cafe tone trắnh siêu cưng á, quán nhỏ có 1 tầng thôi nhưng lại làm người ta thích tới đây, quán lại mở nhạc hot k nữa chứ cực thích í
Ngoài không gian trong nhà, quân có 1 góc nhỏ phía trước quán, ai ưng tối ngồi ngắm phố xá cũng được nè
Bên cạnh quán là cajun & cơm gia vĩnh nên đi ăn rồi đi cafe hợp lí ha
Lúc trc mình có order cafe dừa của quán, uống cũng oke đó
Nay quán chuyển sang dùng ly thuỷ tinh & ống inox mình rất là ủng hộ
Cafe tone trắng nhẹ nhàng, mát mẻ ở đường Lý Tự Trọng, cùng phía vs đường Cao Thắng đó
Quán tuy nhỏ, nhưng dễ thương vs mấy mảng tường có thể cho ra 1 pic ảo
Quán cafe này xinh phết, không gian nhiều góc sống ảo, ai không thích ngồi bên trong thì phía ngoài cũng có bàn để ngắm phố xá đó
Menu cũng có cafe, cafe dừa, sinh tố, smoothy, mình xem menu thấy quán có nhiều món detox tốt cho sức khỏe
Lí do mình chọn quán này là vì cách decor siu xinh, xinh dã man í. Khgian k mấy rộng rãi, nhưng về ánh sáng, cách xếp mọi thứ làm cho quán lên tone cinh dã man luôn. Còn về đồ uống thì cũng tạm ổn, nhưn mà giá hơi nhỉnh hơn so với mặt bằng chung. Mình có gọi 2 ly cf dừa, có nạo dừa vào trong ly khá là thơm, mình thích nhưng mình nghĩ nên cho ít cf lại để kh bị lấn vị cốt dừa ý
Mình đi vào một ngày mưa nên quán cũng khá vắng. Đầu tiên thì mình thấy quán nhỏ nhỏ xinh xinh. Về đồ uống thì khá ổn. Mấy bạn nên thử coffee dừa ở đây đi không biết có phải do hợp vị không mà mình thấy ở đây ngon hơn ở cộng luôn á. Nhưng nhân viên nên thận thiện hơn một tí nhé.
Thấy sạch sẽ vệ sinh mà sao lại có trường hợp ly của khách mà lấy thìa chấm mút thử. xog chưa vừa chấm vào thử tiếp thì ai dám uống nữa trời.???? Mong quán tuyển Pha chế dặn kĩ càng . K có công thức thì múc nhẹ ra ly nhỏ, rồi thử. Chớ quầy ở ngay trước mặt khách mà làm kiểu này là k đc đâu nhé
Thân ????
Quán view xinh,nước ngon ,mỗi cái có vài vị khách thiếu ý thức ,quán không gian nhỏ ,mà vào đánh bài ồn dã man cứ như chốn không người ,hi vọng chủ quán sẽ nhắc nhở thêm
Overpriced considering it's not exactly on Bạch Đằng. Music was the same 20 songs as everywhere else. When we ordered (at the counter, no table service) they asked us if we would like water with our drinks. Kinda surprising since normally coffee shops just give you iced tea for free. Ahhhh but it was an upsell, since you have to pay for the water.
No real glasses. Drinks come in cheap, disposable takeaway cups and were basically made of flavored sugar water.
Best part was the owner came over to inquire about our experience. You when we asked about the plastic cups he said "I use plastic cups to protect the environment." I asked "How does that work? Do you wash these glasses when we're done? I don't think so, you just bury them in the landfill." His response: "No I don't bury them, someone else does."
Also this: "With glass cups, you can't be sure if they are clean. Plastic is much cleaner."
It's called 1989 but there's really nothing 1989 about this place. In 1989 the waitress comes to your table, the (complimentary) tea is warm nước chè and the coffee is from a filter.
Won't be coming back here.