Trua nog qua. Nen ghe Am 18 do Nguyen Trong Tuyen an trua va tra sua. Quan ban mang di nhieu nen vang. Ngoi yen tinh, sach se, mat me. Goc check in ra cua kieng va co cay che mat dinh thuc su????. Do an ngon. Mon com cuon to lo an het nen k con de review. Khoai chien tuoi nen gion, beo vaf khong nhieu muoi. Tu tap ban be tot nay. 5*
Vô cùng thất vọng về -18. Trước giờ mình rất thích món ở -18 nên hay order về ăn. Nhưng lần này order thì hồ lô có mùi lên men như bia?? Làm nhà mình phải bỏ cả hộp vì sợ đau bụng. Cơm cuộn trứng và nui xào bò thì ít còn 1 nửa so với trước, mì yakisoba thì sợi mì xào chưa tới còn cứng. Có lẽ sẽ không bao giờ order nữa.
Siêu dở kiểu bán hàng lừa đảo, đồ ăn không đáng 1 đồng
Đồ ăn không thể ăn nổi, phải dùng từ siêu dở cũng chưa nói hết được cái dở của nó, đặt hàng thì giao sai món, phá lấu thì còn dai hơn cả lốp xe. Chủ quán có đọc được thì xuống bếp gắp miếng phá lấu xem có nhai đc ko nhé! Những quán như thế này không nên để trên foody, lỡ ko để ý đọc bình luận thì mua phải đc cục tức.
Mình order 1 hộp cơm chiên hải sản, mì yaki, trứng cuộn với 1 trstt. :) do đang khuyến mãi nên coi như là ko đến nổi quá mắc. Trước đó thì mình cũng đã đọc bình luận ko tốt của quán, nhưng thôi cứ đặt ăn. Ai ngờ tệ hơn tệ.
Đầu tiên thì mì yaki: 1 hộp rất ít, chỉ toàn mì với cải, thêm một xíu thịt, 1 con tôm mini và 2 miếng râu mực nhỏ xí. Ăn thì toàn dầu. Nhưng mùi vị cũng không đến nổi
Trứng cuộn: Thì thực sự mình ko nghĩ đây là món nổi tiếng của quán:) trứng thì mỏng dính và đúng nghĩa trứng và cơm. Cơm chua chua, khô rang. Ăn vào chả có tí mùi vị nào cả.
Cơm chiên hải sản mới là món dở nhất: cơm thì khô queo, cứng như cơm ngụi để thừa. Chả có vị gì của cơm chiên. Không có mực, tôm thì đc 2-3 con mini :)
Tstt thì nhạt nhẽo, trân châu cứng không nuốt nổi.
Mình không biết quán có đọc bình luận để cải thiện không nhưng đối với mình thì thực sự rất tệ.
Ngày 2/5/2020 mình có order qua app Now phần cơm cuộn trứng, khoai tây chiên, trà sữa trân châu của -18°C chi nhánh Nguyễn Trọng Tuyển. Dù trước đó có thấy những bình luận không tốt về quán cũng như chất lượng món ăn nhưng mình nghĩ quán sẽ khắc phục... nhưng mà không, tệ hơn chữ tệ ????????????
Nhận được đồ ăn mà mình hoang mang không nuốt trôi luôn ạ. Nó khác xa với những lần mình đã ăn trước đây ở những chi nhánh khác khi còn mở cửa
- Cơm cuộn trứng: đúng với tên gọi của nó. Chỉ có cơm và trứng. À, không, được 1 miếng thịt gà be bé. Lớp trứng bọc bên ngoài cơm thì mỏng ơi là mỏng, mỏng như chưa từng được mỏng ????. Cơm thì bị sượng khô cứng ngắt ????
- Khoai tây chiên : khét lẹt thấm dầu mềm nhũn ????
- Trà sữa trân châu : vị chua chua lợ lợ giống như pha bằng trà cũ vậy ????
Đã từng rất thích những món ăn và trà sữa của -18°C nhưng từ nay xin cho vào blacklist ạ. Chất lượng đã đi xuống không còn như xưa...
Mua hộp nui xào bò ăn trưa mà cho mấy miếng bò nhỏ xíu cứ như trang trí cho đẹp. Thà đừng giảm giá, tự muốn giảm rồi bán đồ kiểu này ko có lần thứ 2 ăn lại đâu.