Ghé lại quán lần thứ hai. Thật sự rất thích ngồi ở quán này. Ốp la ngon, chất lượng, không gian lại sang chảnh mà thoải mái nữa. Ốp la trứng rất ngon, nước sốt thấm và nhiều nữa. Thích nhất là bánh mỳ ở đây, khi nào cũng giòn nóng. Quán có thêm sữa bắp nữa. Đúng nghĩa vs một buổi sáng chất lượng. À quán mở nhạc rất là hay luôn, chỗ để xe rộng rãi. Dù nằm trong hẻm nhưng quán khá đông.
Ở đây mình đánh giá cao về không gian hơn là món ăn, không gian yên tĩnh, mát mẻ, bàn ghế sang chảnh, ghé vào sáng sớm chưa có ai đúng lúc quán mở nhạc Trịnh nghe thiệt là sướng. Mình gọi 1 phần pate và bò 20k, giá đó cũng khá là rẻ nên không đòi hỏi chất lượng gì nhiều, ăn cũng ổn, mì ở đây lúc nào cũng giòn và nóng, mình thích ở điểm này. Nhân viên phục vụ nhanh. Mọi người nên ghé thử.
Ốp la ngon, nước sốt đậm đà, thích pate và bò ở đây lắm, bò vừa chín mềm và không bị dai, pate thơm và béo.
Giá rẻ, không gian quán lịch sự.
Phục vụ ok.
Điểm trừ duy nhất là chỗ giữ xe hơi chật nên mình khó khăn lắm mới dắt được xe ra.
quán có view đẹp, bàn ghế sang chãnh , không gian rộng rãi, thoáng mát, các anh chị nhân viên phục vụ rất thân thiện, vui vẻ và nhiệt tình, tuy nhiên làm món ăn hơi lâu 1 tí. Về món ăn: nước sốt đậm đà, xá xíu ngon, ăn không bị ngán, xúc xích đức thì ngon khỏi phải bàn luôn ý, mỳ vừa nóng, vừa giòn lại còn thơm bơ nên mình rất thích. Còn có món mỳ bò kho, nó tương tự như típ bò vậy, bò mềm chứ không dai, nước chấm vừa ăn. Giá của mỗi món cũng rẻ chỉ từ 25-35k thôi, phù hợp với sinh viên. Tuy nhiên quán nằm trong hẻm, nếu đi ngoài đường khá là khó tìm
Ghé quán với mấy đứa bạn cùng lớp . Nhìn tổng quan là quán dễ tìm, đẹp , thái độ phục vụ rất tốt
Đồ ăn ngon, rất hợp với khẩu vị của mình. Nhưng theo bạn mình thì hơi nhạt( chắc do khẩu vị từng người) , thịt bò mềm, nchung rất ok
Giá cả lại rất hợp lý. Chắc sẽ ghé quán dài dài :)
Không gian quán rộng rãi, kiểu mở nhạc trịnh mình rất thích, bao năm vẫn không tăng giá luôn, giá cực kì tốt so với chất lượng hehe, cuối tuần đi bao đông luôn nè :)
Mình rất thích quán này luôn, không gian rộng rãi và mở nhạc xưa rất yên bình, thanh tĩnh, bàn ghế khang trang, các món đều ngon và giá cả hợp lý, có nhìu loại thức uống kèm theo, chỗ để xe rộng rãi, nhân viên rất nhanh nhẹn và lịch sự, nói chung chưa phát hiện ra điểm trừ nào hết hihi đến vào ngày cuối tuần thì đông lắm, đi giữa tuần cho thoải mái và có không gian nè ???
Quán nằm trong hẻm nên khá khó tìm, chỗ để xe cả trước quán và phía đối diện nên khá rộng rãi. Không gian quán thoáng đãng, đẹp kiểu sang chảnh ấy. Menu quán có nhiều phần ăn với nhiều mức giá và phụ liệu cho khách lựa chọn theo ý thích. So với nhiều chỗ mình từng đến thử thì giá cả ở đây rẻ hơn, nhưng về chất lượng thì cũng tầm trung chứ không ngon lắm. Ở quán có phục vụ thêm thức uống như cafe, sữa chua... vào quán nhâm nhi buổi sáng thì đúng chuẩn 2 trong 1.
Quán có không gian rộng rãi, mát mẻ, lịch sự. Phục vụ nhanh. Đồ ăn cũng khá phong phú. Giá cả cũng hợp lí. Nhưng đồ ăn chỉ có 1 vị thôi à. Xíu mại vs bò ướp mùi vị giống nhau quá. Ko đậm đà cho lắm. Ăn 1 suất nhiều lắm. Có khi ăn không hết. Tóm lại là khá ok.
Quán này thì mình đến đây ăn cũng vài lần rồi! Quán này thì sang trọng, đẹp, sạch sẽ! Có một điều mình vẫn không thích ở quán là nhân viên mỗi lần mình gọi khá là lâu mới có người ra! Còn lại các món ăn đây thì khoải phải nói cực ngon luôn mình thích nhất là trứng và nước sốt của quán! Nước sột rất chi là đậm đà, ăn vào có vị chua nhẹ măn măn ngon lắm luôn ??? Trứng đây nâu vừa chín tới! Trứng còn khá là mền! Mình thích trứng mền mền ăn mới ngon ??? Điều quan trọng nữa là quán này thức ăn khá rẽ hợp túi tiền ???
Quán này nằm trong hẻm hơi khó tìm nhưng được cái không gian quán rất là đẹp! Nội thất của quán nhìn rất sang trọng không kém phần quý phái! Ở đây không những bán đồ ăn mà còn bán cả những tác phẫm nghệ thuất như tranh hay những sản phẩm nội thất như bàn, ghế , tượng, đèn, ... Những sản phẩm này khá là đẹp làm cho quán toát lên một nét quý phái ? Về món ăn mình ăn suất đặc biệt rất nhiều đồ ăn nha xúc xích đây khá là ngon, patee khá thơm và ngon, nước sốt thì ngon cực luôn :D Đồ ăn đây khá ngon và rẽ ✌️
Ốp la ở đây cực ngon luôn ý 1 phần có 22k mà 1 miếng bò to chà bá, 2 cái trứng, 1 viên pate nữa. ??
Đặc biệt mì ở đây rất nóng, giòn và thơm mùi bơ cứ muốn ngửi thôi chẵng muốn ăn luôn. ??
Không gian quán cực đẹp, cực sang chãnh vệ sinh thì miễn bàn sạch sẽ lắm luôn. ????
Có bán thêm nhiều thức uống nữa, buổi sáng có thể đến đây uống cafe ngắm cây cảnh đẹp số 1 luôn. ??
Mở cửa từ 6h30 đến 11h30 ?? Dậy trêt thì ăn trưa luôn cũng đc :)))
Không gian đẹp , sang chảnh. Thich nhất là bàn ghê ở đây, thấy sạch sẽ ghê.Không gian rộng rãi, bố trí hợp lý, có điều hoà mát rượi ☺️☺️☺️
Món ăn thì tạm ổn, xíu mại hơi khô, không ngon mấy. Pate ngon nhưng được cục xíu xìu, muốn nó to hơn -))). Xúc xích đức ngon, được cắt khoanh ra nên dễ ăn
Quán nên thêm một chút cà chua với dưa leo nữa thì ngon hơn. Nói chung chất lượng ở tầm trung bình so với mức giá thì phù hợp.
Phục vụ nhanh nhẹ, tạm được
Lần sau có cơ hội sẽ ghé tiếp -)))
Đây cũng là 1 trong những quán mình hay tới ở Huế.. Quán có không gian rộng rãi, nhưng có lẽ do kê nhiều bàn ghế liền kề nên không thoải mái lắm.. Nhân viên của quán cũng khá nhiệt tình (nhiều khi có lẽ do quán đông khách nên mình gọi phục vụ k được để ý lắm, phải gọi nhiều lần).. Món ăn của quán ngon, giá cả hợp lý.. Mình thích nước sốt của quán :)
Không gian quán mang phong cách cổ điển, yên tĩnh, quán mở nhạc xưa hay lắm, có máy lạnh, bàn ghế sang chảnh. Quán đông nhưng yên tĩnh không ồn nên ăn ở đây rất thoải mái
Phục vụ nhiệt tình, dễ thương, nhanh.
Ốp la ngon nhất là xúc xích Đức, bò viên. Tuy nhiên nước sốt chưa ít, nhạt nữa nhưng vẫn ngon lắm
Giá ở đây khoảng từ 10k đến 35k, trà chanh ở đây rẻ mà ngon lắm nhé ( 8k/ly)
Sẽ quay lại nhiều lần nữa, ai chưa đến thì nên ghé thử một lần, không uổng công đâu
Quán nằm ở trong hẻm nên khó tìm 1 chút
Mình bị nghiện ốp la nên đến đây để thử vì cũng nghe đc khen nhiều. Không gian quán khá đẹp, sang chảnh, bàn ghế cũng rất sang trọng, ngoài sân toàn cây cỏ nói chung đẹp từ trong ra ngoài. Về đồ ăn thì mình gọi ốp la xúc xích và xíu mại, vì mình đi chủ nhật nên khá đông khách, đồ ăn có hơi lâu. Ốp la nhìn rất đẹp và bắt mắt nhưng ăn vào thì không có gì đặc sắc bởi nước sốt ít, không đậm đà nên ăn không được ngon cho lắm. Giá cả cũng bình thường so với mặt bằng chung. Chỗ để xe rộng rãi. Nhân viên nhanh nhẹn
Gần nhà nên sáng rãnh rãnh là lại ghé. Quán thường bán đến gần trưa lận nhưng nếu ăn trễ thì chỉ còn các loại ốp la thôi còn bò kho là hết. Nếu muốn ăn bì kho phải tranh thủ đi ăn khoảng 8h trở lại. Ốp la thì khỏi bàn rồi, bò kho thấm vị thịt thơm mền nhưng có hôm thì mh ăn mặn có hôm ăn lại lạt.
Nhà gần nên hay ghé quán lắm, cứ rẻ vào hẻm đi thẳng khoảng 500m là thấy quán liền. Quán đông nên chỗ giữ xe có hơi chật hẹp tí. Nhưng trong quán thì rộng rãi thoải mái, tuy có hơi đông nhưng mh vào lúc nào cũng đều có bàn ngồi. Opla vừa tới, thịt dai mềm vừa ăn. Phục vụ hơi bị lâu tí, có opla nhưng mh chờ mãi đồ ăn nguội vẫn chưa có bánh mì.
Quán gần nhà nên cũng hay ghé ăn. Quán cũng không khó tìm lắm cho những bạn mới đi lần đầu. Ấn tượng về không gian của quán là cũng ok không quá chật hẹp, không gian thoáng mát và sang trọng, trang trí và đầu tư nhiều rất đẹp mắt và view ở quán rất đẹp. Nhân Viên phục vụ cũng được, order nhanh không để khách phải đợi lâu, món khách order ra cũng nhanh dù quán đông. Đồ ăn ở quán ngon và đẹp mắt mà giá cả lại không quá cao. Chắc chắn sẽ hài lòng nếu đi ăn ở đây :)
Quán trong hẻm cũng dễ tìm, đông đúc, rộng rãi, nhân viên nhiệt tình, mỗi tội ít nhân viên mà lại đông chạy qua chạy lại hơi lâu 1 chút, giá cả so với sinh viên thì hơi mắc nhưng ngon mà đảm bảo, menu ốp la nhiều loại đa dạng, có cả các loại nước nữa. Đối diện có chỗ để xe chỉ thiếu nhân viên dắt và giữ xe thôi
☄️Bữa sáng tràn đầy năng lượng với bánh mì ốp la. Quán nằm ở một con hẻm khá nhỏ phía đường*** ??Không gian quán rộng rãi, thoáng mát, có sân vườn phía ngoài tạo không gian cho khách để xe khi ghé quán. Nhân viên quán thân thiệt, nhiệt tình, đi ăn ốp la mà có chú bảo vệ dễ thương ra dắt xe giùm nữa chứ đùa. ?Đồ ăn ở quán chất lượng mà giá cả thì lại phải chăng lắm các***ạ. Một phần như hình là phần đặc biệt đầy đủ trứng, bò, xúc xích, xíu mại... mà chỉ 30k no cành bụng.
?Trời Huế chuyển lạnh. Sáng dậy ghé Gato làm ấm bụng để khởi động cho ngày làm việc mới tràn đầy năng lượng nha các***#eatingwithchangchang
Mới vào thấy chỗ để xe nhỏ quá , lấy xe cũng hơi mất time chút , đứa giữ xe thấy như học sinh lớp 10 ấy @@ ... Quán không gian rộng rãi , đẹp , trang trí đẹp mắt , mình gọi 2 bò né ra thấy cũng tạm thôi chứ ko ngon bằng những quán khác ... Phục vụ cũng hơi nhiệt tình ... Quán nằm trong hẻm phan chu trinh nhưng cũng dễ tìm vì ngoài đường chính có bảng hiệu gato ... Nói chung quán cũng tạm được
Mỳ ở đây khá ngon, phần nước sốt rất thơm và vừa ăn, giá trung bình từ 10k đến 30k. Rất thích viên pate rất mềm béo và thơm, quán cho nhiều hơn xíu thì thích hơn ??? xíu mại không ngon ăn hơi khô. Mỳ bò kho ăn cũng tạm, cho ngũ vị hương hơi nhiều nên ăn hơi nồng. Ok hơn nếu như quán cho thêm 1 đĩa dưa và cà chua riêng, ăn đỡ ngán hơn thay vì để mỗi phần 2 lát dưa thôi. Rất thích không gian ở đây, rất thoáng, quán có mở cả điều hoà. Nhân viên nhiệt tình, phục vụ cũng nhanh.
Thường xuyên tới đây ăn. Phải nói là trên cả tuyệt vời. Vừa chất lượng vừa ngon,rẻ. Nước sốt ngon,đậm đà. Thích nhất là ăn phần thịt bò với trứng. Thịt thấm vừa. Vị rất ngon,mềm ngon chứ ko dai. Không gian đẹp,thoáng mát. Nhân viên lại rất nhiệt tình. Tới quán gọi,chờ một xí là đem ra liền. Nói chung là hài lòng về tất cả.
Hầu như tuần nào cũng ăn, ăn hết menu của quán rồi và cảm thấy hài lòng với hương vị của quán, nước sốt và bò thấm mềm. Tuy nhiên quán hơi chật do bàn ghế sát quá, phục vụ là hssv nên hơi lề mề, lúc có đem nước lúc không. Giá cả hợp lý, anh chủ vui tính.
Quán nằm trong hẻm nhưng dễ tìm, đồ ăn cũng đc, giá cả phù hợp, không gian quán khá là sang choảnh, phục vụ cũng khá nhiệt tình, nhưng mà ăn một lúc thì thấy hơi ớn...
Ốp la ở đây ngon, ăn vừa miệng còn có cả bò kho. Ở đây ko gian yên tĩnh, quán nghiêng về phía ng lớn. Nhưng nhân viên ở đây phục vụ quá tệ, kêu nghe rồi mà phớt lờ đi. Mình kêu 2,3 lần mới chịu vào
Hình như không hợp khẩu vị hay sao mà mình thấy không ngon như mng review.
+ Không gian: rộng rãi, bàn ghế đẹp, quy mô gđ nên chỗ để xe hạn chế, hơi nhếch nhác vì dọn dẹp k kịp
+ Phục vụ: chưa được linh hoạt và tinh tế lắm. Đưa ốp la xong mới đưa thìa nĩa và mì
+ Đồ ăn: mình thích ốp la có nước sốt đậm đà hơn. Ốp la ở đây khá đầy đủ nhưng nhạt quá nên k thấy ngon miệng lắm :D
Sáng ra kéo cả nhóm tới đây ăn sáng. Giá cả không quá đắt. Chất lượng thì ok lắm luôn.
Mình ăn ốp la xúc xích thấy xúc xích rất ngon. Khác hẳn những quán khác.
Ăn hơn 10 người mà giá chỉ dưới 300k. Chỉ có một điều là ở đây đưa phiếu cho khách order. Mà bàn ăn sáng thì ít khi khô lắm. Nên bị dính dầu, quán nên thay đổi cách order khác.
Nhân viên thì rất thân thiện nhưng có điều lúc bưng món ra thì chỉ để ở bàn chứ các bạn không hỏi của ai để đem tới.
Trong hình là phần ốp la 22k gồm 2 trứng 1 bò 1 pate. Quán sạch sẽ mát mẻ, nằm trong hẻm nhỏ nên hơi khó tìm. Nhân viên nhanh nhẹn. Về món ăn thì nước sốt ngon, pate ngon riêng bò thì mặn quá. Đề nghị quán khắc phục.
không gian quán khá rộng rãi và thoáng mái. thái độ phục vụ rất tốt. món ăn có khá nhanh
về chất lượng thì tuyệt vời, rất ngon. nước sốt đậm đà. bò làm đủ mềm dễ ăn. xúc xích chiên ngon. xíu mại đậm vị. giá cả k quá đắt
ngoài ra còn có sữa bắp khá béo và ngon
?❌Nên cân nhắc trước khi đến quán để tránh mang bực vào người nhé. Quán phục vụ quá chậm. Bọn mình đến quán nửa tiếng k thấy động tĩnh gì. Cho dù đã nói với phục vụ là nửa tiếng chưa mang ra nhưng dì cũng k có ý xin lỗi hay mang đồ ăn ra.Trong khi những bàn 5-6 người tới sau mình lại có trước. Đi tới quầy xin 2 ly nước kêu tí mang ra cũng k thấy. ? ủa gì kì. Đi ăn chứ có phải đi cầu xin gì. Nói chung thái độ và tác phong xử lý tệ. Không bao h quay lại nhé. Không bao giờ... ❌
Phải nói khi mô ăn ốp la thì nhớ tới Phan Chu Trinh )))) đồ ăn có thể theo tùy mỗi người nhưng mình thấy rất ok cũng có ngày sẽ nhạt do đông quá ? cái đó thì có thể thông cảm ... Điểm bất lợi ở đây là chỗ giữ xe hơi bị nhỏ và ngồi ngoài sân thì nhâm viên sẽ không biết mình tới ? nên cứ còn chỗ ở trong thì cứ phải vào để khỏi bị bỏ quên .. Quán khá đông .. Mình đi 9h30 rồi mà cũng đông nữa .. Ít thấy quán nào như vậy
Quán đẹp sang trọng trong tiếng nhạc du dương buổi sáng, món ăn sáng chủ đạo bánh mỳ ốp la bò pate, xá xíu tôm ngon tuyệt vời tuy là quán trong hẻm nhưng ko gian rộng thoáng mát, mình thường ghé ăn sáng rồi đi cafe đâu đó
Có việc cần gọi điện thoại 1 cái mà quán mở nhạc quá ồn nên ra ngoài nghe điện thoại trong khi balo chìa khóa xe , phụ tùng phụ kiện để đầy bàn, đi vô thì bị dọn mẹ nó đồ ăn rồi trong khi chưa ăn đc miếng nào, đéo hiểu nhân viên não gì nữa, có thằng nào ngu chưa ăn để chìa khóa lại đi bộ về ko ?
Mình đi ăn cùng bạn. Đồng ý khách đông, ban đầu thông cảm, nhưng sau khi order thì phải ngồi đợi hơn 40ph mới có đồ ăn. Chú ý nhìn thì thấy 2, 3 khách đến sau lại có trước, trong khi họ đi đông người. Bực mình hỏi, thì nhân viên tới order lại. Mình order mình trứng xúc xích thì đồ ăn nhạt, không ngon. Chỗ để xe chật, không có nhân viên trông coi. Nhất là nhân viên phục vụ, phục vụ chậm, thái độ hời hợt, thái độ nhân viên đáng bức xúc.
Quán nằm trong hẻm nhưng không đến nỗi khó tìm. Chỗ để xe rất chật và lộn xộn, khó lấy xe. Mì giòn thơm nhưng phần trứng và bò ăn không ngon, nước dùng không có gì đặc biệt. Phần thịt bò không ngọt, mềm và ăn không giống vị bò lắm, không biết là do cách chế biến hay vì lý do gì khác. Hơi thất vọng.
Quán ni được cái mà men nào cũng ưa đó là dàn phục vụ xinh đẹp và cute )) quán đông sợ, nhìn cái bãi đỗ xe rộng mà đông là đủ hiểu rồi nhưng k vì thế mà mình chờ lâu đâu , vẫn đưa đồ ăn nhanh lắm. Quán chi mà như nhà hàng sang chảnh ý, ghế, bàn, phong cách )) toẹt vời )) đồ ăn thì thế là ngon rồi, ốp la 20k mà nhiều thứ ghê í ( tùy suy nghĩ mỗi người, mình thấy thế nhiều rồi) mà quán ni thiệt thoáng mát nữa, buổi sáng vô đây ngồi thấy cũng phê phê mà ra dáng quý tộc *ha ha ha ha* dù răng mấy men nên vô thử cho biết ahyhy review đến đây thoy ))
Ai bảo ngon rẻ chứ mình thì không thấy ngon, chỉ thấy nhạt nhạt, mà cũng không rẻ đâu. Giá cả bình thường, đồ ăn bình thường. À, mì rất dở. Mì xốp quá, bẻ miếng nào vụn miếng đó, ăn cứ bợt bợt vô duyên lắm. Nên đổi loại mì đặc ruột hơn 1 tí ăn kèm opla sẽ ngon hơn. Quán thì đẹp.
Không biết đã đến đây bao nhiêu lần nữa...
Thích không gian ở đây lắm...khá là sang chảnh ấy ^_^ thoáng mát nữa...
Khi đến đây mình thường gọi 2 trứng pate...đơn giản vì chỉ thích ăn món đó ^_^...
Thấy nhiều người bảo có nhiều nơi ngon hơn nhiều nhưng mình chẳng có ý muốn đi thử...lúc nào cũng chỉ muốn đến đây thôi...chắk là vì giá ở đây rẻ hơn những nơi khác ^_^...phần mình gọi chỉ vỏn vẹn có 15k...còn phần 1 trứng 1 bò 1 pate thì 20k...theo mình thì quá rẽ rồi ???
Sáng nay đến từ lúc sớm quán ít người...ngồi ăn một lúc đến khi tính tiền quay ra nhìn ôi zời ơi đông nghẹt ???
Điều phàn nàn duy nhất cho buổi sáng hôm nay là lúc ra lấy xe...cậu giữ xe thấy mình loay hoay vs chiếc xe vì khách đông nên xe nhiều khó lấy màk cứ ngồi trơ mắt ra nhìn...một lát sau ức chế quá ms phải mở mồm nhờ họ dắt xe ra...quá buồn...???
Nhưng cũng k sao...dù gì thì mình vẫn rất thích quán và sẽ đến nhiều lần nữa ???
Đi ăn cùng bn ?
View thì sang chảnh thiệt ?? (do tại gia )
Đồ ăn thì cũng đc, nc sốt nhạt,..
Giá thì cũng vừa phải như mấy qán khc thôi
Nhân viên phục vụ chậm ( từ nv giữ xe đến phục vụ) gọi mãi ms nghe, kêu ts kêu lui gần 4 ln,.. Còn giữ xe thì thấy xe khách ts cứ đứng yên rk, hỏi cũng k trả lời. Lúc về cũng vậy!!! Có thể thông cảm do khách đông ?
Mình đã đi ăn nhiều quán ốp la rồi nên rất kén chọn món này. Gato là quán mình được dẫn đi check lần này.
Nhìn chung không gian là đúng kiểu mình thích nhất, cổ điển, im ắng, máy lạnh mát rượi. ??
Phục vụ là thứ 2, nhanh chóng, kịp thời hạ hoả cho cái bụng đói ?
Chất lượng món thì tạm tạm. mình gọi phần xúc xích Đức: nước sốt cũng bình thường, nói đúng ra là không ngon bằng chỗ khác nhưng cũng không phải là dở; xúc xích theo mình đánh giá là chiên khá đều và vừa miệng; miếng pate nhỏ ngon mà chút xíu; trang trí món ăn chưa thật sự bắt mắt nên thêm hành tây và cà chua.
Vì mình đánh giá cáo hơn về không gian nên dù chất lượng món tàm tạm thì giá cả cũng xem là phải chăng.
Một nơi đáng để thử 1 lần cho biết theo cảm nhận của mình! ?
Mình cùng bạn ăn vào sáng chủ nhật nên phải đợi hơn 30p mới được ăn. Không bỏ công ngồi đợi, ốp la rất ngon, pate và xíu mại béo. À ở đây còn có nước cóc rất ngon. Ngoài khoản chờ đợi quá lâu còn lại đồ ăn rất hài lòng
Quán có không gian thoáng, mỗi tội nằm ở con hẻm nhỏ :(
Đồ ăn ở quán cực ngon, già phải chăng nhưng đồ uống không được ngon là mấy. Quán khá đông từ 8h sáng nên phục vụ có hơi lâu.
Chỗ này rất ngon.... bò mềm thấm ngọt nước sốt đậm đà .. không gian đẹp, rộng rãi , mát mẻ , sạch sẽ , nhân viên phục vụ nhanh. Mình thấy đây là địa điểm lý tưởng để ăn sáng .. sẽ tiếp tục ủng hộ quán^^
Quán nằm trong hẻm nhỏ, đi vào tầm 50m. Không gian quán thoáng mát, ngồi trong quán còn có điều hoà, mát mẻ. Quán ăn cũng khá ngon, trước giờ mình ăn mì mình chỉ ăn ở đây nên ko thể so sánh với những chỗ khác, nhưng mình thấy chỗ này ăn ngon, bình thường mình hay ăn xúc xích đức và trứng, 1 dĩa vậy với thêm 1 ổ mì có giá 25k. Nhưng hôm nay mình thử món mới, như trong hình là phần thập cẩm đặc biệt giá 30k nhưng mình thấy bò có tí hơi hơi mặn so với mình, còn lại mọi thứ vẫn rất ok ????
Lâu lâu đổi gió một lần, nghe mấy đứa bạn khên nên tới luôn ! Không ngờ lại tuyệt vời đến vậy, giá cả thì hợp lí, món ăn thì khỏi phải chê, mới sáng sớm đi học thêm về rồi ghé vô đây ăn thì còn gì bằng nữa )) Đi ăn với chị một lần mà nhớ mãi, chắc chắn sẽ quay lại, ăn 3-4 lần rồi mà vẫn cứ thèm. Chắc mấy bữa nữa rủ đám bạn vô luôn quá !!! Không chỉ có món ngon mà không gian quán thì khỏi phải nói, rất thoáng mát, sạch sẽ, chỗ giữ xe cũng khá rộng rãi, rất thoải mái!! Chân thành khuyên mọi người nên đến đay thử một lần để thưởng thức những món ăn ở đay, đó sẽ là một khởi đầu tuyệt vời cho một ngày mới của bạn )) !!
Mình đến đây ăn được 2 lần rồi. Đồ ăn ngon, không gian sang chảnh nhưng điểm trừ là nhân viên không nhiệt tình, không thân thiện, thiếu sự quan sát tổng thể. Mình gọi nhân viên trước nhưng bàn khác gọi tính tiền, nhân viên chạy đi tính tiền rồi quên luôn bàn của mình, 2 3 lần liên tục. Chắc k trở lại nữa
Mình rất ấn tượng về quán này, sạch sẽ, không gian thoáng, ốp la cũng ok. có cái điểm trừ là nền nhạc hơi ồn. Buổi sáng ăn điểm tâm thì thích hợp với mấy bản ballad nhẹ nhàng hơn ( mình chỉ góp ý thêm) ))). À quên, nước ép cóc ngon toẹt vời :)))
Mình vs ng iu rất thích ăn ở đây, nhưng lần đầu tiên thấy thất vọng và rất là " Tức" vì thái độ và cách phục vụ lúc quán đông.phải đợi hơn nửa tiếng mới được nv dọn bàn, và phải gọi rất nhìu lần mới dc oder món, trong khj đó có 1 số khách đến sau lại ăn xog trước,họ về thì đồ ăn của mình mới đc đem lên. Ăn nhìu lần ở đây rồi nhưng lần này mình cảm thấy " QUÁN QUÁ TỆ "