Mình lướt facebook hay thấy mấy bài đăng về Cần Thơ, đến Cần Thơ thì chơi gì, ăn gì thì lúc nào cũng thấy quán này nằm trong list các điểm nên ghé khi đến du lịch ở Cần Thơ. Quán nằm ở bờ hồ Xáng Thổi í, đi từ Lý Tự trọng qua cũng được do quán 2 mặt tiền. Bên ngoài quán trang trí theo kiểu vintage, bên trong trưng bày nhiều món đồ cũ như xe 67, xe cúp, rồi tivi trắng đen nữa. Mình nhớ là mỗi tối thứ 7 còn có live music nữa. Giá nước chừng 20 - 30k, xứng đáng với không gian + chất lượng.
MÌnh thấy không gian ok :3 , phục vụ nhiệt tình thân thiện, cái mình thích là các bạn cực kì nhanh nhẹn làm nước với đi lại nhanh nhẹn cảm giác khá thoải mái !
MÌnh kêu 1 phần trà sữa nhưng , phần sữa k ok lắm :3 mình uống k thấy hợp miệng mình lắm , do có lẻ pha k chuyên nên phần sữa chưa ngon lắm .
không gian thì bao classic bao hoài cổ thêm nhạc nữa chứ :))
đùa chứ đôi khi mình nghe nhạc lặng quá cũng chán chán nhiều lúc chỉ muốn ngủ luôn ấy chứ
Dạo này hay đến đây uống nước thường xuyên tại bị nhỏ bạn lôi kéo, nó nói quán này có anh phục vụ nó thích. Mình thì là tín đồ của trà sữa rồi nên mình cho điểm cao món trà sữa của quán, nhiều thạch và trân châu đúng ý mình luôn. Ở đây không gian tươi mát có nhiều cây cảnh dễ thương lắm, bạn nào yêu thiên nhiên sẽ thích cho mà xem. Với lại không gian bên trong thì thiên về style cổ điển xíu, mình thích ngồi ở ngoài cho mát, bên trong thì có nhiều đồ trang trí lạ và độc.
Không gian quán có hai nơi để mọi người chọn lựa, một là ở trong phòng với những đồ vật trang trí cổ điển và sân khấu ca nhạc; hai là không gian mở ngoài trời trên quang đãng tận hưởng cái mát từ gió tự nhiên. Mình thì thích sự yên tĩnh nên hay lên tầng cao cho sáng sủa tiện lợi cho chụp ảnh đẹp chứ không gian trong nhà hơi thiếu sáng mặc dù nó cũng đẹp. Trà hoa cúc vẫn thơm đậm đà như mọi lần và mình thích hương vị ấy, buổi tối đến đây sẽ đông vui và đẹp hơn buổi sáng.
Quán mới tu sửa lại rộng rãi hơn và có nhiều chỗ ngồi để chọn lựa hơn. Ngồi trên gác cao là không gian mở nhìn ra bờ hồ Xáng Thổi thật thoải mái, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Menu vẫn đa dạng nhiều món ăn nước uống để dễ chọn lựa theo khẩu vị. Chủ quán và nhân viên vui vẻ, niềm nở với khách, thấy có bán cơm tấm buổi sáng nữa thì phải, nghe đâu mùi vị không tệ, nhất định sẽ thử. À ngoài ra trà ở đây pha thơm và đậm đà lắm, trà nóng trong bình á nhen, có kèm 1 chiếc tách nhỏ để rót ra dùng trà nóng sau khi uống thức uống lạnh.
Một trong những quán quen của mình đây rồi! menu đa dạng nhiều loại thức uống hợp thời, có cả kem và ăn vặt nữa nhe. Lần nào lại mình cũng ngồi không gian ngoài trời trên cao, nhìn xuống đường cho thú vị. Menu có cả tiếng Anh để người nước ngoài đọc thuận tiện. Nước uống thì lần này trà có hơi nhạt nhưng mà không sao, có cho hẳn một cốc đường riêng để khách tự thêm cho hợp khẩu vị. Nhân viên lịch sự, nói chuyện với thái độ gần gũi như người quen đã lâu mới gặp
Quán không những có không gian kín trong phòng mà bây giờ còn có cả bàn ngoài trời sáng sủa và mát mẻ nữa. Tận hưởng gió và cây xanh xung quanh thấy thêm yêu thiên nhiên cây cỏ, nếu thích ngắm nhìn sự cổ điển thì các bạn có thể ngồi uống nước trong phòng kín với những vật dụng và lối trang trí không thể nào cổ hơn. Quán pha nước uống cũng rất ok nữa, trà sữa nhiều thạch, trân châu và trái cây nữa, uống ngon và ngồi vớt trân châu ăn không cũng ngon nữa.
Một lần đi Cần Thơ tình cờ mình có ghé 1985. Không gian quán kiểu vintage, nhìn từ bên ngoài khá là hay. Mình vẫn giữ thói quen uống cà phê sữa đá. Quán này tối có hát acoustic nữa, nhưng mình về sớm nên không có dịp thưởng thức. Quán có bán mỳ cay nữa.
Chưa thấy quán nào thái độ nhân viên lại tệ như vậy. Mình đợi mua hộp cơm tấm long xuyên mà cả nửa tiếng chưa mang ra, hỏi thì bảo đợi tí. Chả hiểu chủ quán nghĩ gì khi thuê mấy bạn nhân viên lười biếng như thế, người này tị nạnh người kia chả ai chịu ra tiếp khách. Các bạn lưu ý quán này dùm nhé nếu không muốn rước cục tức vào người.
Mình khá thất vọng về quán.
Điểm cộng cho quán là trang trí tạm ổn
Điểm trừ là mình uống bơ dầm và bơ khá đắng và chát, nhân viên phục vụ còn kém, chụp hình bằng máy ảnh phải trả 200k.
Trước giờ mình toàn ăn sáng ở đây hôm nay thì được đám bạn rũ rê đi ăn trưa ở quán này, đồ ăn của quán khá là ngon nhe, menu trưa của quán cũng có khá là nhiều loại khác nhau nên dễ lựa chọn món ăn lắm luôn ấy, nghe tên của mấy món thấy cưng lắm nhe nào là cơm niêu sườn ram, cơm niêu mắm chưng này nọ,... theo mình cảm nhận thì đồ ăn khá là ngon nêm nếm cực kỳ vừa miêng luôn ấy, có rau ải luộc ăn kèm nữa nhe, nhân viên quán chu đáo nhanh nhẹn
Cơm của quán này ăn riết mà dễ bị nghiện lắm do là cơm tấm mẫn long xuyên nên độ ngon thì khá là giống rồi ở cần thơ chỉ có vài chổ là bán được mùi vị này khá là giống ở quê nên mỗi lần mà muốn ăn thì biết qua quán này ăn thôi hà, dĩa cơm được bày trí khá là bắt mắt nha, quán này nhân viên luôn cực kỳ thân thiện ra vào là mở cửa cúi chào cực kỳ ưng những quán có thái độ nhân viên tốt như vậy dù quán có không ngon thì vì thái độ mà sẽ quay lại tiếp thôi
Hôm nay tự nhiên lên cơn thèm muốn ăn cơm nên mình chạy qua quán này mua cơm tấm mẫn long xuyên về ăn
Mình gọi 1 hộp cơm tấm mẫn, đợi khoảng 10 phút là có rồi khá là nhanh nha, quán này thì cực kỳ đông khách nhưng phục vụ thì lại nhanh lắm luôn nên thích lắm, cơm của quán ăn ngon miệng lắm, thịt thà thì nhiều thôi rồi đầy dung hộp luôn ấy chứ, có trứng rồi này nọ nhìn hấp dẫn lắm luôn nha
Bạn nhan viên phục vụ thì thân thiện và nhiệt tình nữa
Quán nằm ở đường Huỳnh Cương, hôm lướt facebook thấy mấy bạn bên Thích ăn uống Cần Thơ review quán mới ra món mì cay khuyến mãi còn 20k/1 tô. Thế là hôm sau xách xe tới quán thử liền. Mình gọi 1 mì cay bò nửa độ với 1 hải sản không độ. Mì cay đồ ăn nhiều, giá khuyến mãi mà còn nhiều hơn mấy chỗ khác nữa. Nước súp nêm vừa ăn, có rau thơm đi kèm nữa. Nói chung mì ở đây khá ngon, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, không gian quán rộng rãi, trang trí mang đậm nét cổ điển và thường xuyên có đêm nhạc acoustic vào buổi tối.
Trong chuyến công tác Cần Thơ được anh bạn dẫn vào quán này. Phải nói không gian rất cổ điển, nhiều hiện vật trưng bày thuộc thập niên 80-90. Ăn sáng ở đây đa dạng, cơm tấm 1 đĩa to với thịt sườn mềm và chén canh ngọt. Mình có thói quen uống cafe sữa nóng dù đến bất kỳ đâu, cafe thơm. Nhân viên vui vẻ, nhiệt tình!
Cafe 1985 đã quá quen thuộc với các bạn Cần Thơ. Quán ở đường Huỳnh Cương cạnh hồ Xáng Thổi.
Quán có phong cách cổ điển, không gian rộng, đậm chất xưa từ các vật dụng nhỏ trang trí cho đến cái bàn cái ghế. Quán có nhiều cây xanh, nhìn rất mát mắt, dễ chịu. Nhân viên lễ phép, phục vụ tương đối nhanh. Menu quán rất đa dạng, thức uống cũng như các món ăn điểm tâm, ăn trưa, có cả mỳ cay nữa^^!
Như hình là cafe sữa 1985 đá (35k). Chất lượng nước rất ngon, rõ vị cafe, vị sữa hoà quyện không quá béo, rất đậm đà! cái ly to ú rất dễ cưng^^!
1985 có tổ chức nhạc acoustic mỗi tối vào các ngày cố định, nhân viên cũng bảo là chụp hình (+ có dùng nước tại quán) sẽ không phụ thu. Không gian quán lên hình rất art, mấy bạn cũng chơi thử xem nhé^^!
Mỗi lần thèm nghe Acoustic là lại ghé 1985. Quán có phục vụ mì cay ăn cảm thấy rất ngon, vị đậm đà và nhiều đồ ăn tươi nữa. Ngoài ra nếu gọi combo mì với soda trái cây thì sẽ có giá tốt hơn. Nếu chỉ ăn mì thôi thì sẽ phụ thu tí tiền nghe nhạc. Mình hay đi ngày thứ, đợt ngay nhóm nhạc trẻ Mộc band. Cảm thấy tinh thần rất thoải mái vì họ vừa hát vừa đánh guitar, nhẹ nhẹ. Không gian 1985 kiểu hơi cổ cổ tí vậy mà hay. Một số góc đẹp đều đã có khách order trước.
Mỗi khi thấy buồn chán mình lại hay rủ bạn bè đến đây để giải sầu, đi ngay buổi sáng nên mình rủ tụi bạn lên trên không gian mở trên gác để hít thở không khí ngoài trời. Gió từ bờ hồ thổi vào mát rượi, vì bàn trên cao nên nhìn được toàn cảnh đường phố phía dưới rất đáng yêu.Không gian yên tĩnh nên tụi mình vừa dùng nước vừa thấy thoải mái, chụp hình cũng đầy đủ ánh sáng nên chất lượng ảnh sinh động hơn. Nước uống vẫn chất lượng như hồi nào và mình thích những dụng cụ đựng nước từ ly, tách, ấm trà cho đến chiếc muỗng, ống hút.
Về phần không gian thì khỏi chê, mọi góc đều có thể sống ảo. Trang trí bằng nhiều món đồ cổ, hoài niệm. Không gian ấm cúng, gợi cảm giác bình yên nhưng khách đến quán thì không giữ trật tự lắm. Có sân thượng, không gian ngoài trời khá chill.
✅Đồ uống khá ngon. Giá cả không quá cao, trung bình 30k/món. Đặc biệt có những món đặc trưng đựng trong những chiếc ly rất chất gợi cảm giác thời bao cấp.
✅Ngoài đồ uống, quán có menu đồ ăn khá ổn. Đăkc trưng nhất là cơm tấm mẳn (cơm tấm nhuyễn) Long Xuyên. Ngoài ra, còn có cơm phần gia đình trong các niêu rất xinh.
➡Nhân viên khá thân thiện, nhanh nhẹn. Tuy nhiên do khá đông nên chưa phục vụ tốt lắm.
✅Quán còn có các buổi phục vụ nhạc sống, như phòng trà những năm 80 vậy. Rất hay.
✅Giữ xe ở hẻm sau quán, có người trông xe.
Nói chung quán là một điểm đến rất lý tưởng ở Cần Thơ.
⭕Điểm trừ nho nhỏ là do điều hoà bên trong khá yếu nên còn nhiều mùi, quán có phục vụ cơm nên chú ý đee tránh mùi.
Chộp ngay lúc khuyến mãi mì cay đồng giá 20k là mình đi ăn ngay. Mì ở đây tuy không được xuất sắc cho lắm nhưng với giá 20k thì cũng rất ổn rồi nhe. Thấy các bạn review trên facebook phàn nàn về thái độ phục vụ lâu hay bơ khách gì đó, nhưng mình thấy mì cũng được bưng ra khá là nhanh, các bạn cũng có đứng nói chuyện với nhau nhiều, kêu thì lâu lâu nghe lâu lâu không nhưng thiệt ra cũng không tới nổi :3 nhắc lại tô mì thì nước dùng ok, đúng chất mì cay, đồ ăn cũng nhiều, tô mì hải sản có cả xúc xích xông khói, ăn rất ok
1985 Coffee là một trong những quán nước ở gần nhà mà mình hay ghé nhất dạo gần đây. Dù nước uống pha chế không có gì xuất sắc, thậm chí có nhiều món còn bị fail nữa nhưng không gian khá ok, muốn 8 với bạn thì buổi tối ngồi bên không gian nhà cũ, ban ngày hãy ngồi bên không gian có sân khấu. Nhân viên phục vụ thân thiện, bưng nước cũng khá nhanh, không phải đợi lâu. Giá cả cũng tầm trung, không mắc lắm. Menu cũng đa dạng món, buổi sáng có bán điểm tâm sáng nữa.
Thường đến 1985 toàn ngồi không gian phía trong, bên có sân khấu, lâu rồi mới qua phía nhà bên này. Ai thích yên tĩnh rồi cây cối thiên nhiên các kiểu chắc sẽ thích không gian bên này hơn. Không gian bên này nếu trưa nắng thì hơi nóng một chút nhưng chụp hình sống ảo bao đẹp :)) Nay mình uống trà đào, trà pha hơi ngọt với đào hơi mềm xíu nhưng nói chung so với nhiều chỗ thì cũng ổn. Quán phục vụ tốt, đồ uống mang ra nhanh. Không gian bên đây không rộng lắm nhưng thoáng, sạch sẽ.
Quán này gần nhà mình nhưng ít đến, chỉ khi nào bạn bè rủ uống nước hẹn gần nhà cho gần thì mình mới ra. Tại đi ngang buổi tối thấy đông quá nên chỉ ghé ban ngày là chính. Quán bán nước cũng khá đa dạng, sáng còn có bán đồ ăn sáng nữa. Giá cả cũng vừa túi tiền. Không gian trang trí hiện đại, mát mẻ, nhân viên phục vụ cũng ok lắm. Mình uống trà đào thấy cũng ngon, có đào hơi mềm xíu. Bạn mình uống bạc xỉu đá thấy cũng ngon, béo. Sẽ quay lại.
Thường lại 1985 mình hay ngồi bên không gian có sân khấu, chưa thử ngồi bên không gian hoài cổ bên này bao giò :D Nay lần đầu thử thấy bên này yên tĩnh và khá thú vị. Khoảng sân xanh phía sau còn lên hình cực đẹp nữa. Mình đi tầm 2g trưa nên quán khá vắng, gần như chỉ có chị em mình thôi. Chị mình uống đá chanh còn mình uống trà sữa. Nói chung nước pha cũng bình thường nhưng giá cả khá ổn, không gian ok, phục vụ tốt. Phải chi quán có thêm mấy món ăn vặt nhẹ nữa là quá ổn luôn.
Mình hay đi quán quán này để ăn sáng lắm luôn, vì mình bị ưng ý món cơm tấm Long Xuyên của quán cực kỳ, cơm đúng chuẩn cơm tấm mẫn luôn ấy, giá cả có phần hơi cao, nhưng cơm ăn cực kỳ ngon và vừa miệng nhe, không gian quán cũng thoáng lắm nhiều bàn ghế, nhưng có phần hơi tối tý nhe, mình thích ngồi ở phòng máy lạnh hơn chứ, lâu lâu đi ra ngoài bàn bên ngoài trời cũng mát mẽ lắm mà nên đi vào buổi chiều chứ sáng với trưa hơi bị nóng nhe
Cứ rãnh rãnh là lại hay qua quán này để ăn sáng uống nước các kiểu à, do quán này có món cơm tấm mẫn Long Xuyên khá là ngon ấy hương vị này nọ cực kỳ giống với ở An Giang luôn nhe nên ăn vào mình thấy ưng ý cực kỳ luôn á, 1 dĩa cơm tầm 30k tính ra cũng không quá là mắc đâu nhe, mà không gian quán khá là hoài cổ nên mình thấy ưng ý lắm luôn ấy, dĩa cơm trang trí nhìn bắt mắt cực kỳ luôn nhe, sẽ ghé quán ủng hộ dài dài
Hay đến quán này để ăn sáng cũng như ăn trưa lắm luôn ấy, buổi trưa thì hay gọi món cơm phần nhất luôn còn buổi sáng thì hay gọi món cơm tấm mẫn long xuyên để ăn lắm luôn nhe, không gian quán khá là thoáng ấy có 2 khu vực bên phòng máy lạnh hoặc ngoài trời mình thì thích ngồi nơi có máy lạnh hơn để ăn, đồ ăn cũng ngon và nhiều lắm luôn nhe giá cả lại vừa túi tiền lắm luôn ấy chứ, nhìn dĩa cơm nhìn cực kỳ bắt mắt luôn nhe, sẽ ghé ủng hộ quán thường hơn
Hôm nay được nhóm bạn rũ rê qua đây ăn trưa mới biết rằng ở quán có bán vậy luôn, menu đồ ăn trưa mình thấy cũng cực kỳ đa dạng lắm luôn nhe nên cũng dễ tìm được món ăn ưa thích, mình gọi món cơm niêu sườn ram mặn để ăn và món canh với rau cải luộc thêm để ăn, theo mình cảm nhận thì nước sốt cũng ngon miệng lắm luôn vị nó mằn mặn ngọt ngọt vừa phải lắm luôn ấy
Quán ở trong nhà có máy lạnh khá là mát mẻ, nhân viên thân thiện lắm luôn
Cơm của quán hương vị mình thấy vẫn giống như lúc trước ấy nhe, nhưng thấy cơm dạo này ít hẵn ra luôn ấy chứ, nên ăn vừa phải à, muốn no luôn thì phải gọi thêm dĩa cơm thêm để ăn kèm, mình thấy món này khá là vừa ăn nhe, nước mắm của quán khá là đặc trưng nên làm cho cơm thêm phần ngon miệng ấy, nước súp cũng vừa phải độ ngọt gọt mằn mặn nhè nhẹ à, không gian có phần hơi tối nhưng vẫn đủ độ sáng để mà ăn nhe, quán bên trong nhà nên có máy lạnh mát mẽ cực kỳ luôn
Phải nói rằng quán này đồ ăn món nào nấy cũng ngon hết luôn ấy chứ, giá cả cũng ổn lắm nhe, mình thấy dân công sở vào quán cũng khá là đông, hôm nay mình mua 2 hộp cơm tấm mẫn long xuyên mang về do thấy quán hơi đông nên cũng làm biếng vào, phải nói rằng đồ ăn ngon mà nó nhiều lắm nhe, ăn mà sấp mặt luôn ấy, cơm ngon thịt thà ướp vừa miệng, miếng sắc nho nhỏ ra cực kỳ giống với cơm tấm mẫn ở long xuyên luôn nhe, có điều đồ ăn do quán đông nên đợi hơi lâu thui
Quán này mình hay đến để ăn sáng rồi mới đi làm hay đi học lắm luôn vì bán mở cũng khá là sớm điểm tâm lại ngon lắm quán cũng có khá là nhiều món để chọn nhưng mình thì thích món cơm tấm mẫn long xuyên nên cứ đến thì chỉ gọi món này ăn miết hà, mình gọi 2 dĩa cơm đợi tầm 10 phút là có rồi khá là lẹ, quán bây giờ đã bắt đầu bắt nhạc xuân để nghe rồi chứ làm nôn thấy sợ, đồ ăn lại ngon lắm thịt thà thì vừa đủ ăn tại sắc ra nhỏ nên thấy khá là nhiều
Cuối tuần gần đến nên đi ăn sang 1 hôm với mọi người, mình đi với con bạn gọi 2 dĩa cơm tấm mẫn long xuyên phải nói là lâu rồi mới được ăn lại nhưng độ ngon vẫn vậy chả có gì thay đổi cả, vẫn ngon y như ngày nào, cơm thì nhiều mà lại ngon 2 đứa ăn 2 dĩa và kêu 1 dĩa cơm thêm để trứng kho ăn cùng là bao no khỏi ăn trưa được luôn ấy chứ
Quán cũng có bán nước uống này nọ nhiều lắm nhưng do ăn no quá chả uống nổi nước thêm đành về và hẹn lần khác vậy
Ai hay đến quán này uống nước chứ còn mình thì thích đến đây mà mua cơm ăn hơn, mình mua 2 hộp cơm tấm Long Xuyên và 1 hộp cơm thêm trứng để ăn, theo mình cảm nhận thì cơm của quán ngon lắm nha, cực kỳ hợp khẩu vị của mình luôn, đồ ăn lại nhiều ăn không có bị ngán nữa, midnh thích ăn trứng kho hơn chiên nên dặn cơm thêm trứng cũng phải là trứng kho luôn mới chịu, chứ không dặn là đem ra trứng chiên hà
Quán nhân viên phục vụ nhiệt tình và thân thiện lắm nha
Lâu lâu là lại cứ hay đi ăn cơm tấm nhuyễn của quán này lắm luôn nha
Hôm nay mình đi với đứa bạn gọi 2 phần cơm tấm mẫn long xuyên, theo mình cảm nhận thì cơm ăn ngon và vừa miệng lắm nha, cơm thì ngon thịt thà thì nhiều nữa, có phần đồ chua để ăn kèm nữa cực kì thích luôn, mình thích ngồi ở quán này lắm luôn vì cực kỳ mát mẻ máy lạnh nó phà vào người àm sướng tê tái luôn
Nhân viên của quán vui vẻ và nhanh nhẹn lắm luôn nha
Bữa quán có khuyến mãi kem này nên đã ghé quán mua về nhà để trải nghiệm thử. Quán này thì quá quen thuộc với người dân Cần Thơ, quán nằm ở đường Huỳnh Cương từ đường Nguyễn Thần Hiến chạy vào là thấy ngay à. Quán được trang trí theo phong cách cổ, vintage khá đẹp với những vật dụng và đồ dùng cổ xưa. Như hình là cây kem milo của quán, đáng ra nó đẹp lắm nhưng tại vì vì chạy ngoài đường nên nó thành vậy. Kem ăn khá ngon, có vị và mùi thơm của milo. Cây như hình có giá 10k á
Bữa quán có khuyến mãi 20k cho một tô mì cay nên mình quyết định đến quán trải nghiệm tiếp, quán nằm trên đường Huỳnh Cương, chạy từ đường Hoàng Văn Thụ vào bờ hồ Xáng Thỏi là thấy quán ngay à. Đây là một trong những quán đầu tiên mang không gian Vintage vào quán cafe ở Cần Thơ. Điều đặc biệt là quán hay có các buổi Acoustic vào các dịp cuối tuần. Như hình là một phần mì hải sản của quán, trong tô có mực, tôm, chả cá và xúc xích nữa. Nước mì ăn cũng tạm được nhưng chưa bằng các chỗ chuyên về mì cay.
Bữa nghe đồn quán có giảm giá 20k cho một phần mỳ cay nên đã ghé quán để tiếp tục thưởng thức mỳ.
Vị trí: quán nằm trên đường Huỳnh Cương, nằm giữa cà phê Kim Phương Vy và cà phê Phin nên dễ tìm lắm.
Không gian: quán trang trí theo phong cách cổ điển, có nhiều vật dụng cũ được quán dùng để trang trí, nhìn khá đẹp và khá cổ.
Chất lượng: như hình là tô mỳ cay của quán, ăn cũng tạm được, nước mì được nêm nếm bị khá vừa ăn, cọng mì khác với các chỗ mì cay khác.
Nếu có dịp các bạn có thể ghé quán để thử.
- Vị trí: quán cafe 1985 mới có món mới nên tụi mình cũng rủ nhau đi thử món :3 quán nằm trên đường Huỳnh Cương, ngay khúc cua quẹo qua bên vòng tròn hồ xáng thổi :3
- Không gian: quán có không gian cổ, kiểu nhạc acostic :3 nghe nói vào những ngày nhất định là có band về hát nữa :3
- Phục vụ: mấy bạn nhân viên phục vụ cũng tùy hứng, bữa được bữa không :3
- Chất lượng: như hình là tô mì cay, món mới của quán :3 mình kêu mì bò :3 có bò, chả cá, xúc xích :3 nước nêm nếm cũng tạm ổn. Có thể nói khoảng tầm 8đ
- Giá cả: 20k :3
Hay đến chỗ này uống nước lắm vì chỗ này gần với nhà ngoại của mình.
Vị trí: quán nằm trên đường Huỳnh Cương, cùng phía với cà ri má Năm và nằm giữa cà phê Kim Phương Vy và cà phê Phin nên dễ tìm lắm.
Không gian: trang trí mang phong cách cổ điển, khá đẹp và thu hút khách hàng. Không gian khá lãng mạn, thích hợp với những cặp đôi đi cùng nhau.
Chất lượng: nước uống cũng khá Ok, không quá ngọt.
Phục vụ: dễ thương, nhiệt tình và phục vụ chu đáo khách hàng.
Sẽ ủng hộ quán thường xuyên.
Một buổi sáng đẹp trời không biết dừng chân ở nơi đâu để dùng điểm tâm sáng nên đã quyết định dừng chân ở quán để dùng bữa. Quán nằm ở Huỳnh Cương gần hồ Xáng Thỏi, nếu chạy đường Bờ Hồ hướng về hồ thì quán nằm bên con đường bên phải. Không những có đồ uống đa dạng mà còn có cả điểm tâm sáng. Món ăn rất ngon, hợp khẩu vị của mình. Không gian đẹp, sạch sẽ tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng. Đặc biệt, quán còn có aucostic vào đêm cho những người yêu âm nhạc.
Mình thích quán cà phê hát với nhau này nhất Cần Thơ vì quán này giữ vững được phong độ, lâu dài, chuyên nghiệp và chất lượng. Giá nước ban đêm tầm 40 - 50k do phụ thu để chi trả cho band nhạc nhưng giá vậy là quá ok cho một đêm ngồi nghe nhạc. Ca sĩ band hát hay luân phiên lên hát để giữ liên tục cho buổi nhạc, ai muốn đăng kí thì cứ đăng kí bên band nhạc sẽ điều chỉnh cho mình hát phù hợp giọng, nước tại đây khá đa dạng và ngon. Ban ngày phù hợp cho ai muốn chụp hình vintage nha
Đến quán này khá nhiều lần lắm rồi mà nay mới đi sáng và thử món cơm tấm Long Xuyên bạn mình giới thiệu. Thấy giá 30k ở trong quán như vầy thì không mắc, dĩa cơm ra cũng rất nhiều thịt, nước mắm ngon, còn có trứng hột vịt kho nữa, khá lạ so với mấy quán khác, súp ăn kèm cũng nêm nếm rất ok. Dĩa cơm như hình mình ăn khá lâu mới hết vì thấy dĩa to, ăn no tới trưa luôn. Không gian quán rộng rãi, thoải mái. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, lịch sự.
Không gian ở 1985 thì đó giờ không chê vào đâu được, nhất là không gian trong nhà, bên có dàn nhạc. Quán ban ngày cũng có bắt mấy bản nhạc nhẹ, khá êm tai, ngồi tám với bạn bè khá ok. Lâu rồi không có nghe Aucostic ở quán nhưng vẫn rất ấn tượng với dàn nhạc, âm thanh nghe sống động lắm. Nước uống thì pha chế tạm ổn thôi, uống nhiều món vẫn chưa tìm được món ưng ý. Trà đào như mình uống vẫn hơi ngọt, ít đào. Không gian kiểu sang trọng, cổ kín, bày trí đẹp. Nhân viên phục vụ ok.
Vô quán chủ yếu là để nghe acoustic, live tuyệt vời. Không gian cổ kín đậm chất Đà Lạt, đồ uống tầm 45k đổ lại, đến được thưởng thức nhạc thì giá tầm đó cũng ok. Nhân viên vui vẻ, thân thiệt, nhiệt tình.
Quán có view đẹp cho bạn nào sống ảo. Bảo đảm không cần qua chỉnh sửa (chụp camera thật nhé)
Phần dưới là mình ăn 2 tô hải sản và 1 phần bánh gạo
Điểm + : . Có nhạc acoustic vào 8h tối
. Có tận mấy khu vực để ngồi
. Kiểu cổ xưa y như cái tên. Có nhiều đồ cổ lắm
. Nhân viên được lắm chứ
. Mì cay ngon, nước trông hơi sệt chứ k phải nước "lèo"
. Mấy lần ăn tôm đều không bở. Mong các bạn cũng hên như mình
. Mực thì mực 1 nắng phải không ạ? Khỏi sợ bở luôn, ăn dai dai ngon lắm
. Bánh gạo nhìn tưởng mì cay luôn, thành phần giống y chang có khác mì thành bánh gạo. Nhưng vị thì hơi khác dù nước cũng sệt chút. Có mè làm nên sự khác biệt đầu tiên
. bàn ăn là bàn máy may. Cấm đạp nhe
. Có ông chú giữ xe, yên tâm
Điểm - : . Là gì nhỉ? À bò hơi dai (Phải rồi)
. Hết rồi
Check-in Mì cay 1985 mới ra lun ạ ? . Giá hiện tại em ăn là chỉ có 20k / 1 tô thôi ạ ( lúc còn khuyến mãi ) mì cay ngon, đồ ăn nhiều và nước mì thì theo e hơi lạt quá ạ . Không gian quán thì bao mát và đẹp. Trai nhân viên ở đây bao đẹp trai lun nhe mọi người ? phục vụ rất là nhiệt tình và vui vẻ lắm ạ ?. Quán không gian rất là yên tĩnh bủi tối còn có nhạc, lên hát thoải mái lun ạ, rộng rãi và thoáng mát.
Nhân viên thà ngồi không bấm điện thoại chứ không tiếp khách, thấy khách vào không chỉ đường dẫn lối chỗ ngồi, để khách bơ vơ, thao tác thì chậm chạp, kêu tới thì phớt lờ, và còn thái độ, xong cũng ko mang thứ mình cần ra, cả nhân viên khu ăn uống và cafe live nhạc đều như nhau.... quán cần xem xét lại thái độ nhân viên....
Tuy không gian quán rất lãng mạn, không khí trữ tình, nhưng thái độ nhân viên làm mình không muốn ghé lại lần hai
Gọi là thú vị vì quán có view rất hợp gu mình :)) nó hơi cổ và trang trí rất đẹp. Đồ uống cũng đa dạng khá ngon có thể chấm điểm 9/10. Nhưng đại khái là do view đẹp nên tự khắc đồ uống nó ngon :)) hình như quán có những tiết mục hát nữa nhưng bản thân bị thu hút bởi view ở trên cao hơn nên bỏ lỡ. Còn tự hứa với lòng sẽ dẫn người yêu đến uống nước ở đây khi có dịp và có người yêu. Sẽ còn ủng hộ dài vì quán với mình rất rất dễ thương
Lâu rồi không ghé. Thấy quán thêm 1 căn, decor hoài niệm, đa không gian và chất lên nhiều. Không gian rất đẹp, đặc biệt khi đi buổi tối dưới ánh đèn vàng. Và...đồ uống vẫn dở như vậy :))). Kêu trà phúc bồn tử và không biết mình uống cái gì, như nước dầm phúc bồn tử vậy :))). Ca-cao cũng dở không kém, đi 3,4 lần mỗi lần là một thức uống khác mà lần nào cũng thấy dở tệ :))). Chắc thức uống chỉ là phụ so với âm nhạc. Có lần vô nghe nhạc rút kinh nghiệm k kiu đồ uống chỉ xin trà đá nhớ thu phí nghe nhạc là 75-85k thì phải
Mọi thứ đều ok đến khi tính tiền
Lần đầu đến, nhân viên đưa xem cái menu thấy cơm tấm long xuyên 30k, tính tiền lại 35k
Đi lần đầu, không biết có tăng giá hay không nhưng nếu có ít nhất phải sửa lại để khi đưa cho khách xem phải chính xác chứ.
Không phải tiếc 5k mà thấy cách làm ăn vầy là không được rồi...
Bù lại cái cơm ngon, nước chấm vừa ăn.
Quán có không gian rất đẹp mang phong cách hoài cổ, cảm giác rất ấm cúng và gần gũi
Nhân viên pha chế nước uống ở đây pha rất ngon, gần như bị nghiện hương vị ở đây. Vị uống rất vừa miệng
Buổi tối ở quán có 1 nhóm nhạc đến hát phục vụ cho khách thưởng thức, tùy mỗi ngày mà dòng nhạc và nhóm hát khác nhau, khi là nhạc bolero khi là dòng nhạc trẻ. Nhưng nhạc nào nghe cũng rất ấm và nghe mãi không muốn về
Nhân viên phục vụ rất nhanh và nhiệt tình, vui vẻ
Đúng nghĩa là quán ruột của mình mỗi tối thứ bảy - chủ nhật, biết quán được 3 năm. Ghé quán chủ yếu chỉ để nghe nhạc Acoustic thôi. Lúc trước rảnh là chủ nhật tuần nào cũng đi để nghe nhạc xã stress, đi riết band nhạc chai mặt, bận quá thì cũng cả tháng đi một lần có khi vài tháng mới ghé được. Quán ấm cúng, đèn mờ mờ, kiểu chỉ có sân khấu là sáng nhất, mắt với tai chỉ có thể dán lên đó. Đa số mình uống trà đào hoặc trà sữa đào, mình ưng vì uống rất vừa miệng, ngọt thanh không bị ngọt gắt hay chua quá, giá nước tầm trên 40-45k gồm luôn tiền phụ thu nghe nhạc luôn rồi í.
Ngoài ra quán còn có không gian vườn riêng, kế bên chỗ nghe nhạc acoustic. Kiểu cổ cổ hoang sơ, có tầng thượng cao nhìn ra bờ hồ, có đèn trang trí, vừa mát vừa được ngắm cảnh, có thể sống ảo deep deep cũg được luôn. Mình gọi trà hoa cúc với bạc xỉu, bạc xỉu hơi ngọt gắt, mình nghĩ nên làm nhạt lại xíu sẽ đỡ ngán hơn. Trà hoa cúc thơm, nhàn nhạt trời lạnh uống tách trà như vậy là xứng đáng. Chỗ quen ghé nhiều rồi nên hỏi có ghé lại không thì chắc hơi dư.
Đến 1985 như trải nghiệm một không gian VN hoài cổ vậy. Nét Việt xưa phản phất trong cả hương vị thức uống.
Mình thường ghé vào buổi trưa ăn món cơm tấm của quán phải nói là ngon nhất kể từ mình bắt đầu học tập ở Cần Thơ này. Còn cà phê thì không cần bàn cải vì nó vực dậy tinh thần rấ đáng kể. Không gian mát mẻ wifi tương đối ổn định cho các bạn cần làm việc laptop.
??Buổi trưa giờ tan ca nhiều người ăn trua hơi ồn tí các bạn học nhóm nên đi từ 1h30-4h sẽ vắng hơn.
Sữa chua dâu ngon, khá nhiều vừa túi tiền mà dâu thì hơi bị chua quá luôn.
Lúc đầu mục đích tới quán là để nghe nhạc live. Giờ thì bị kết quán quá trời luôn rồi. Không gian quán đa dạng, rộng rãi, có lầu, có phòng lạnh, có sân thượng, cảnh và đồ trang trí bàn ghế khá hay, rất hoài cổ phù hợp với nhiều lứa tuổi. Nhân viên vui vẻ, giá cũng ổn. Ngày thường quán mở nhạc nghe cũng rất hay. Nước uống khá ok. Cơ mà mình thấy đồ ăn của quán thơm ngon quá trời. Lúc đầu không định ăn mà thấy bàn gần đó kêu ra thơm quá chịu không nổi luôn nên triển luôn ???.
Ảnh hồi đầu đi coi Tăng Phúc về hát. Dàn nhạc của quán nghe rất ổn.
Thương hiệu 1985 không quá xa lạ với Cần Thơ nói riêng và một số nơi nói chung. Quán nằm trên bờ hồ Xáng Thổi nên khá dễ tìm thấy.
Đây đích thực là một quán cà phê phiên bản năm 1985. Không gian quán khá rộng, phục vụ cả phòng kín bên dưới và sân thượng. Bước vào quán như lạc về những thập niên 80,90 của thế kỷ trước. Quán bày trí theo phong cách hoài cổ, vintage, có khá nhiều cổ vật được trang trí, cách sắp xếp, lựa chọn, phối cảnh trông đơn giản mà không đơn điệu, toát lên vẻ lịch thiệp, thanh tao.
Mình đã đến quán được 2 lần rồi và khá thích không gian của quán. Có nhiều góc rất ăn ảnh thích hợp cho các tín đồ sống ảo. Đặc biệt ban đêm có chương trình acoustic ca nhạc du dương, nhẹ nhàng thích lắm cơ.
Quán phục vụ cả điểm tâm, bữa trưa và nước uống nhé. Giá cả hợp kinh tế thị trường. Phục vụ thân thiện, vui vẻ.
Mình góp ý xíu này:
- Tầng trệt hôm mình ghé quán khá là ồn, vì có mấy đứa trẻ em, người lớn thì không trông nom, nhắc nhở, một số người lớn trò chuyện khá là to tiếng. Nhân viên nên chú ý nhắc nhở khách giữ không khí chung cho quán.
- Ly đá xay của mình xay đá quá nhuyễn hay sao ấy, mang ra mới có chừng xíu là nó tan ra lỏng le hết à. Cơ mà hương vị cũng khá ngon.
Quán theo lối phong cách đúng y tên của mình 1985 :3 nhìn rất cổ điển. Kiểu bày trí rất tuyệt, nói chung view cực tốt❤️❤️❤️❤️. Đưa ba mẹ lại chỗ này cho họ hoài niệm hoàn hảo. Phục vụ rất tốt. Giá cả mình thẩy cũng đc so với quán. Vì tối có trình diễn ca nhạc nữa mà. Anh Tuấn Khôi hát hay dễ sợ ❤️?. Đồ ăn vs nước thì chỉ tương đối. Chung là quán này rất tốt tốt~
Hôm nay mình cùng chị ăn trưa ở đây, cả 2 chị em đều là nhân viên văn phòng nên bọn mình chỉ có 1h để ăn. Vừa vào là nhân viên nhìn không có tí thiện cảm, lúc khách ord món mặt cứ như vừa mất sổ gạo, xong không biết em ấy ord kiểu gì 30p mình mới có đồ ăn, gọi ba món đem ra đúng 1 món, mình hỏi thì cứ trợn tròn to mắt nhìn mình bảo hết rồi. Hết rồi tại sao lúc khách ord ko nói? Đợi nửa tiếng sau mới nói? Điều bực mình nhất ở đây là thái độ nhân viên của quán. Mình đến đây lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Nhân viên ở đây ngày càng tệ nhỉ! Lúc trước thích nhạc ở đây nhưng giờ chắc m khó quay lại vì thái độ nhân viên, mặt mày quạo quọ mà còn tỏ ra khó chịu với khách.
Kêu ly trà gừng mà đợi mỏi mòn hơn 1h. Mình sẽ ko phiền nếu nhân viên xử lí tốt hơn "anh thông cảm đợi tí nha, em đang nhiều khách quá". Đằng này làm lơ coi như mình ko tồn tại luôn.
Nhân viên case trưa, riêng cậu bé trai thì còn nhẹ nhàng
, lịch sự. Còn nhân viên pha chế và một bạn nữ phục vụ
thì nói chuyện thật khó chịu, như kiểu xem thường khách hàng, lại còn nói lớn tiếng, cười to.
Sẽ không bao giờ quay lại!
Nếu cửa hàng muốn làm ăn tốt thì nên quản lý lại thái độ nhân viên!
Thấy trên mạng khen quá trời, nên ghé quán thử 1 lần và quyết định KHÔNG ghé lần 2, vì không có thiện cảm với mấy bạn nv ở đó, nv rất lơ là khách hàng, kêu đồ ăn hơn 1h đồng hồ chưa đem ra, 2 bàn tới sau mà có trước, ???z mà nv cứ đứng trong quầy hk quan tâm coi khách đã có đồ ăn chưa, mình cũng từng làm pv mà nên việc đợi 15, 20' thì chả sao mà đợi hơn 1h, nv pv tệ thật.
Cảm thấy thiếu tôn trọng
Hôm qua mình có ghé quán ăn 1 dĩa cơm với 1 ly cafe sữa. Cơm nhiều ăn cũng cũng ok lắm tổng cộng 58k nghe mấy bạn bình luận nói cơm giá 30k thành ra cafe sữa sẽ là 28k nhưng cafe uống tạm đc giá như vậy thì quá chát :((
Hôm qua là lần thứ 2 ghé quán ☺️☺️☺️ lần trước ngồi ở dưới trệt chỗ mấy ghế bông đối diện band chơi nhạc, view quán rất xinh theo kiểu hoài niệm đúng kiểu mình thích, nước uống cũng ngon và rất đa dạng. Hôm qua thì lên thử trên sân thượng, phải nói trừ cái cầu thang đi hơi ghê ra thì view trên đó nhìn xuống perfect, cũng tranh thủ làm vài pic sống ảo, hôm qua đi cùng bạn nhưng lần sau nhất định sẽ dắt ny theo, buổi tối ở trên đó hóng gió rồi tâm sự cũng tuyệt lắm ?