Quán này hồi lúc mình có đi ngang nhiều rồi, nhưng ko ghé do ko có gì đặc biệt. Quán nằm ở đầu hẻm 112 đường 3/2, đợt mình ghé là cũng do chạy tới đây trời mưa bất tử nên tấp vào luôn, ngồi ở đây mới biết quán này là cùng với chỗ tiệm bánh Cô Vân Ú luôn í. Menu cũng y như mấy quán cà phê hồi xưa, chỉ có mấy món nước như nước ngọt, cà phê, lipton, trà đường... Quán có trồng cây xanh nên ngồi mát rượi, mỗi tội rụng lá hơi nhiều thành ra nhìn ko đẹp lắm
Đi công việc ở bên ngân hàng nên có dịp ghé qua quán này ngồi đợi luôn vì thủ tục làm bên ngân hàng khá là lu bu đợi hơi bị lâu mới xong nên qua quán nước kế bên ngân hàng ngồi đỡ
Quán có không gian quán khá là rộng rãi lại thoáng mát, mình thấy toàn dân công sở qua ngồi uống nước là nhiều ấy, giá cả ở đây cũng ổn, gọi chanh nóng để uống vị chua chua ngọt ngọt vừa phải lắm nhe, uống khá là vừa miệng, nhân viên quán nhanh nhẹn lắm ý
Nay đi công việc với ông anh nên có dịp ghé qua quán này để uống nước, phải nói không gian nơi này khá là thoáng mát nằm trên đường lớn và lại gần với những nơi làm việc nên mình thấy quán dân công sở qua quán uống nhiều lắm nhe, mình có gọi 1 trái dừa tươi, 1 ly cà phê đá, 2 ly trà đường và cà phê sữa để uống, theo mình cảm nhận thì thức uống của quán khá là ổn, nhe giá tiền cũng tầm từ 10k đến 20k à tùy loại nước nữa ấy