Quán mới mở vài năm trở lại đây, từ 1 quán nhỏ chuyên bán mang về nhưng giờ đã là quán bán cơm tấm có tiếng ở Vũng Tàu. Khách du lịch tìm đến đây ăn cơm cũng ko ít. Vẫn là chất lượng khẳng định tất cả.
Thèm cơm tấm hoặc đổi bữa mình chỉ ghé đây ăn. Dĩa cơm to, miếng sườn muốn che hết cơm, ướp đậm đà vị rất ngon. chỉ 24k cho 1 phần cơm sườn nhé. Nếu ko kêu canh riêng vẫn kèm theo chén soup hoặc canh cải xanh nhé. Ngoài cơm dĩa quán cũng có bán cơm phần, nhận đặt cơm văn phòng và giao tận nơi nha.
Trưa nay nhà ko nấu cơm nên đổi bữa ăn cơm tấm. Dĩa cơm sườn 24k có 1 miếng sườn to, nướng thơm phức, ko tẩm màu, sườn mềm rất dễ ăn. Phần cơm cho rất nhiều dù cố ăn cũng ko thể ăn hết được. Ngoài menu cơm phong phú còn có nhiều loại canh phục vụ nhu cầu nhiều thực khách khác nhau.
Quán bán rất bình dân và chất lượng, trước chỉ bán buổi sáng và trưa, giờ mở rộng bán cả chiều tối nữa nhé. Nên thèm cơm sườn giờ nào cũng có cơm ngon và chất lượng để ăn, ko sợ đói nữa hehee
Bữa nay trời mưa mẹ ko đi chợ được nên 2 mẹ con quyết định ra quán ăn cho nhanh. Vẫn là quán cơm tấm 67 quen thuộc. Chọn phòng lạnh ngồi cho mát mẻ, hên là lúc mình đến vừa có tốp khách ra nên chỉ có 2 mẹ con ngồi thoải mái vô cùng và lạnh teo. Ăn thịt hay cá hoài cũng ngán nên mình kêu liền phần mực dồn thịt hình như 32k thì phải. Được 2 con mực, nhân thịt căng cứng và khá nhiều. Kêu đồ ăn xog ngồi đợi chỉ 5' là có cơm ngay. Lần nào đến đây cũng đều được ăn ngon và phục vụ tận tình nên mình và mẹ rất vui.
Trưa nay có ghé quán ăn cơm. Ban đầu thèm món mực nhồi thịt chiên nhưng vì hết nên đành chuyển qua cơm sườn nướng. Mình đi cũng ko trễ lắm tầm 12h thôi nhưng đã hết khá nhiều đồ ăn chứng tỏ quán bán đông khách lắm luôn.
Lâu ko ăn nhưng chất lượng đồ ăn vẫn luôn ổn định, ko làm mình thất vọng chút nào. Vẫn giá cũ ko đổi cơm sườn 24k, dĩa đầy sụ, cơm nhiều lắm, miếng sườn to. Sườn nạc nhưng mềm cắn đứt ngay, thích nhất vẫn là sườn ko ướp màu nên ăn thấy chất ngọt của thịt thật sự. Lần nào đến cũng đều ăn canh khoai mỡ hoặc khổ qua. Canh nấu chất lượng chứ ko qua loa như nhiều chỗ.
Mình hay ngồi phòng lạnh, giá ko tăng so với ngồi quạt. Có trà đá free, máy lạnh mát rượi. Có chuối tráng miệng giá 2k/1 trái.
Quán cơm này mở lâu rồi . Mình cũng đã ăn vài lần . Quán nằm ngay mặt tiền đường lê lai nên khách vào quán ăn khá đông. Không gian quán khá rộng nên chứa cũng được nhiều người. Nhân viên phục vụ nhiệt tình. Quán bán cơm tấm với nhiều món ăn để cho mình lựa chọn. Như cơm gà , cơm sườn... và một vài món khác . Bình quân giá dao động từ 22k trở lên . Quán còn phục vụ thêm trà đá để mọi người có thể giải khác . Vào buổi sáng khách ghé ăn sáng khá đông và rất tấp nập .
Ngoài việc thái độ mần ăn của các bạn nhân viên ra thì mình nói thiệc đồ ăn của quán 67 Lê Lai thì ngon. Đặc biệt sườn nướng mềm lắm, nướng vừa tới không bị cháy khét đen ở viền, mỡ hành của quán được nấu chín điều mình thích nhất. Có điều nước mắm của quán ngọt lắm như là nấu với đường, còn đồ chua đi kèm cũng như cho có, được vài cọng trang trí cái chén thôi.
Không gian quán vào buổi sáng cũng chưa được gọn gàng lắm nên không đòi hỏi gì hơn.
Buổi trưa nóng muốn ăn cơm thì chỉ có chạy ra đây hoặc cơm tấm loan nếu không còn chỗ phòng lạnh. Đồ ăn ở đây nhìn chung món nào nấu cũng ngon hết theo mình là vậy,giá cả lại bình dân. Nếu ngồi phòng lạnh thì chỉ thêm một xíu thui trà đá miễn phí uống tẹt ga hehe ??
Trưa nóng mà nhà không nấu cơm thì mình chỉ nghĩ ngay đến quán. Quán có phòng lạnh riêng dành cho những ai ghét cái nóng buổi trưa.
Thức ăn ở đây nấu thì không chê rồi,món nào làm cũng ngon hết. Riêng mình thấy rất hài lòng mỗi khi đến đây ăn.
Mình thấy dân văn phòng ăn ở đây nhiều lắm,giá cả tương đối không rẻ không mắc. Bạn nào buổi trưa muốn ăn cơm ngon thì ghé quán thử nhé :)
Quán đông nhưng phục vụ nhanh. Sườn nướng ngon nhưng cơm hơi bị kĩu như ướt ướt chưa ráo í, mình thích cơm kĩu ráo ráo hơn là cơm nhão. Giá ok. Ăn 4 ng chỉ tầm 100k. Trà đá free.
Mình đi với người lớn ăn ở đây nhiều lần rồi, và tới mua về nữa. Lần nào ra gọi món hoặc gọi tính tiền mặt họ như mình nợ họ ấy :)) (thường là mấy bà nữ), lúc đông là kiểu ko cần khách luôn. có mấy cậu con trai thì lễ phép ok. Hnay mình đi ăn gọi 1 phần cơm sườn lạp xưởng menu ghi 35k mà cậu con trai hỏi hết sườn miếng rồi thay sườn cọng được ko mình ok. Lúc tính tiền lại tính thêm 15k sườn cọng là tổng 50k cho 1 phần ăn @@ thế hoá ra cơm lạp xưởng không lại 35k à. Sườn cọng thì khác sườn miếng là mấy còn ít hơn. Mình quên ko chụp ảnh cơm lại. Lúc hỏi lại còn kêu mình là “khi gọi món phải báo giá em hả” @@ bó tay. Mải tính nhanh tiền để lấp liếm nên chị ấy quên tính cốc trà đá 2k hay sao ế haha. Cơm thì ok mà thái độ làm mình chẳng muốn quay lại :( mấy bạn đọc được đi ăn nhớ để ý kĩ nha ko bả lại ăn của mình ít tiền đi làm móng :))) xin tiền thì cho chứ làm vậy kì cục quá. Cũng chẳng giải thích hay tính rõ ràng ra. Lầy qué.. 50k cho dĩa cơm mấy cục lạp xưởng với lèo tèo sườn cọng thiệt làm đau bụng bữa trưa mà. .
Đã từng ăn ở đây đôi ba lần. Và thực sự mà nói quán này tìm ra điểm tốt còn khó hơn điểm xấu. Nhân viên trong quán phục vụ rất tệ, trang phục không lịch sự. Cộng thêm đồ ăn không ngon cho lắm, cơm luôn luôn nhạo một chút. Sườn nướng hay bị cháy, không gian quán trông khá là cũ kĩ, bụi bặm. Cộng thêm 1 cái là trà đá họ bán chứ không phục vụ miễn phí như các chỗ khác. Ăn từ cuối năm 2016 tới giờ thề không bao h quay lại. Khuyên các bạn điều tương tự.
Mới di vũng tàu thấy foody đánh giá cao nên vô ăn thử
Sáng : gọi 2 cơm tấm , ăn ngon . thế là sau đó mình có ghé lại ăn 2 buổi trưa nữa.
Nhận xét :
Sạch sẽ
Phục vụ nhanh không dể khách chờ
Có phòng lạnh
Ăn canh ngon thì phãi trả thêm tiền @@
Giá cả ổn từ 22k trở lên
Món ăn được , dễ ăn
Lần sau sẽ ghé lại