Chiều nay đi học hụt nên trên đường về ghé đây luôn ???????? Địa chỉ theo lô nên hơi bị khó tìm xíu.
Quán rộng, nhà lợp mái tôn nên nếu k có quạt thì hơi nóng, nếu lắp thêm điều hoà thì hay nhỉ ????????
Menu quá trời món luôn, đọc hoa cả mắt :)) mình gọi 1 trà sữa khúc bạch, thêm plan. Đây là lần đầu mình uống trà sữa quán này, phải nói plan vs khúc bạch ở đây rất rất ngon nhé ????????✌tuy trà sữa thì bình thường và quá nhiều đá :))
Có điều bạn nv nữ hay là bạn của nv gì đó hút thuốc trong quán, điều này làm mình khó chịu dã man ????????
Giá cả thì cũng ko rẻ, ly mình nếu chưa giảm là 26400₫ :)))
À quán đang có km giảm 20% tổng hoá đơn nhân dịp khai trương nữa.
Thấy quán ni mở cs2 tại 30/4 gần nhà nên ghé test. Lễ mà quán vắng nhưng nhạc hay ngồi nhâm nhi thích hơn đông người. Gọi ly trà sữa 26k trái cây đặc biệt vị táo. Trà sữa vị trà nhạt, sữa át hết, có 1 viên thạch phô mai với 1 miếng pudding choco. Còn lại thạch jelly và hạt popping. Nói chung là thấy hơi đắt như kiểu popping á. Không gian rộng rãi có trong và ngoài, menu cũng đa dạng nhiều món để lựa chọn. Nhân viên nhanh nhẹn, chưa có gì để chê, địa điểm cũng dễ tìm không khó như mình nghĩ.
Cơ sở này gần nhà hơn nên đc dịp đi
Bên cơ sở 1 mình thử trà sữa rồi nên nay chọn món khác thử xem
1 macchiato và 1 chanh tuyết
Macchiato đào ngon, lớp kem sữa thơm, k ngọt ngấy, có 2 lát đào giòn giòn, khá hài lòng
Chanh tuyết là đá xay với chanh, cũng đươck, bạn mình không hảo ngọt nên bảo món này ngon lắm
Đến tối mà chắc nghỉ hè nên khá vắng
Decor đẹp, dễ thương, ấm cúng, sạch sẽ
Nhân viên thân thiện mà thấy có 2 người, làm nước uống hơi chậm
Wifi thì bất ổn, máy mình và bạn vào wf không được
Giá cả hợp lý, phù hợp hssv
Không gian cũng đẹp nhưng bình thường, ko có gì đặc biệt so với các nơi khác.
Đồ uống ko rẻ, ly trà sữa bình thường ko có gì thêm cũng 20k rồi, và nhiều đá quá :)), vị cũng tạm được.
Ghế ngồi lâu mỏi quá, ko thoải mái.