Đặt bàn từ TableNow/Foody được giảm 10%. Đáng giá!
Quán mới mở, ngay trung tâm. Không gian rất lịch sự và sang trọng, phù hợp để tiếp khách hay ăn lãng mạn couple. Quán có 2 tầng nên không gian rất thoải mái, các góc cạnh đều đẹp.
Về đồ ăn: mang dáng dấp Pháp, nhưng có fusion 1 chút. Cách trình bày món ăn cũng đẹp mắt và phức tạp. Chất lượng ok đó, cho 7.5 điểm đồ ăn.
Phục vụ: Rất nhiệt tình, chuyên nghiệp, tư vấn món ăn đầy đủ.
Giá: cũng cao nhưng cũng hợp lý. 2 người ăn bèo bèo cũng tốn trên 1 triệu.
Kỉ niệm ngày đặc biệt của mình với người yêu, tụi mình thấy trên Table Now nhà hàng khuyến mãi 15% nên tụi mình quyết định ghé đây. Nhà hàng nằm ở mặt tiền đường Ngô Đứcc Kế, dễ thấy dễ tìm. Không gian đẹp, sang trọng, ấm cúng, lãng mạn. Nhân viên phục vụ lịch sự, nhiệt tình, chuyên nghiệp. Món ăn được trang trí rất đẹp mắt. Thịt bò mềm làm đúng ý của khách. Giá cả khá là cao, tương đương với giá của khách sạn 5 sao, giá trên menu chưa tính 10% thuế VAT và 5% phí dịch vụ nha.
Nhà hàng chuyên về các món bò, ngon và cạnh tranh như El Gau Cho ,nhưng không gian và cách thức ở đây chuẩn hơn. Thịt bò mềm ăn kèm với sốt tự chọn được chế biến rất hài hòa. Mình gọi thêm vẹm hấp, philê cá, nấm xào. Tất cả đều làm mình thật ưng ý luôn. Nước uống và tráng miệng đều ngon. Phục vụ nhẹ nhàng, tư vấn chuyên nghiệp. Mình đã đến hai lần và sẽ còn quay lại nhen. Giá bữa ăn bao gồm thêm 10% vat và 5% phí phục vụ nhé. Mình cho 9 điểm.
Mình gọi wagyu bò úc, khoảng 1tr5/250gr. Chất lượng bò cũng đc, kêu medium mà nấu hơi chín quá gần như well done luôn nên k đc mềm mấy. Gan ngỗng áp chảo thơm, béo. Salad bạch tuộc ngon, sốt vừa miệng. Rượu vang chai có nhiều sự lựa chọn. Phục vụ tốt. Không gian đẹp, thoáng, yên tĩnh. Thích hợp cho hẹn hò. Nhà hàng đang có chương trình giảm giá 50% cho steak nếu đặt bàn trước.
Mình quay lại đây lần thứ 2 rồi.
- Lần 1 order 1 soup nghêu clam shower + 1 seafood platte + 2 phần bò thì phải nói là gói mang về luôn vì ăn ko nổi. Ko nghĩ phần bò to như vậy
- Lần 2 order cũng soup + 2 phần bò thui! Nhưng ohair nói phần bò dành cho Tây ăn, mình khoái bò lắm mà ăn còn ko muốn nổi vì phần no phần ngán...
?? Rút kinh nghiệm xương máu nên gọi 1 soup hoặc pasta hoặc salad nhẹ nhàng trước + 1 seafood platte (cái này ngon lắm must try nha) + 1 phần bò share ra hợp lý
Cái này mình review đối vơi 1 nam 1 nữ ăn vừa như mình thui. Bạn nào ăn khoẻ có thể tự cân đối nha
Mình đến vào tối 29 tết để ăn tất niên. Vì 9PM là last order nên tới lúc 8.30PM nhà hàng có vẻ miễn cưỡng nhận khách.
Bánh mì có red sauce rất lạ và ngon. Nhưng đang ăn chưa xong nhâm viên đã tự động mang đi dọn rồi.
Beefsteak lên hơi chậm. Mình xong starter salad 1 lúc lâu mới có món.
Không gian ấm cúng.
Nhân viên phục vụ ban đầu khá tận tâm nhưng 1 lúc sau chả thấy đâu. Gọi mãi mới tính tiền được.
Một địa điểm ưa thích của mình với bạn mình, lúc nào k biết ăn gì thì đây sẽ là nơi mình lựa chọn để ăn tối.
Không gian ở đây 10 điểm, rất lãng mạn và sang trọng, mình ăn sớm nên thường chưa đông khách, phục vụ nhanh và chu đáo. Với địa điểm ngay phố đi bộ nên mình rất thích, ăn xong có thể đi dạo dễ chịu.
Mình được thử nhiều món ở Moo rồi, hầu như là đều ngon cả.
Mới vào quán sẽ cho mình bánh mì ăn với các loại sốt, thường bánh mì đen mình ăn với bơ không thôi là thấy ngon r, để dư một ít ăn với món gan ngỗng ngon ngon ?
Soup: mình đã thử soup cream truffle và soup hải sản. Đều ngon nhưng do mình kén hải sản nên mình thích cream truffle hơn, béo và đậm đà hơn nhiều ạ
Salad: mình không nhớ loại mình ăn là loại nào, như hình mình up thì rất rất ngon nhưng phần salad quá to đối với mình, như thể là đang ăn 1 món main vậy. Quá to để ăn thêm một phần bò nữa.
Appertizers: Ponzu Salmon: món này khá ok nhưng trang trí nhìn hơi chán thôi; Dou Foie Gras: bạn mình ghiền món này, mình thì thấy ngon và phần pa tê gan ăn với bánh mì cũng siêu đỉnh. Nhưng mình sẽ thích hơn nếu món ăn được trình bày đẹp hơn ?
Mình thử món Mì ý cua bể do có đánh dấu (*recommendation), món này ổn nhưng chưa tới nỗi mình sẽ cảm thấy thèm, do hương vị không đủ gây thương nhớ. Lần sau mình sẽ thử món pasta khác
Main: Mình có thử một combo nướng, một khay lớn có cả gà cừu và bò hay sao ấy, không nhớ là món gì nhưng 2 người ăn thì quá quá nhiều, nhưng rất ngon ah. Còn các lần khác đa phần mình ăn bò Wagyu A5, luôn luôn là ngon nhất và ăn kèm với măng tây, siêu ngon và luôn làm mình nhớ luôn ạ. Ngoài ra mình chọn thêm các món ăn kèm như mac and cheese, creamy spinach hay sweet potato balls là đều ngon lắm luôn.
Desserts: chỉ đúng một lần mình thử món tráng miệng là 2 món mình post trong ảnh, và thật sự thất vọng nên cũng không bao h ăn đồ ngọt ở Moo nữa luôn. Nhưng chung quy đồ ăn quá ngon rồi nên đồ ngọt dở mình chấp nhận luôn
Chung quy thì các món bò steak là ngon nhất trong tất cả, tới đây nhất định phải ăn bò rồi, không gian phục vụ mình thấy quá good và chắc sẽ quay lại nữa thôi ạ ??
Đồ ăn, không gian ok nhưng mình thấy cách phục vụ chưa được chu đáo lắm, mình đặt bàn có note lại là “ KỈ NIỆM 2 NĂM NGÀY CƯỚI” nhưng các bạn không cbi nỗi 1 ngọn nến, 1 cành hoa
Theo mình như vậy là thiếu xót rất lớn
Các món steak được sử dụng thịt bò thượng hạng (Prime) và cao cấp (Choice) từ các thương hiệu Tyson, Omaha, Mulwarra được chế biến bởi những đầu bếp giàu kinh nghiệm
Nên các món steak ở đây mang đến chất lượng vô cùng tốt
**VỊ TRÍ:8/10
Dù có khá nhiều chi nhánh nhưng mình thích ở Ngô Đức Kế nhất vì khoảng đường này khá thoải mái đi lại và không có quá xô bồ
Nằm gần Nguyễn Huệ hướng bên Đồng Khởi
**DỊCH VỤ: 7/10
Phục vụ tốt không phải quá là xuất sắc đến mức ấn tượng nhưng đủ làm vừa lòng khách hàng
**KHÔNG GIAN: 8/10
Không gian ở đây thiết kế phong cách châu âu hiện đại với tone màu gỗ ấm và ánh đèn vàng làm nên sự lịch sự và sang trọng cho quá kèm theo đó chính là cảm giác ấm cúng cho khách đến ăn
**CHẤT LƯỢNG: 8/10
Các món steak ở đây có nguyên liệu chế biến thuộc dạng hảo hạng. Nếu như các bạn đế ý các thương hiệu khi gắn thêm Prime và có nghĩa service họ đang cung cấp hướng đến VIP . Thì chắc chăn chất lượng sẽ đặt ra đòi hỏi và yêu cầu cao hơn các version bình thường
--- Steak được chế biến với hương vị rất thanh , thịt đạt chuẩn steak không quá dai. Các nước sốt đi kèm thì rất ngon
--- Salad rất tươi (fresh) giòn , các nguyên liệu đi kèm cũng cho thấy được chất lượng rất tốt, hương vị thì ngon không thể tả được. Nếu đã là một tính đồ của các món ăn healthy và fresh thì đây sẽ là nơi đáp ứng được đúng nhu cầu của các thực khách thích ăn rau như em
--- Dessert được tặng kèm theo , món mình thích nhất chính là bánh su trà xanh với vị ngọt thanh không quá sweet khiến người ăn không bị ngấy
--- Tea cuối cùng là món trà kèm theo em cực thích loại này rất thanh và nhẹ. Trong veo như nước nên vị trà vô cùng thanh làm cho vị giác được trở lại vị giác ban đầu và không cảm thấy khó chịu khi đã ăn các món nặng
**GIÁ CẢ : 7/10
Giá thành đi đôi cùng chất lượng và dịch vụ nên việc bạn phải trả khá cao cho một bữa ăn prime thì chắc chắn đó là điều tất nhiên :)
Vì rất đáng để trãi nghiệm
Cám ơn các bạn đã đọc review
Review mang tính cảm nhận cá nhân
Chúc các bạn có những trãi nghiệm thú vị
More information: instagram : tran.c_
Facebook: Lunar Doan Cao
Được hôm lương về nên đi ăn steak. Bất ngờ là đi ngay thứ 2 có chương trình happy monday giảm 50% steak.
Không gian sang trọng, ấm cúng, nhân viên chuyên nghiệp.
Cảm nhận về miếng steak khác hẵn ở những chỗ mình đã từng ăn. Ngon- vừa vặn.
Về phần sauce: sauce tiêu vẫn là lựa chọn an toàn khi ăn kèm với steak, sauce tỏi đối với mình ko ngon, làm chất lượng món ăn giảm vì mình thấy ko hợp lắm.
Đặc biệt là sẽ có bánh mì với bơ ăn ngon lắm luôn, sauce siêu đỉnh
Salat ngon - mac and cheese không ngon, vẹm xanh ngon, tươi, sauce kem bị mặn
Steak: 9.0/10₫ nên thử để biết sự khác biệt ☺️
Giá tầm 1tr3/người. Mình đi 3 người ( giá trên đã giảm 50% steak ròi á)
Nếu nói ngon thôi thì chưa đúng vì món ăn ở đây không những ngon mà trang trí rất đẹp mắt , không gian ấm cúng sang trọng và vô cùng lãng mạn , nhân viên phục vụ chuyên nghiệp , giá cao tiêu chuẩn 5 sao nhưng hợp lý vì rất chất lượng , gia đình 6 người bill gần 7 triệu ( đã được giảm 10% vì book bàn qua Tablenow ) sẽ quay lại
Having dinner on friday night, the space is quite dark but classy. The staff is professional. Some of them will pick up you from the ground and you have to take lift to upstair. Lot of famous and foreigner dining here.
1st appertize: bread, hot and crunchy, serve with butter, chilli sauce and pate. Pate is great.
2nd fish salad, the taste is normal but interesting it serve with fruit as mango, pomelo
3rd grilled sea prawn with mango mousse and capsicum relish, i can tell it's perfect. The sweet taste from mango mousse and the taste of prawn are perfectly mixed. Believe me, worth to try. The decor of food also surprise me.
4th steak, very juicy and tender.
Everything is perfect till the end lol. After asking the bill, they gave us the dessert: pana cotta with passion fruit sauce. Totally love it kaka.
What else i can say, food is good, staff is good, nothing more to ask for.
Do đọc được tin thông báo được giảm 50% cho các món steak vào ngày Thứ Hai nên ghé ăn thử.
Giá trên menu là giá steak cho 100gr và tùy loại thì được gọi tối thiểu là từ 200gr đến 250gr.
Bọn mình đi 4 người, gọi 2 steak Mỹ và 2 steak Úc, steak nêm vừa đủ, thơm mềm hơn tất cả các loại mình từng ăn (do lần đầu ăn ở nơi sang chảnh như vậy, trước giờ toàn ăn bình dân). Được tặng kèm là gan gà, ăn cũng hết sức tuyệt vời.
4 steak + 4 ly nước ép trái cây
Tổng thiệt hại bao gồm giảm 50% tổng món + thuế 10% VAT + 5% phí phục vụ 2tr7
Mình canh dịp giảm 50% Steak để đi ăn hehe. Khai vị được cho bánh mì ăn kèm với bơ và 2 loại sauce. Salad mình gọi salad Nhật, khá ngon, hải sản trộn với các loại rau và nấm cùng sauce vừa miệng lắm. Mì spaghetti meat ball bình thường. Set gà nướng và cừu ngon lắm nha, gà là baby chicken mình thíc lắm, gia vị ướp khá đặc biệt, thịt cừu mềm ko bị mùi như 1 số quán khác.
Món ốc Pháp nướng vị lạ, ngon và thơm làm dậy lên vị béo của ốc lắm.
Về phần bò: mình od bò Hitachi mắc nhất trong menu, ngon lắm nha, đáng tiền lắm các bạn, miếng bò như nhảy trong miệng rồi tan vậy đó. Món này nhân viên sẽ mang chảo rồi bùng lửa trên bàn luôn. Ngoài ra mình có ăn thêm bò Úc phần Striploin cũng ngon nhưng thực sự ko thể so sánh với Hitachi được.
Nhân viên ở đây phục vụ cực kì nhiệt tình. Giống như chỉ chờ khách ăn xong món nào là lật đật đi dọn dẹp thay dao và nĩa mới vậy đó.
Vào nhà hàng mà tưởng đâu quán cafe vì phong cách design nhẹ nhàng nhưng rất sang trọng. Beef steak khá ngon nhưng lưu ý gọi bò hông mỡ nha chứ hông hơi ngán. Bánh mì ở đây thơm giòn ăn rất ngon kèm mứt ớt khỏi chê. Salad trộn hơi mặn xíu. Món cá tạm ổn. Đặc biệt rượu vang khá ngon. Ăn xong có chị quản lý người Tây đến hỏi buổi tối ntn có cần góp ý gì ko dễ thương gê
Lựa chọn ổn cho hẹn hò cuối tuần hoặc business dinner
Không gian cực thích luôn ạ, ấm cúng sang trọng lãng mạn. Đồ ăn thì nhìn đã hấp dẫn và ăn cũng rất rất ngon, vừa miệng k ý kiến gì hơn. Phục vụ lịch sự nhanh nhẹn. Chỉ có điều gọi book bàn trước và có dặn là sinh nhật, nhà hàng có nói ko nhận trang trí tiệc nhưng sẽ có sẵn bình hoa và nến trên bàn ăn. Nhưng khi đến nhận bàn thì ko có gì, cảm giác như nhận book bình thường k chăm chút gì thêm cho buổi tiệc sinh nhật (dù ko yêu cầu gì nhiều, nhưng mình nghĩ với nhà hàng thì chuyện nến hay 1 bình hoa nhỏ trên bàn là chuyện dễ dàng). Mong nhà hàng lưu ý lại và nhiệt tình hơn ở phần này để khách vui lòng tuyệt đối hơn.
Thật ra với 1 không gian như thế thì giá là phù hợp, có điều mình đc giảm 50% steak nên khi pay bill vẫn hơi shock nhẹ, nhất là khi dinner on me ?.
Món salad ngon nhất mình từng dùng luôn nhé ??.
Steak ổn, hơi mặn và sốt ko xuất sắc (dù tính tiền từng món một - steak chỉ steak only, no sauce, no side dish).
Tuy nhiên couple thì rất rất nên đến, vì lãng mạn lắmmmmm.
Bill 2tr4/3ng (đã đc discount 50% steak do đặt bàn trên foody).
Đồ ăn ngon, giá cao
Ko gian hơi nóng và chật, ko biết là có mở máy lạnh ko nữa
PHỤC VỤ RẤT KÉM
Từ nhân viên tới quản lý kéo ghế cho khách bàn kế bên mà đẩy ghế đụng ghế mình rất mạnh như kiểu là kêu mình xích ghế lên để có chỗ cho khách mới ngồi (NVPV có thể nói mình 1 tiếng để kéo ghế xích lại xíu thì mọi chuyện ko quá tệ)
Bất lịch sự hơn là ko quan sát khách còn ăn hay ko mà lo dọn dọn dĩa như kiểu muốn đuổi khách mặc dù trên tay mình vẫn còn cằm nĩa để ăn bò
CHIÊU TRÒ QUẢNG CÁO
Đặt table now giảm 50% ngày thứ 2 hàng tuần.
Khi tính tiền thì chỉ dc giảm 15% cho riêng món bò
Nếu muốn dc giảm 50% thì phải check in fb
Nhà hàng chuyên về các món bò, ngon và cạnh tranh như El Gau Cho ,nhưng không gian và cách thức ở đây chuẩn hơn. Thịt bò mềm ăn kèm với sốt tự chọn được chế biến rất hài hòa. Mình gọi thêm vẹm hấp, philê cá, nấm xào. Tất cả đều làm mình thật ưng ý luôn. Nước uống và tráng miệng đều ngon. Phục vụ nhẹ nhàng, tư vấn chuyên nghiệp. Mình đã đến hai lần và sẽ còn quay lại nhen. Giá bữa ăn bao gồm thêm 10% vat và 5% phí phục vụ nhé. Mình cho 9 điểm.
Mình đến buổi trưa đi 2 người gọi 1 phần gan ngỗng share cho khai vị và 1 phần bò fillet share cho nón chính . Phần gan ngỗng béo và thơm ăn kèm với sốt rượu vang phải nói là xuất sắc , về phần bò vì không ăn được mỡ nên mình gọi bò fillet wagyu 300gr cho 2 người ăn kèm với sốt tiêu bò rất mềm và thơm . Đến món tráng miệng mình cũng gọi 1 phần 2 người share món bánh hạt dẻ sô co la trang trí rất đep vị cũng rất ngon . Mình sẽ quay lại thường xuyên nhà hàng này
Không gian thì ko có gì để chê, vẫn yêu moo như ngày nào nên mọi thứ với mình đều ổn, phục vụ cho tới cách bày trí ổn nhưng vẫn thích bên Đồng Khởi hơn.
Lần này mình dùng Striploin Australia Wagyu, thịt mềm, có mỡ và gân, nhưng miếng thịt hơi mỏng so với mình tưởng tượng vì mình thích ăn medium rare nên miếng thịt dày bao giờ cũng juicy hơn, nhìn miếng thịt hơi buồn nhẹ.
Mình đã từng ăn Wagyu ở Saigon Song bên Q2 rồi nên mình đánh giá Wagyu bên đó ngon hơn
Mức giá khoảng 1tr5+/ng ở đây nhé
Mình đi ăn với nhà mình, thì tiệm có những điểm sau
(+) đồ ăn ngon, bò mềm, các món ăn nấu rất đặc sắc. Nhân viên cũng khá dễ thương, hỏi gì đều trả lời. Vì mình đến hơi trễ so với giờ đặt bàn, nhân viên cũng biết hỏi thăm. Lúc về trời mưa, cũng đề nghị ra đâi ngồi nghỉ để chờ taxi
(-) đây là điểm trừ lớn nhất khiến mình không muốn quay lại. Là mình kêu salad ăn khai vị, thì đúng là khi ăn xong thì mang cái đĩa xuống, rồi mang món khác lên. Nhưng vấn đề là cái đĩa để ở giữa thì đúng là hết, nhưng salad trên đĩa mình VẪN CÒN VÀ MÌNH ĐANG ĂN. Thì các bạn nhân viên chạy lại kêu mình DỜI ĐĨA RA VÀ BỎ PHẦN BÒ VÔ. Cái này là mình không thể chấp nhận được khi bỏ ra giá tiền không hề nhỏ mà được phục vụ như vậy.
Số người: 4, thiệt hại: 4tr3
Khá ngon. Nvien dễ thương. Không gian đẹp. Bò làm rất chuẩn. Đồ ăn kèm cũng ngon nữa. Rất là ưng ý. Cũng hay có nhiều chương trình giảm giá. Theo mình nhớ thì t2 off 50%
Mình gọi đặt bàn nói chuyện rất lịch sự. Chuyện chẳng có gì khi cảm nhận được thái độ thiếu chuyên nghiệp của bạn nhân viên nam này. “Nay bên em full booking rồi anh, Ừ CHÀO ANH”. Thôi thì cạch luôn.
Hôm qua 7h tối ngày 22/12 mình có đến Moo Beef Steak ở***nhưng phải nói đây sẽ là lần cuối cùng mình ghé quán này, từ cách phục vụ cho đến cách chào đón của nhân viên ở ngoài đều rất tệ. không xứng đáng với giá tiền .
Về Phần Đồ ăn:
Mình gọi phần thịt meat collection thì có 2 loại bò và 1 phần cừu.
Chất lượng : mình gọi phần đó Medium rare
Kết quả là 2 phần bò có 1 phần medium rare còn 1 phần là rare??. Về phần cừu Medium rare ăn có vị rất hôi, và dai rất khó ăn.
có 1 điểm cộng là hôm qua mình gọi Salad và 2 ly cocktail rất ngon.
Về Phần Phục vụ và lễ tân tiếp đón
Ngay từ khi bọn mình đến đã có ác cảm với quán của mình do vị trí bảo vệ ở ngoài. Mình chạy đến cho đến khi mình dừng tới trước cửa và đợi mình hỏi "để xe ở đâu vậy anh" thì mấy anh bảo vệ mới chạy lại tiếp mình kêu mình để xe ngay đó đi.
Không lẽ chạy xe hơi mới đủ tiền tới quán của mình ăn mà thái độ mấy anh bảo vệ như vậy?? Trong khi đó có tới 3 anh bảo vệ ở ngoài đến như vậy.
Cho đến khi vào ăn thì phục vụ mới là vấn đề tệ nhất ở đây.
Khi mình đang ăn phần salad của mình (vẫn chưa ăn xong) thì nhân viên đã yêu cầu gấp hết salad cho bạn gái mình để dọn dĩa?? mình vẫn chưa hiểu cách phục vụ này để làm gì, trong khi salad để mình ăn chung với bò?? và mình không có gọi thêm món nào khác.
Thứ 2 khi nhân viên dọn đĩa món khai vị của bọn mình thì đã làm rớt đĩa lên bàn và sau đó mình không nghe được một tiếng xin lỗi hay gì hết, với mình nếu đi ăn những quán bình thường khác thì mình sẽ không khắt khe với vấn đề đó nhưng với mức giá ở đây mà bọn mình đã chi trả thì tụi mình xứng đáng để được nhận lại service tốt hơn như vậy.
Thứ 3 sau khi mình uống xong 1 ly negroni có gọi thêm 1 ly thứ 2 thì ly thứ 2 đó ra rất chậm tầm hơn 15p, mình nghĩ một ly negroni không khó làm đến nỗi phải đợi tới 15p để ra 1 ly và mình phải hỏi nhân viên để vào check cho mình tới 2 lần.
Thứ 4 Khi tính tiền, mình giơ tay gọi em ơi (rất nhiều lần) và không một nhân viên nào chú ý tới bọn mình, trong khi đó rất nhiều nhân viên tập trung ở quầy bar. Cho đến khi một anh mặc vest ( có thể là supervisor hoặc là manager) đi từ cầu thang xuống thấy bọn mình như vậy mới chạy lại hỏi và dọn dĩa cho bọn mình.
Tổng kết: về đồ ăn và chất lượng phục vụ ở đây khiến cho mình có 1 trải nghiệm rất tệ. Và đây sẽ là lần cuối mình quay lại đây.!
1. Về đồ ăn: Gọi lần lượt các món sau và không có món nào chấm được cho tương xứng với vị trí, giá của nhà hàng.
+Salad rong biển trộn bơ: Vị Nhật ko ra vị nhật, vị việt không ra vị việt, sự kết hợp giữa rong biển, bơ và rau xà lách, nước sốt ko ra được một loại vị nào. Chấm điểm 4 cho món này.
+ Gan ngỗng: Phải nói món này bếp làm rất tệ.
Hình thức: Decor theo kiểu cuisine trên 1 cái đĩa gốm sứ kiểu Nhật ko khớp với món Âu.
Chất lượng: Gan ngỗng chưa xử lý đc bớt mùi rất tanh. Khò cạnh của gan ngỗng bị cháy quá dẫn đến ăn vào vừa khét vừa tanh. Món này về thang điểm chấm được 3 điểm cho món này.
+ Steak: Gọi Rib Eye dòng Prime đắt hơn dòng Rib Eye thường và đc phục vụ giới thiệu là mềm hơn, ngon hơn.
Chất lượng: Gọi 2 phần 1 phần chín vừa 1 phần chín kĩ.
Kết quả là phần chín kĩ do phần thịt bảo quản hay chọn có vấn đề nên khi mang ra thịt quá khô. Ăn không còn một tí lớp mỡ hay vị béo bên trong miếng thịt. Khô và dzai như thịt heo.
Phần còn lại là chín vừa thì khi cắt ra lớp thịt còn tái màu đỏ. Nhờ phục vụ mang vào nướng lại thì khi phục vụ mang ra miếng thịt đã được nướng hoặc áp chảo quá tay. Bề mặt thịt bò đã cháy cạnh. Ăn bị đắng do bề mặt thịt bị cháy quá.
Thang điểm chấm Steak cho Moo beef so với các quán khác như Elgaucho, Steak ở 1 số nhà hàng khác như The Log, The Deck thì thang điểm Steak của Moo beef là 3/10. Quá tệ cho một địa điểm chuyên về Steak!!!
2. Về cách phục vụ:
+ Đưa khách vào bàn ngồi là mất hút, kiếm mỏi con mắt và phải gọi em ơi nhiều lần mới có lễ tân vào để kiếm phục vụ.
+ Phục vụ: Chưa đc trainning nghiệp vụ tốt, ko nở nụ cười khi lấy order. Ko biết cách gợi ý món cho khách.
Nguyên từ 1 quá trình từ đầu đến cuối bữa ăn không được lần nào ra hỏi khách ăn có vừa miệng không, vị hnay thế nào….
Khi khách tính tiền và cả 2 phần bò đều ăn chỉ đc 1/3 và để lại 2/3, gan ngỗng, salad đều để lại trên bàn vẫn không có bất kì một câu hỏi nào về món ăn hnay có ngon miệng không, vị thế nào để bên e sẽ sửa hoặc thay đổi…
Thang điểm chấm cho phục vụ là 4.
Total cả về đồ ăn và chất lượng phục vụ ở Moo beef, trải nghiệm khách hàng rất tệ.
Nếu các bạn Moo beef có đọc được comment này thì hãy cải tiến lại món ăn, chất lượng phục vụ!!!!
Chỉ cần 1 khâu hỏng trong dịch vụ có thể phá vỡ hoàn toàn trải nghiệm
Tối nay mình vừa ghé Moo*** 95% trải nghiệm của mình khá là ok, món ăn ngon, mức giá hợp lý, phục vụ ổn. Tuy nhiên, một điểm trừ xảy ra khi ra về ở 1 khâu cuối cùng làm ảnh hưởng khá nhiều đến trải nghiệm mình.
Chuyện là tối nay mình đi xe máy và để xe ở ngay trước quán. Trong lúc dùng bữa thì trời mưa, khi mình ra lấy xe, mình hi vọng là nhân viên giữ xe sẽ cất mũ bảo hiểm của tụi mình vào 1 góc, hoặc tối thiểu là lật nó úp lại để tránh ướt mưa. 1) Nhưng nhân viên đã không làm được vậy, Sốc hơn là yên xe mình rất ướt, nếu nhân viên tinh ý 1 chút thì sau khi dắt ra sẽ đi lấy 1 cái khăn lau lại yên xe 1 lượt, tuy nhiên mình không thấy sự chủ động này, mình đành mở lời nhờ chú ấy kiếm 1 cái khăn lau giúp mình, , và mình đành dùng áo khoác mang theo để lau khô yên xe. (vì không có đồng phục bảo vệ nên mình mạn phép tin khâu giữ xe là nhân viên của quán chứ không phải 1 công ty thứ 3).
Chỉ với 1 khâu không trọn vẹn như vậy đã làm những cảm xúc tích cực về Moo trước đó của mình tiêu tan, mình góp ý không mong làm ảnh hưởng đến công việc của ai, chỉ mong quán nắm bắt về để ý hơn để khách hàng sau mình có 1 trải nghiệm trọn vẹn và đầy đủ hơn.
I just visited the restaurant for dinner on Monday. Since Monday, the restaurant offers a 50% discount on all Steaks, provided that it is a check-in on Facebook. Although it was crowded that day, the food was delicious, the staff was very friendly and attentive, when I finished, the staff came and asked for permission to clean up the dirty plate.
Everything is so wonderful!!!!!
Mới được con bạn giới thiệu, mà nghe đâu chỗ này cũng hot rần rần, quả ư là không sai tí nào cả ?. Hôm qua mình đi ăn với nhỏ bạn, quả nhiên như lời nó nói.
Đầu tiên là về:
- Không gian: Mình thích cái đèn chùm lấp lánh, lên hình rất là xịn xò. Không gian ở đây đặc biệt vô cùng lãng mạn và ấm cúng, thích hợp cho các cặp tình nhân hẹn hò nha ?
- Chất lượng món ăn: Bò ở đây đặc biệt rất mềm và ngon, còn về nước sốt thì khỏi bàn nha đậm đà vừa miệng lắm nè.
- Nhân viên phục vụ: Điểm đặc biệt khiến mình ấn tượng với Moo beef steak***là nhân viên ở đây vô cùng nhiệt tình và thân thiện ☺️ Các bạn ở đây rất nhiệt tình tư vấn cho mình và rất dễ thương khi nói chuyện với mình
Đầu tiên do đi vào ngày thứ hai, do đây là lần đầu ăn ở đây nên được nhân viên giải thích rằng hôm nay được giảm 50% cho tất cả bò nên sẽ đông. Mình sẽ được chọn giữa hai chương trình giảm 15% của table now và 50% cho bò ( cái này mình phải checkin dùng bữa tại đây).
• Về đồ ăn thì cả nhà mình rất hợp khẩu vị ở đây. Nhà mình đi 4 người hôm đó được bạn nhân viên rất nhiệt tình tư vấn gồm món: salad có cá chẽm tên gì mình quên mất tiêu, một vẹm sốt thái, một phần gang ngỗng tươi. Món chính thì nhà mình chọn bò black Angus mỗi người chỉ 200g thôi và phần cá hồi cho mẹ. Cách bài trí thì mình thấy hợp mắt không quá cầu kì đúng kiểu phương tây. À ngoài ra mình có gọi đồ ăn kèm cho bò, thích nhất là khoai tây ghiền.
• Không gian thì do ngày đông nên sẽ hơi ồn một tí nhưng chấp nhận được. Kiểu trang trí ở đây theo cổ cổ phương tây với tone đèn vàng rất hợp việc checkin sống ảo hehe.
• Nhân viên tư vấn rất nhiệt tình cho gia đình mình, mặc dù đôi lúc đông nên tốc độ phục vụ sẽ không đáp ứng với bàn khá đông người như nhà mình nhưng mình hoàn toàn thông cảm cho các bạn được.
• Cuối là lúc ra về đã để cho gia đình mình cảm tình ở nhà hàng với sự nhiệt tình của chú bảo vệ.
—- Mình chia sẽ cho cho những ai muốn đến thưởng thức các món bò ngon tại đâyyy. Cảm ơn mọi người đã đọc ?
Không gian ngợp, bàn ghế kê sát nhau, nặng nề, trần thấp.
Đồ ăn không ngon, vị bột nêm nhiều. Mặc dù gọi bò ăn chín vừa, nhưng vị vẫn dai. Cá hồi ăn không có gì đặc sắc. Món khai vị và bánh mì ăn tạm chấp nhận.
Không phù hợp với giá tiền bỏ ra. Không thích hợp làm nơi hẹn hò.
Cực kì thất vọng!
Mình là tín đồ ăn ở Moo Đồng Khởi hơn 2 năm, phải nói cứ 2 tuần ăn 1 lần và rất hài lòng nhưng đến nay chi nhánh ĐK đã nghỉ nên sang NĐK ăn. Thức ăn vẫn ngon như vậy tuy nhiên phục vụ có phần k tốt. Bạn pvu bàn mình có gì đó buồn bã, k vui khi tiếp đón.
Mình ăn xong món khai vị, cũng k buồn thay dĩa phải đợi nhắc.
Cuối cùng ăn tại chỗ 2tr, mua mang về 2tr thì phần mang về k có bánh mì đi kèm, điều mà ĐK luôn làm cho mình.
Bù lại bảo vệ và tiếp tân rất nhiệt tình
Hôm qua được mời đi ăn.nhà hàng mà mình thích . bò ở đây thì ngon không phải bàn rồi .ngó tới ngó lui thấy món này hơi lạ lạ.order luôn.hải sản nhồi gì ấy mình không nhớ .ngon đáo để .gọi ngay một phần mang về luôn..chắc phải ghé dài dài ?
Mình là người rất thích những món ăn mang tính nghệ thuật cũng như chất lượng món ăn cao rất hài lòng khi đến moo beef steak prime về những khoảng đó cộng thêm không gian k thể hoàn hảo hơn được nữa cho một buổi tối cùng gia đình bạn bè.
Ngon quá mạ ơi....tưởng không ngon lại ngon không tưởng ...không gian thì lãng mạn ấm cúng...một buổi tối tuyệt vời..chắc chắn sẽ quay lại cùng moo prime.
Tóm gọn 2 từ : ngon - chất lượng
Thức ăn trên cả tuyệt vời từ chất lượng - đến hương vị
Sự kết hợp trên cả tuyệt vời của đầu bếp ở đây .
Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình chu đáo và đặc biệt rất chuyên nghiệp .
Giá hơi cao nhưng xứng đáng với những gì nhà hàng có
Sẽ quay lại cùng gia đình bạn bè .....
Mình đến đây với bạn trai vào ngày kỷ niêm 2 đưa quen nhau , nhà hàng hỗ trợ trang trí hoa trên bàn rất lãng mạng . Thức ăn ở đây rất ngon trình cực đẹp món sò điệp có khói bốc lên nhìn rất thích , bò thì mềm và rất phù hợp với người Việt . Chắc chắn mình sẽ quay lại .
??Ngon gì ngon quá đáng.
Thật tình mà nói mình dùng bò ở đây rồi thì đi những chỗ khác đều ko ưng ý.
Vừa mềm,vừa ngon.
?? Nhân viên thân thiện nhiệt tình , đến đây cứ cảm giác ấm cúng ko thể tả
Thank you very much
-Vị trí: 35 Ngô Đức Kế , gần với phố đi bộ nên khá thuận tiện , tới nơi thì cứ để xe đấy bảo vệ rất chu đáo .
-Không gian: sang trọng, lãng mạng , ấm cúng , có phòng riêng .
-Phục vụ: niềm nở , chu đáo và rất chuyên nghiệp .
-Món ăn: ở đây có nhiều loại bò, bò Mỹ , bò Úc, bò Nhật . Mình thử dùng Ribeye USDA Prime , chất lượng thì khỏi bàn trên cả tuyệt vời và cách nấu rất thích hợp với hương vị của người Việt
-Nước uống: mình order 1 chai rượu vang Chile Cabernet Sauvignon dùng với bò , menu đồ uống ở đây cũng khá phong phú .
Đúng chuẩn fine dining rồi. Không gian, âm nhạc, ẩm thực, quy cách phục vụ đều tốt (có điều lúc lấy bills nên từ từ nhé, lúc đó mình đang bàn bạc về tips với bạn, chưa kịp quyết định thì bạn pv đã tới lấy rồi, mặc dù mình ko ra hiệu hay có eye contact). Dù sao cũng cảm ơn rất nhiều, có một đêm thật đáng nhớ.